DNews

Vụ treo cổ trước giờ thi hành án: Người đàn ông đến đòi nợ nói gì?

Xuân Đoàn

(Dân trí) - "Nếu gia đình Tú muốn làm cho ra lẽ, tòa án mời tôi lên lần nữa thì tôi sẽ rút đơn bãi nại để làm cho ra lẽ", ông Trần Thanh Hải nói.

Vụ treo cổ trước giờ thi hành án: Người đàn ông đến đòi nợ nói gì?

Ngày 10/6, trao đổi với Dân trí, luật sư Trương Thị Minh Thơ (cựu Thẩm phán TAND Tối cao) cho biết, bà đang hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc (73 tuổi, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) làm đơn gửi VKS Cấp cao, TAND Cấp cao tại TPHCM để giám đốc thẩm lại bản án số 84/2025/HS-ST ngày 24/3/2025 của TAND huyện Nhơn Trạch.

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc là mẹ ruột của ông Trần Anh Tú (49 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch), người đã treo cổ tử vong trước giờ đi thi hành án vào ngày 30/5 mà Dân trí thông tin thời gian qua.

Bà Cúc hy vọng tòa án sẽ xem xét lại bản án, xét xử đúng người, đúng tội. Bà Cúc tin rằng ông Tú sẽ được minh oan, để người con trai được siêu thoát.

Từng coi nhau như anh em

Bà Cúc tâm sự, vụ án này là nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình bà. Một người con trai đang ngồi tù 6 năm, người con trai còn lại vì uất ức đã treo cổ trước giờ đi thi hành án. 

Trước khi xảy ra vụ việc đánh nhau vào ngày 29/3/2022, giữa ông Trần Anh Tú, ông Trần Anh Tài (43 tuổi, em ruột ông Tú) và ông Trần Thanh Hải (49 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, bị hại trong vụ án) là những người chơi với nhau rất thân, coi nhau như anh em trong nhà.

Vụ treo cổ trước giờ thi hành án: Người đàn ông đến đòi nợ nói gì? - 1

Đọc đi đọc lại bản án, bà Cúc vẫn không hiểu vì sao ông Tú bị phạt tù (Ảnh: Xuân Đoàn)

Ông Hải là bạn ngoài xã hội với ông Tài, nhà của hai người cách nhau chỉ vài cây số. Thỉnh thoảng, ông Tài dẫn ông Hải về nhà chơi, ăn cơm. Nhà vợ chồng bà Cúc và ông Tú ở sát vách nhà ông Tài, nên ông Hải cũng qua lại, nói chuyện với những người trong nhà.

“Tài xem Hải như anh em, mỗi lần có món gì ngon là Tài mang xuống nhà cho Hải ăn. Hải cũng hay ghé đây ăn cơm, rồi qua nhậu chung với Tú. Tôi coi Hải như con mình, Hải cũng gọi tôi bằng má. Hôm đánh nhau, tôi thấy mặt Hải dính máu nên lấy nước rửa, lấy khăn lau cho Hải. Người ta thấy vậy người ta cười tôi, nói tôi không đi lo cho con mình mà đi lo cho người dưng”, bà Cúc tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi, vợ ông Tài) cho biết, ông Tài và ông Hải quen nhau được hơn 1 năm rồi mới xảy ra đánh nhau. Từ đó tới nay, ông Hải không còn đến nhà họ nữa.

“Tòa xử vậy là nhẹ”

 Trao đổi với Dân trí, ông Trần Thanh Hải xác nhận mình và ông Tài, ông Tú từng thân nhau như anh em.

“Sự ra đi của ông Tú là mất mát của gia đình, tôi muốn đến thắp nén nhang vì dù sao chúng tôi cũng từng là anh em chơi với nhau. Nhưng tôi sợ tôi đến sẽ làm tăng thêm nỗi buồn của gia đình, rồi họ nóng giận thì lại xảy ra chuyện không hay”, ông Hải cho biết.

Vụ treo cổ trước giờ thi hành án: Người đàn ông đến đòi nợ nói gì? - 2

Căn nhà nhỏ của gia đình bà Cúc xây nhờ trên đất Nhà nước và sắp phải trả lại (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nói về bản án mà TAND huyện Nhơn Trạch đã tuyên với ông Tú, ông Hải cho rằng tòa xử phạt như vậy là hợp lý.

“Tôi coi Tú và Tài như anh em, coi Tính như con cháu trong nhà nên không muốn họ ở tù. Tôi đã làm đơn bãi nại, không yêu cầu gì thêm vì gia đình cũng đã bồi thường cho tôi. Trong các phiên xét xử, tôi cũng xin vắng mặt vì nếu tôi tham gia phiên tòa, có thể họ sẽ bị xử nặng hơn, cho nên mức phạt đối với họ như vậy rất là nhẹ”, ông Hải nói.

Ông Hải cho biết, trong vụ án này, HĐXX xử phạt ông 5 triệu đồng vì tội Sử dụng công cụ hỗ trợ, đến nay, ông vẫn chưa có tiền để đóng phạt.

“Tôi chưa gây thương tích cho họ, cũng không gây rối trật tự công cộng. Nếu nói tôi gây rối trật tự công cộng thì tôi phải gây ra hậu quả gì mới xử phạt tôi được, còn ở đây là người ta gây ra hậu quả cho tôi”, ông Hải phân bua.

Ông Hải nói thêm: "Tôi không biết ông Tú treo cổ vì động cơ gì. Nếu là tôi, tôi vẫn chấp hành bản án, tôi cải tạo tốt, lao động tốt thì được giảm án về sớm chứ có gì đâu. Còn nếu gia đình Tú muốn làm cho ra lẽ, tòa án mời tôi lên lần nữa thì tôi sẽ rút đơn bãi nại để làm cho ra lẽ".

Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Anh Tú (49 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) có liên quan tới vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Một năm sau, TAND huyện Nhơn Trạch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, lúc này ông Tú tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Tuy nhiên, bản án này bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên hủy để điều tra lại.

Quá trình điều tra lại lần 2, ông Tú bất ngờ bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích và được tại ngoại trong suốt quá trình tố tụng.

Ngày 24/3, ông Tú bị TAND huyện Nhơn Trạch tuyên phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Sau phán quyết trên, người đàn ông này không kháng cáo, bản án có hiệu lực pháp luật nên ngày 6/5, Chánh án TAND huyện Nhơn Trạch ban hành quyết định thi hành án hình phạt tù.

Dự kiến, 13h ngày 30/5 ông Tú đi thi hành án. Tuy nhiên, trước giờ đi chấp hành hình phạt tù, người thân phát hiện ông Tú đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà.