Ấn tượng về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
(Dân trí) - Trong ký ức của bà Trương Mỹ Hoa, ông Trần Đức Lương là một vị nguyên thủ quốc gia vì nước, vì dân, ông cũng là người cấp trên, người anh mẫu mực, gần gũi, sâu sắc trong từng suy nghĩ và hành động.

Trong 5 năm giữ chức Phó chủ tịch nước, bà Trương Mỹ Hoa có gần 4 năm làm việc trực tiếp với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Trong ký ức của bà, ông Trần Đức Lương không chỉ là một vị nguyên thủ quốc gia vì nước, vì dân, mà còn là người cấp trên, người anh mẫu mực, gần gũi, sâu sắc trong từng suy nghĩ và hành động.
"Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một người hiền hậu, trách nhiệm và luôn trăn trở vì sự phát triển của đất nước. Ông chỉn chu trong từng chi tiết khi làm việc và cống hiến trong sự thầm lặng", nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ những ấn tượng về nguyên Chủ tịch nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (Ảnh: Vietnamnet).
Trong cuộc nói chuyện với phóng viên Dân trí tại TPHCM trước giờ bay ra Hà Nội dự lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bà Trương Mỹ Hoa đã kể lại những kỷ niệm của bà với nhà lãnh đạo và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Mặc dù đã biết tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tuổi cao, sức yếu, bà vẫn bất ngờ, xúc động và đau buồn trước sự ra đi của ông.
Vị nguyên thủ giản dị, thầm lặng
"Trước thời điểm giữ chức vụ Phó chủ tịch nước vào tháng 7/2002, tôi biết ông qua các nhiệm vụ, những lần làm việc. Sau khi giữ chức Phó chủ tịch nước, là người trực tiếp giúp việc cho nguyên thủ quốc gia, tôi càng hiểu sâu hơn về phong cách làm việc, phong cách sống của ông sau gần 4 năm làm việc", bà Trương Mỹ Hoa mở đầu câu chuyện.
Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ, ấn tượng đầu tiên của bà về nguyên Chủ tịch nước là hình ảnh của một nhà lãnh đạo hiền hậu, ôn hòa về tính cách, chỉn chu từng chi tiết khi làm việc, cống hiến trong sự thầm lặng. Đối với cấp dưới, ông Trần Đức Lương luôn quan tâm, chia sẻ, khi gặp vấn đề cần giải quyết thì trao đổi, dặn dò, góp ý mang tính xây dựng vì công việc chung.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trong cuộc trao đổi với Dân trí tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Q.Huy).
"Ông là người quan tâm anh em, cấp dưới, rất ít và gần như chưa bao giờ quở trách hay la rầy. Đặc biệt đối với cán bộ nữ, ông thường thăm hỏi chuyện gia đình, con cái, động viên và chia sẻ cùng chị em trong công việc. Ông là người giản dị, đức độ trong ứng xử với cấp dưới tại cơ quan và mọi người trong cuộc sống", nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ.
Trong việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lương luôn làm việc công tâm với trách nhiệm cao nhất đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, như: cải cách luật pháp, thực hiện Hiến pháp, vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng, cải cách tư pháp, đặc xá phạm nhân và các công việc khác được phân công.
Những kỷ niệm
Bà Trương Mỹ Hoa nhìn nhận, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người góp phần đặt nền móng cho sự ra đời của Luật Thi đua khen thưởng. Ngoài ra, với nhiệm vụ và quyền hạn là người công bố các luật, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn quan tâm, chỉ đạo, thúc đẩy nhiều luật quan trọng khác Quốc hội đã thông qua.
"Thời điểm đó, tôi được phân công phụ trách mảng thi đua, khen thưởng, trực tiếp giúp việc cho Chủ tịch nước, cũng là Phó chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Thi đua khen thưởng. Ông đã giao việc thì luôn có lòng tin đối với cấp dưới, để cấp dưới phát huy trách nhiệm, thường xuyên hỏi thăm kết quả và ôn tồn trả lời vấn đề cần xin ý kiến, góp ý", bà Trương Mỹ Hoa nhớ lại.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương kiểm tra quy hoạch Vịnh Hạ Long, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và bảo vệ cảnh quan môi trường (15/10/1997) (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN).
Thời điểm ông Trần Đức Lương tại vị, Luật Thi đua khen thưởng chưa được ban hành, hệ thống các cấp chỉ có khen thưởng nhưng không có thi đua. Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người luôn quan tâm đến vấn đề này, luôn trăn trở về việc thực hiện đồng bộ việc thi đua và khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người ví thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch".
Kể về những kỷ niệm riêng với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bà Trương Mỹ Hoa cho biết từng rất xúc động khi được ông thăm hỏi, động viên, chia sẻ về công việc, gia đình. Bà cảm thấy bất ngờ vì thời điểm đó, ông đang bộn bề giữa trăm công, nghìn việc.
"Khi đó tôi là Phó chủ tịch nước, ông hỏi thăm về chuyện gia đình, về ông xã, về con cái mấy đứa, học hành ra sao. Tôi rất cảm động vì khi ấy, ông bận trăm công, nghìn việc, nhiều việc lắm, một vị lãnh đạo đất nước bận rộn trăm bề, nhưng vẫn quan tâm, thăm hỏi, động viên cấp dưới", bà Trương Mỹ Hoa xúc động.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động khi kể lại những kỷ niệm với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (Ảnh: Q.Huy).
Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho biết, bà về hưu sau nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương một năm. Trong quãng thời gian còn làm nhiệm vụ, bà vẫn thỉnh thoảng tới nhà thăm hỏi vị nguyên lãnh đạo. Khi thôi giữ chức Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lương thường xuyên theo dõi thông tin thời sự, tình hình trong nước qua truyền hình và vẫn hỏi thăm công việc của bà Trương Mỹ Hoa cùng các cấp dưới.
"Khi cả 2 đã về hưu, chúng tôi người trong Nam, người ngoài Bắc. Những lần có dịp ra Hà Nội, tôi đều qua thăm nhà nguyên Chủ tịch nước, mỗi lần bác ghé miền Nam thăm bà con, bác cũng ghé qua tôi với sự thân tình của những người từng cùng làm việc, vẫn dành tình cảm và sự động viên cho nhau. Có một lần tôi bệnh nặng phải mổ, bác cũng ghé thăm hỏi, chia sẻ và động viên tôi cố gắng", nguyên Phó chủ tịch nước nghẹn ngào.
Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ, dù biết trước việc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tuổi cao, sức khỏe yếu, bà vẫn cảm thấy đột ngột và đau buồn khi nghe tin ông qua đời. Bà cũng bày tỏ sự thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của vị nguyên lãnh đạo tâm huyết với sự phát triển của đất nước, một người cấp trên mẫu mực từng có thời gian gắn bó khi còn công tác.
Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh.
Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, do tuổi cao, sức yếu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần hồi 22h51 ngày 20/5, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh năm 1937, quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi.
Ông tham gia cách mạng từ tháng 2/1955 và vào Đảng từ tháng 12/1959. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa (V, VI, VII, VIII, IX); Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII.
Ông giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 2/1987 đến tháng 9/1992 và đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 10/1992 đến tháng 8/1997, sau đó, ông giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh khóa X, XI.
Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI.
Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa thông báo quyết định tổ chức Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với nghi thức Quốc tang.
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h ngày 24/5 đến 7h ngày 25/5.
Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể lúc 7h ngày 25/5 tại Nhà tang lễ Quốc gia; Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và tại Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cũng diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.