Tiễn biệt giáo sư Phan Lương Cầm - phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
(Dân trí) - Linh cữu GS.TS Phan Lương Cầm - phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được đưa về an táng tại Nghĩa trang Thành phố trong sự tiếc thương của gia đình, đồng nghiệp và các học trò.

GS.TS Phan Lương Cầm, một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực điện hóa - ăn mòn kim loại tại Việt Nam, đã qua đời vào rạng sáng ngày 9/4. Bà sinh năm 1943 tại TP Huế.

Linh cữu của bà được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, lễ viếng bắt đầu từ 16h ngày 10/4. Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 8h15 ngày 12/4, sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TPHCM.
Trong suốt 2 ngày diễn ra tang lễ, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn Chính phủ cùng các học trò cũ, đồng nghiệp đã đến viếng GS.TS Phan Lương Cầm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc và chia buồn cùng gia quyến.

Bà Phan Lương Cầm là nữ giáo sư, tiến sĩ đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà là một trong những người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học - Kỹ thuật Ăn mòn và Bảo vệ Kim loại Việt Nam, và từng là Chủ tịch Hiệp hội Vật liệu và Ăn mòn châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 1999-2001.

Bà đã nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 1995, Huân chương Lao động và nhiều huy chương, bằng khen vì những cống hiến của bà trong sự nghiệp giáo dục, khoa học - công nghệ, và vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo trợ trẻ em.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xúc động trong lễ truy điệu tiễn đưa GS.TS Phan Lương Cầm sáng 12/4.

Đại diện gia đình GS.TS Phan Lương Cầm gửi lời cảm ơn tới các cơ quan đoàn thể đã giúp sức tổ chức lễ tang cho bà một cách trang trọng, nghĩa tình.

Suốt cuộc đời của GS.TS Phan Lương Cầm, bà luôn là một người đầy tâm huyết với công việc và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bà luôn cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ, và luôn giữ phẩm chất giản dị, gần gũi, được đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, học trò quý mến.

Trong thời gian lâm bệnh, mặc dù được các thầy thuốc hết lòng cứu chữa, các con cháu đã hết lòng chăm sóc nhưng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật cuộc sống, không ai tránh khỏi. GS.TS Phan Lương Cầm đã vĩnh viễn ra đi, để lại sự thương tiếc vô hạn cho gia đình, người thân, đồng chí, đồng nghiệp, học trò, bạn bè.

Ban cử hành tang lễ tiến hành di quan khỏi nhà tang lễ, sau đó linh cữu GS.TS Phan Lương Cầm được đưa về an táng tại Nghĩa trang TP (số 747 Trường Chinh, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TPHCM).

Trên đường di quan, xe tang sẽ đưa linh cữu GS.TS Phan Lương Cầm qua các cơ quan, tổ chức mà bà từng công tác, nhà riêng ở quận 3 để người thân, đồng nghiệp và các học trò chào tạm biệt bà lần cuối.

Nhiều học trò đứng lặng nhìn linh cữu của GS.TS Phan Lương Cầm trước khi rời nhà tang lễ.