(Dân trí) - Phố Thụy Khuê thuộc đất Kẻ Bưởi - vùng đất cổ nằm ở mạn Tây Bắc của Thăng Long xưa. Phố dài chỉ 4 km nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều cổng làng tuổi đời hàng trăm năm.
Đất Kẻ Bưởi và những cổng làng trăm tuổi ở Hà Nội
Phố Thụy Khuê thuộc đất Kẻ Bưởi - vùng đất cổ nằm ở mạn Tây Bắc của Thăng Long xưa. Phố dài chỉ 4 km nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều cổng làng tuổi đời hàng trăm năm.
Đất Kẻ Bưởi và những cổng làng trăm tuổi ở Hà Nội
Cổng làng Đông Xã ở ngõ 444 Thụy Khuê có kiểu thiết kế vuông vức, xưa có 5 bậc lên xuống nhưng do bất tiện người dân đã phá bỏ những bậc thang này.
Bên trong cổng xây như một chiếc quán có 2 gian nhỏ hai bên.
Phía trên lợp ngói ta toát lên vẻ cổ kính. Cổng này xưa có 2 cánh gỗ đóng mở vào buổi tối và sáng sớm, sau cánh cổng cũng bị loại bỏ vì bất tiện.
Một chiếc cổng khác ở ngõ 562 đoạn gần tiếp giáp với đường Lạc Long Quân và đình Yên Thái, cổng là lối vào làng Yên Thái xưa nổi tiếng với nghề làm giấy dó.
Hiện lại lối đi vào làng Yên Thái vẫn giữ được vẻ cổ kính với đường lát gạch đỏ xếp theo kiểu lá dừa.
Cổng xưa cũng có 2 cánh song đã bị lược bỏ, ở phía dưới dưới chân cổng vẫn còn các bệ đá chạm khắc theo lối cổ.
Cổng Hầu là lối dẫn vào làng An Thọ xưa, cổng được trùng tu vào năm 1998 song vẫn giữ lại hình dáng cổ với mái ngói ta.
Phố Thụy Khuê xưa có 4 làng: Yên Thái, An Thọ, Đông Xã và Hồ Khẩu, gọi chung là Kẻ Bưởi. Ở đây làng nào cũng có ít nhất 1 cổng, làng An Thọ có 2 cổng.
Một cổng khác thuộc làng An Thọ - cổng Xanh.
Cổng Xanh được xem như cổng phụ song ngày nay 2 chiếc cổng đều có chức năng như nhau.
Cổng làng Hồ Khẩu tại ngõ 376, theo người dân cho biết làng có 3 cổng, cổng này là cổng đi lại chính của của người dân.
Cổng có tên cổng Giếng, cũng mới được sửa sang lại năm 1996.
Đây là chiếc cổng lớn nhất phố Thụy Khuê thuộc làng Hồ Khẩu, được xem như cổng quan, khi làng có hội hay việc lớn mới đi qua cổng này.
Phía trước cổng là 3 bậc đá, thềm lát gạch đỏ phía trên. Cổng lớn này chỉ dành cho quan và rước kiệu, người dân cũng không đi lại cổng này.
Một cổng khác của làng Hồ Khẩu xưa ở ngõ 370, còn gọi là cổng chùa.
Hữu Nghị