Chàng trai bỏ phố lên Đà Lạt cuốc đất làm vườn ngập cây xanh và hoa đẹp

Phương Nga

(Dân trí) - Sau khi rời phố thị đông đúc, Hoài Nam tìm đến vùng đất Đà Lạt mộng mơ mở quán cà phê, kinh doanh homestay, trồng thêm hoa thu hút khách du lịch.

Trương Hoài Nam (sinh năm 1990), hiện đang kinh doanh homestay và quán cà phê tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Hai năm trước, Hoài Nam là trưởng phòng kinh doanh ở TPHCM nhưng do áp lực công việc nên quyết định lên Đà Lạt du lịch cho khuây khỏa. Cơ duyên giữa chàng trai 9X với "thành phố sương mù" bắt đầu từ đây.

Chàng trai bỏ phố lên Đà Lạt cuốc đất làm vườn ngập cây xanh và hoa đẹp - 1
Trương Hoài Nam - chàng trai quyết định bỏ phố đến với thành phố Đà Lạt thơ mộng.

"Lúc đầu tôi chỉ có ý định đi chơi cho thoải mái, thư giãn. Bản thân nghĩ khi đến thấy không khí hợp với bản thân quá nên quyết định ở lại lập nghiệp luôn", Nam chia sẻ.

Thời gian đầu, Hoài Nam gặp phải rất nhiều khó khăn. Chàng trai nhớ thời gian đến Đà Lạt đúng vào mùa mưa. Để kiếm sống, hàng ngày, Nam chạy xe công nghệ cùng vài người bạn. Cuộc sống ở Sài Gòn sầm uất và gia đình ấm cúng khiến Hoài Nam từng thấy chênh vênh, cô đơn giữa thành phố Đà Lạt.

Sống xa nhà nơi đất khách, Hoài Nam một mình gánh vác trách nhiệm với cuộc sống của bản thân. Ban đầu, chàng trai gặp nhiều trở ngại nhưng luôn tự nhủ phải quyết tâm cố gắng vượt qua.

Sau 2 năm làm việc ở Đà Lạt, Hoài Nam nảy ra ý tưởng phát triển du lịch. Nhờ thời gian dài làm đủ nghề từ xe công nghệ đến nhiếp ảnh, chàng trai 9X cũng tích lũy được một khoản tiền.

Chàng trai bỏ phố lên Đà Lạt cuốc đất làm vườn ngập cây xanh và hoa đẹp - 2
Khu vườn tại quán cà phê của Hoài Nam có diện tích khoảng 5000m2 với đủ loại hoa và cây ăn quả lâu năm.

Hoài Nam quyết định thuê đất làm homestay và mở một quán cà phê theo ý thích của bản thân. Vốn có tình yêu với cây và không khí bình yên nên quán được Nam trồng thêm nhiều cây xanh và hoa tươi.

"Tôi muốn mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho khách du lịch khi đến quán. Đó cũng điều mà trước đây tốn thời gian tìm kiếm", Hoài Nam bày tỏ.

Chàng trai bỏ phố lên Đà Lạt cuốc đất làm vườn ngập cây xanh và hoa đẹp - 3
Các loại rau xanh, củ, quả tươi phục vụ bữa ăn hàng ngày được lấy trong vườn.

Trong quán của Hoài Nam, ngoài các loại hoa phù hợp với tiết trời Đà Lạt: hướng dương, cúc họa mi, lavender, cây hương thảo… Chàng trai 9X còn trồng thêm các loại cây ăn quả: bơ, mít, cà phê…

Để thu hút khách tham quan, phía trước quán, Hoài Nam đang thử nghiệm trồng một cánh đồng lúa rộng, nhằm mang cảm giác yên bình, thơ mộng.

Chàng trai bỏ phố lên Đà Lạt cuốc đất làm vườn ngập cây xanh và hoa đẹp - 4
Vườn hoa hướng dương của chàng trai 9X là điểm sống ảo của các du khách khi đến quán.

Hàng ngày, Hoài Nam dành gần như toàn thời gian để chăm sóc các loại cây cối tại quán. Chàng trai 9X chia sẻ: "Hàng ngày, sau khi ngủ dậy, tôi thường xuống quán để ngắm cây, uống cà phê, cảm nhận khung cảnh yên bình. Sau đó, tôi xuống vườn tưới cây, tưới hoa, nhổ cỏ…"

Chàng trai cho biết: "Mấy hôm nay, tôi và anh chị trong nhóm nhận được lời kêu gọi từ các bạn ở TPHCM nên đã liên hệ các chủ vườn rau, nhà xe...để hái rau trong vườn và đóng gói gửi về quận 8. Đây là một chút tấm lòng của chúng tôi gửi gắm, đồng hành cùng TPHCM vượt qua đại dịch".

Sau một khoảng thời gian sống và làm việc ở Đà Lạt, Nam như tìm được con người thật của mình. Anh chàng không còn những ngày làm việc với áp lực, căng thẳng mà được sống với đam mê, sở thích. Đặc biệt, với Hoài Nam, điều ý nghĩa nhất là bản thân đã mang đến cho mọi người khung cảnh thiên nhiên đẹp nhất của Đà Lạt.