Bạn đọc viết

Nở rộ sự quan liêu và lạm quyền

Xem ra, cái tư duy "một mình một chợ" đang ngự trị trong đầu không ít cán bộ lãnh đạo các cấp để rồi hành động một cách chủ quan, tùy tiện.


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Xin nêu một vài ví dụ.

Đây chỉ là một vài vụ việc xuất hiện trong những ngày gần đây thôi, chứ nếu làm một cuộc thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng từ trước tới nay thì e không phải là ít.

Đó là ông Nguyễn Văn Quyết, bí thư phường Hòa Xuân (quận Sơ Trà, TP. Đà Nẵng. Khi trả lời báo chí vụ “khu phố” không phép, nghi có người Trung Quốc đứng sau xây dựng đồ sộ hàng tháng trời giữa thanh thiên bạch nhật, ông bí thư phường nói: “Thông tin về công trình xây dựng không phép thì phường đã nắm lâu rồi nhưng không biết rõ nó xây dựng ở vị trí nào. Sau khi họ đập bức tường bao bọc bên ngoài thì mới lộ ra”.

Cũng ở Đà Nẵng, một vụ việc đang gây sốt dư luận khi cả một khu vực rộng lớn rừng Sơn Trà bị cày xới để xây dựng tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng với hơn 100 phòng do Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư. Công trình có qui mô đồ sộ này nằm sát ngay phía sau khu vực quân sự thuộc Hải quân Vùng 3.

Khi dân phát hiện, báo chí vào cuộc thì lãnh đạo địa phương mới hay biết. Ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà, nói: "Hiện chúng tôi cũng chưa nắm rõ công trình này có những gì, có giấy phép hay không".

Và đây là phản ứng của lãnh đạo quận: "Chúng tôi đang giao cho Đội quy tắc đô thị ra văn bản yêu cầu phía Công ty Biển Tiên Sa cung cấp rồi sau đó thông tin cho báo chí"- ông Hùng nói.

Mấy ngày qua, dư luận cũng nổi sóng bởi vụ "quan xã chặt cây xanh chục tuổi" ở hai xã Cẩm Yên và Hạ Bằng (Thạch Thất, Hà Nội).

Vụ việc bắt nguồn từ việc thực hiện kế hoạch số 60 của UBND huyện Thạch Thất về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đảm bảo trật tự công cộng, lòng lề đường.

Các vị lãnh đạo của hai xã này đáng được biểu dương vì đã "nhiệt liệt hưởng ứng" chỉ đạo của cấp trên bằng cách triệt hạ bất cứ cây xanh nào dù không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông.

Chủ tịch huyện thì cho rằng: "Lãnh đạo UBND xã Cẩm Yên làm rập khuôn máy móc kế hoạch số 60 của UBND huyện".

Còn người dân thì không giấu được nỗi bức xúc bởi các quan xã đã phớt lờ những "ông chủ" của họ khi không hề tổ chức họp dân để xin ý kiến.

Mới dây nhất, việc ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Tiền Giang, ký 2 công văn gửi Sở TN&MT, UBND và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị, thành trong tỉnh, yêu cầu cấm hát nhạc phẩm cách mạng nổi tiếng "Màu hoa đỏ" khiến ai nấy "mắt chữ o miệng chữ a".

Vụ việc khiến dư luận không khỏi nghi ngờ năng lực lãnh đạo văn hóa và quyền ra lệnh cấm của ông GĐ sở.

Một bài hát cách mạng nổi tiếng như "Màu hoa đỏ" mà người đứng đầu ngành văn hóa của tỉnh còn không nhận biết nổi thì thử hỏi những việc lớn khác của ngành ông sẽ lãnh đạo ra sao?

Hai nữa là cái lệnh cấm do ông phát ra liệu có vi hiến?

Xem ra, cái tư duy "một mình một chợ" đang ngự trị trong đầu không ít cán bộ lãnh đạo các cấp để rồi hành động một cách chủ quan, tùy tiện.

Những cán bộ quan liêu và lạm quyền như thế, xem ra không ít. Lo thay!

Nguyễn Duy Xuân