“Đạo mộ bút ký”: Kỳ tích trong ngành xuất bản

(Dân trí) - Một cuốn tiểu thuyết về đề tài trộm mộ, sau khi xuất bản riêng bảy tập đầu đã đạt lượng sách tiêu thụ trên 10 triệu bản, đưa tác giả lên vị trí thứ hai trong Bảng xếp hạng các tác giả có thu nhập cao nhất năm 2011.

Chỉ trong thời gian ngắn đã vụt sáng thành hiện tượng trên văn đàn mạng, đó chính là Đạo mộ bút ký, ra đời tháng 7 năm 2006. Một cuốn tiểu thuyết về đề tài trộm mộ, sau khi xuất bản riêng bảy tập đầu đã đạt lượng sách tiêu thụ trên 10 triệu bản, đưa tác giả lên vị trí thứ hai trong Bảng xếp hạng các tác giả có thu nhập cao nhất năm 2011.

Thậm chí, cùng năm 2011, cuốn sách này còn được Hiệp hội nhà văn tỉnh Chiết Giang đề cử tham gia tranh Giải thưởng văn học Mao Thuẫn lần thứ 8 – giải thưởng cao quý nhất của giới nhà văn Trung Quốc, trước đó vốn chỉ dành cho các tác phẩm thuộc phái văn học truyền thống, tuy rằng sau đó tác giả lại rút tên do sách chưa hoàn thành trọn vẹn song vẫn gây tiếng vang rất lớn.

“Đạo mộ bút ký” nghẹt thở, đầy tính đột phá

Cùng với Ma thổi đèn của Thiên Hạ Bá Xướng, Đạo mộ bút ký đã mở ra một dòng văn mới, một thời đại văn chương mới – dòng tiểu thuyết “trộm mộ”.  Điều đáng chú ý là tác giả Nam Phái Tam Thúc, tên thật Từ Lỗi với bút pháp được đánh giá “nhìn qua đã biết là tác phẩm của một cao thủ, cảm giác như tay lão luyện đã cầm bút mười năm” lại chỉ sinh năm 1982, là một nhân viên làm trong ngành ngoại thương. Đạo mộ bút ký cũng có thể coi như tác phẩm đầu tay của anh. Với tuổi đời trẻ như vậy, viết được một cuốn tiểu thuyết dài hơi với cấu tứ chặt chẽ, tình tiết logic, bố trí tỉ mỉ, bối cảnh trải rộng cả về thời gian lẫn không gian, nội dung gay cấn, nhân vật cá tính rõ nét như vậy không phải là điều đơn giản.
 
Bìa cuốn Đạo mộ bút ký của Nam Phái tam Thúc ra mắt ở Việt Nam


Bìa cuốn "Đạo mộ bút ký" của Nam Phái tam Thúc ra mắt ở Việt Nam

Làm nên sức hấp dẫn của Đạo mộ bút ký, trước hết là nội dung nghẹt thở, đầy tính đột phá và sáng tạo khiến người ta không thể dời mắt. Câu chuyện bắt đầu từ năm mươi năm trước, một nhóm thổ phu tử - những kẻ trộm mộ ở Hồ Nam đào được một bộ sách lụa Chiến quốc, trên đó có ghi chép vị trí một ngôi mộ cổ đặc biệt thời Chiến quốc, ai ngờ bọn họ lại gặp nạn dưới lòng đất, kết quả hầu hết đều bỏ mạng, chỉ có duy nhất một người sống sót.

Năm mươi năm sau, cháu trai của người ấy phát hiện bí mật này từ ghi chép để lại của ông nội, bèn theo chân một nhóm cao thủ trộm mộ đi tìm báu vật. Dần dần, dưới sự dẫn dắt của số mệnh, bọn họ đã lần lượt trải qua bao nhiêu hung hiểm, trải dài từ dãy Phiêu Tử, vòng qua ra biển Tề Ân rồi Thất tinh Lỗ vương cung ở Sơn Đông, dãy Tần Lĩnh, núi Trường Bạch… Tất cả đều nối liền với nhau bằng một bí ẩn đã có từ cả ngàn năm trước, giống như một câu đố vĩnh viễn không có lời giải, hành trình không có điểm tận cùng.

Bằng trí tưởng tượng phong phú không giới hạn, tác giả đã dung hợp những âm mưu “giang hồ” cùng thám hiểm trộm mộ vào thành một câu chuyện, một hành trình giải mã xuyên suốt từ đầu đến cuối, từng đầu mối tưởng chừng không liên quan lại dẫn đến một bí ẩn lớn hơn, sâu xa hơn. Những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, những tình thế hiểm nghèo và sức mạnh bí ẩn của những thế lực huyền bí xen kẽ, giao thoa nhau, liên tục mang đến cho câu chuyện một bối cảnh mới, làm nên sức hút không thể cưỡng lại của Đạo mộ bút ký.

 “Đạo mộ bút ký” – Kỳ tích trong ngành xuất bản
 
Không thể không nói, đối với những người hâm mộ, hình tượng các nhân vật được tác giả xây dựng trong Đạo mộ bút ký quả thật vô cùng sinh động, tính cách khắc họa rõ nét khiến người ta khó mà quên được. Nhân vật chính Ngô Tà, thông minh lại ngây thơ, mọi thứ chúng ta thấy đều là những điều cậu tai nghe mắt thấy, vốn học ngành kiến trúc, sau khi tốt nghiệp mở tiệm buôn bán đồ cổ, do cơ duyên mới theo chân người chú đi trộm mộ.

Cậu làm thương nhân tính toán tiền bạc chi li, nhưng có thể vì người khác mà không thèm để ý năng lực kinh tế của mình, là tay mơ trong nghề đổ đấu – trộm mộ, mà bao lần thoát hiểm đầy ngoạn mục; cậu luôn biết đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ, nhưng không nhìn thấu lòng người hiểm ác, am hiểu giao tiếp với đủ loại người, riêng mỗi lần đối mặt anh chàng Bình Kín Miệng là chỉ số EQ lập tức tụt xuống. Trương Khởi Linh, biệt danh Bình Kín Miệng, người cũng như tên vô cùng trầm mặc ít lời, thân thủ bất phàm, cực kì tinh thông cơ quan trong cổ mộ, lai lịch không rõ, ký ức mất sạch, lại bất lão, Đạo mộ bút ký tuy được kể theo góc nhìn của Ngô Tà, nhưng những điều liên quan đến quá khứ của anh mới chính là trọng tâm của cả bộ truyện…

Thế giới của Đạo mộ bút ký là sự đan xen giữa thiện và ác, giữa thật và giả, giữa hiện thực và hư huyễn, được làm nổi bật lên với lối dẫn truyện cuốn hút và các tuyến nhân vật đặc sắc, khiến độc giả bị hấp dẫn vào thế giới đó, từ từ dõi theo từng bước chân của nhân vật. Câu chuyện của chàng thanh niên Ngô Tà từ một người hết sức bình thường trải qua bao hiểm nguy gian khó, đấu tranh với tăm tối và hỗn mang luôn rình rập bằng tất cả sự ngây thơ gan góc của tuổi trẻ, lột xác thành một nhân vật lão luyện đầy bản lĩnh đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt.

Hiện tại, cuốn sách đã được mua bản quyền bởi hãng Paramount để quay thành phim điện ảnh, bản truyện tranh tiếng Anh và tiếng Trung đang trong quá trình chế tác, trò chơi cùng tên ra đời năm 2011, riêng bản điện ảnh tiếng Trung dự kiến sẽ ra mắt năm 2015 với dàn diễn viên nổi tiếng như Trần Khôn, Hồ Ca, Trịnh Sảng... Quả thực, Đạo mộ bút ký, giữa đông đảo tác phẩm với đề tài trộm mộ trên mạng đã trở thành một kỳ tích trong ngành xuất bản.

Thụy An