1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tranh cãi gay gắt về cái kết hụt hẫng của “Đừng bắt em phải quên”

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Bộ phim “Đừng bắt em phải quên” đã khép lại 30 tập phim với một cái kết có hậu. Tuy nhiên, nhiều người xem vẫn cho rằng, kết phim hơi vội vàng, và hụt hẫng.

Theo đó, Linh (Kim Oanh) cùng đồng bọn cuối cùng phải tra tay vào còng về những thủ đoạn độc ác mà mình đã gây ra. Luân (Hoàng Hải) sau khi bị tạm giam đã được thả tự do. Anh trở về với gia đình nhỏ và sẽ biết trân trọng hơn hạnh phúc mình đang có. Ngân (Quách Thu Phương) trước đó đã quyết định xé tờ đơn ly hôn và hoá giải những hiềm khích trong lòng với chồng mình.

Tranh cãi gay gắt về cái kết hụt hẫng của “Đừng bắt em phải quên” - 1

Cảnh Ngân và Ngọc đến đón Luân khi anh được thả tự do.

Đặc biệt, ở tập này, nhiều người tưởng chừng như chuyện tình Duy (Thanh Sơn) - Ngọc (Quỳnh Kool) sẽ tan vỡ khi gặp sự phản đối quyết liệt của mẹ Duy. Bản thân Duy cũng đã đặt vé máy bay lên đường sang nước ngoài làm nghiên cứu sinh mong có thể quên được Ngọc.

Giây phút Duy bước lên máy bay, Ngọc không dám ra tiễn anh vì sợ mình sẽ yếu đuối. Buồn rầu trở lại nơi ghi dấu kỷ niệm của hai đứa. Bất ngờ, Duy cũng có mặt vì chuyến bay hoãn sang ngày mai. Cả hai nhận ra tình yêu thực sự lớn và không thể đánh mất nhau. Kết phim là nụ hôn ngọt ngào và đắm đuối của Duy - Ngọc trong khung cảnh thiên nhiên lãng mạn.

Tất cả các nút thắt đều được giải quyết rất nhanh gọn và có hậu. Tuy nhiên, phần lớn khán giả vẫn tỏ ra chưa hài lòng với cái kết này vì có quá nhiều câu hỏi vẫn chưa thể trả lời.

“Kết thúc có hậu nhưng vẫn chưa thấy thoả mãn”, “Kết phim nhanh quá tụt hết cảm xúc”, “Kết thúc phim có hậu đấy nhưng vội quá, chưa logic, mong có ngoại truyện”, “Phim hay, diễn viên đẹp, trang phục đẹp... nhưng kết đột ngột quá”, “Phim nhạt nhẽo, các tình tiết thì rời rạc, chẳng logic gì cả... kết quá hụt”... là những bình luận của khản giả để lại trên fanpage của phim.

Tranh cãi gay gắt về cái kết hụt hẫng của “Đừng bắt em phải quên” - 2

Linh bị công an bắt tại nhà vì những thủ đoạn đã gây ra.

Nhiều người thắc mắc không hiểu nhân vật Linh làm ra cả mớ rắc rối là vì yêu Luân bất chấp hay vì tiền hay vì làm tay sai cho một ai đó.

“Không hiểu bà Linh làm gì để vay tiền xã hội đen. Rõ ràng thông minh, xinh đẹp, kiếm tiền giỏi, chả thấy chơi bời cá độ gì, ngoài bệnh điên tình mà lại bị ép vào đường cùng như vậy?”, một khán giả đặt câu hỏi.

“Giá mà phần cuối quay đoạn cảnh Linh bị hành hạ, hối lỗi; mẹ Duy chấp nhận Ngọc làm dâu và Vũ sẽ ra sao nữa mới thõa mãn”, một khán giả khác bày tỏ.

NSƯT Kim Oanh chia sẻ về cái kết của nhân vật Linh: “Dù cô ấy đã luôn kiên định với những gì đã làm và mọi sự lựa chọn từ thời điểm chớm nở đến lụi tàn cô ấy chưa từng hối hận. Nhưng khi đến một thời điểm tĩnh lặng hiếm hoi trong đời, cô ấy mới giật mình nhận ra người đàn ông mà cô yêu thương đã bóp nát trái tim cô ấy đến cùng cực. Ngoài cảm giác buông xuôi, không phản kháng, không màng đến sự sống và cái chết... cô ấy còn chờ đợi xem “yêu thương của cô” xiết cô như thế nào. Có lẽ lúc đó cô mới hiểu chân ái mà mình theo đuổi chỉ là ảo ảnh của riêng cô”.

Tranh cãi gay gắt về cái kết hụt hẫng của “Đừng bắt em phải quên” - 3

Nụ hôn ngọt ngào của Duy - Ngọc khiến nhiều người xem xúc động.

Diễn viên Thanh Sơn cho rằng, cái kết đã giải quyết một cách hợp lý mọi tình tiết đã được đặt ra trước đó của phim. Bài học về sự trả giả và bài học về tình yêu đã nâng tầm cái kết lên một bước. “Nụ hôn truyền cảm hứng” của nhân vật Duy - Ngọc ở cuối phim là hình ảnh đẹp - đắt không thể khác được.

“Tôi cho rằng, với ngần đó nút thắt mà đạo diễn chọn khép lại trọn vẹn được như thế là quá xuất sắc rồi. Bất kỳ một kết phim nào cũng sẽ có những ý kiến đồng tình hoặc không đồng tình. Nhưng trên hết đó là khi hết phim mà khán giả vẫn cảm thấy tiếc nuối, muốn được xem tiếp. Bản thân tôi, với tư cách một khán giả vẫn mong muốn nên có tiếp phần 2”, Thanh Sơn nói.