Cựu chiến binh kể thời khắc bắn hạ "siêu pháo đài bay" B-52 đầu tiên
(Dân trí) - Trong chương trình giao lưu "Vang mãi bản hùng ca Sư đoàn Phòng không Hà Nội anh hùng" nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 361, các cựu chiến binh đã kể lại thời khắc bắn rơi B-52 đầu tiên.
Cựu chiến binh sư đoàn tên lửa kể khoảnh khắc bắn rơi máy bay B-52 của Mỹ (Video: Quỳnh Anh).

Tối 6/5, Sư đoàn Phòng không 361 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội), Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề "Vang mãi bản hùng ca Sư đoàn Phòng không Hà Nội anh hùng", chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (19/5/1965-19/5/2025).

Dự chương trình giao lưu có Đại tá Trương Mạnh Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân.

Chương trình giao lưu có sự tham dự của các cựu chiến binh, là nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến đấu và trưởng thành từ Sư đoàn Phòng không 361.

Ngoài ra, buổi giao lưu cũng có sự góp mặt của các đại biểu Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) đã từng công tác, chiến đấu tại Sư đoàn qua các thời kỳ; thủ trưởng các cơ quan Sư đoàn và đại biểu sĩ quan trẻ, các đơn vị kết nghĩa với Sư đoàn 361, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và hơn 200 cán bộ từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn 361.

Xuyên suốt chương trình giao lưu là những tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 cùng đơn vị kết nghĩa biểu diễn; đồng thời chiếu các đoạn phim tư liệu về chặng đường 60 năm ra đời, xây dựng, chiến đấu, chiến thắng vẻ vang và giai đoạn xây dựng Sư đoàn 361 cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngày nay.

Tại sự kiện, các đại biểu và khách mời được giao lưu với Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt (giữa) - Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Đình Kiên (trái) - Anh hùng LLVTND, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 361 và Đại tá Đinh Thế Văn (phải) - Anh hùng LLVTND, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn Tên lửa 257.

Đại tá Đinh Thế Văn - Anh hùng LLVTND, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn Tên lửa 257 - kể lại những ký ức hào hùng khi tham gia chiến đấu tại Sư đoàn 361. Ông chính là người từng chỉ huy bắn rơi 4 "siêu pháo đài bay" B-52 trên bầu trời miền Bắc.
"Chiến công khiến tôi nhớ nhất chính là khi bắn hạ chiếc B-52 đầu tiên vào năm 1972 trên bầu trời Thanh Oai, Hà Tây cũ. Thời điểm đó địch dùng đủ các loại nhiễu, đủ các loại khí tài để chống tên lửa, chống ra đa quân ta, nhưng chúng tôi đã dùng phương pháp đánh 'vượt nửa góc'. Đến cả người Nga cũng không nghĩ rằng chúng ta có thể dùng tên lửa SAM-2 và bắn hạ được B-52, đây cũng là chiến công mở màn cho chúng ta kéo dài chuỗi chiến thắng sau này", Đại tá Đinh Thế Văn kể lại.

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt - Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng PK-KQ - chia sẻ, buổi giao lưu mang ý nghĩa rất đặc biệt, 60 năm phấn đấu của Sư đoàn 361 là một chặng đường dài và đã để lại rất nhiều bài học quý giá cho thế hệ sau, qua buổi giao lưu và những chia sẻ của cả hai thế hệ, đã thể hiện được sự cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ của Sư đoàn 361 trong suốt 60 năm qua để có được thành quả như hôm nay.
"Thế hệ trẻ hiện nay họ hiểu biết rất sâu rộng, việc phát triển của thế hệ trẻ hôm nay, ngoài những điều răn dạy của thế hệ đi trước, thì thế hệ trẻ phải tự chủ động và nỗ lực tự bản thân mình thì mới có thể bước tiếp và phát huy thành quả của cha anh", Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt chia sẻ.

Sau phần giao lưu của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, là phần chia sẻ của các chiến sĩ thế hệ trẻ của Sư đoàn Phòng không 361.

Chương trình giao lưu cũng là nơi kết nối hai thế hệ trưởng thành từ Sư đoàn 361, qua đó khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Sư đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.