Mới sinh con 3 tháng, người mẹ trẻ không có đối thủ trên sới vật
(Dân trí) - Gửi con nhỏ mới 3 tháng tuổi nhờ bà ngoại trông, chị Đinh Thị Uyên vào sới vật và liên tiếp thắng 2 trận. Sức mạnh của người phụ nữ này khiến các chị em không dám thách đấu.
Vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều địa phương thuộc huyện Nam Đàn (Nghệ An) tổ chức giải đấu vật truyền thống. Giải đấu vật của xã Nghĩa Thái được khôi phục và duy trì 20 năm qua, diễn ra từ ngày mùng 3 Tết đến ngày mùng 9 tháng Giêng, thu hút hàng nghìn người dân tới theo dõi (Ảnh: An Nam).
Trong 2 năm trở lại đây, sới vật xã Nghĩa Thái thu hút sự tham gia của nhiều chị em, tạo điểm nhấn đặc biệt so với giải đấu vật của các địa phương khác trong huyện.
Phần lớn chị em "nhập sới" vì vui, thậm chí có nhiều người chưa từng luyện tập hay tham gia các trận đấu vật trước đó.
Nữ đô vật trẻ tuổi dán chặt mình dưới sàn, tránh đối thủ "lật lưng", tuy nhiên với thể hình có phần nhẹ cân hơn, sau một hồi giằng co, chị đành chấp nhận thua cuộc.
Nữ "đô vật" Nguyễn Thị Phú (áo đen, quần đen) lần đầu tiên vào sới vật. Với các kỹ thuật "học lỏm" trong quá trình theo dõi các đô vật nam thi đấu trước đó và thể trạng tốt, chị Phú nhanh chóng quật ngã đối thủ, giành chiến thắng thuyết phục.
Mặc dù lần đầu tiên vào sới nhưng chị Phú dễ dàng thắng 3 trận liên tiếp. Ở trận đấu thứ 4, chị Phú gặp đối thủ thách đấu Đinh Thị Uyên (áo trắng). Hai nữ "đô vật" có màn thăm dò nhau khá kỹ trước khi áp sát đối thủ.
Hai đô vật khóa chặt tay đối phương. Trận đấu của hai người phụ nữ rơi vào thế giằng co quyết liệt trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân.
Bằng một cú giật tay mạnh, nữ "đô vật" Đinh Thị Uyên nhanh chóng thay đổi tình thế, chiếm thế thượng phong và hạ đo ván đối phương.
Ít ai biết rằng người phụ nữ này vừa sinh được 3 tháng, gửi con nhỏ nhờ bà ngoại ở nhà trông giúp để ra thi đấu.
"Thấy mọi người thi đấu hấp dẫn quá nên tôi tham gia cho vui. Chồng tôi cũng rất ủng hộ vợ thi đấu", chị Uyên chia sẻ.
Sau 2 trận giành chiến thắng một cách thuyết phục, chị Uyên không phải thi đấu trận tiếp theo do không có người thách đấu.
Bà Trần Thị Thắm, công chức văn hóa xã Nghĩa Thái chia sẻ: "Ngoài nêu cao tinh thần thượng võ, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, thông qua giải đấu vật đầu Xuân, chúng tôi cũng tuyển chọn được những "hạt giống" để bồi dưỡng và cử tham dự giải đấu vật trong khuôn khổ lễ hội vua Mai Hắc Đế diễn ra vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm.
Đặc biệt, giải vật truyền thống của xã đã có sự tham gia của các chị em tuy chưa nhiều, nhưng tạo được sắc màu riêng và hấp dẫn hơn, thu hút đông đảo người dân các xã lân cận đến xem và cổ vũ".