Tranh cãi chuyện Ivanka Trump "cắt" chị dâu tương lai ra khỏi ảnh

Bích Ngọc

(Dân trí) - Sau hôn lễ của cô Tiffany Trump, một câu chuyện "hậu sự kiện" đã thu hút sự quan tâm bình luận, đó là việc cô Ivanka Trump "cắt" chị dâu tương lai ra khỏi một bức ảnh chụp chung.

Tranh cãi chuyện Ivanka Trump cắt chị dâu tương lai ra khỏi ảnh - 1

Bức ảnh chụp những người phụ nữ nhà Trump có sự xuất hiện của 6 người phụ nữ (Ảnh: Daily Mail).

Bức ảnh chụp những người phụ nữ nhà Trump tại hôn lễ của cô Tiffany Trump có sự xuất hiện của hai người vợ của ông Donald Trump (bà Marla Maples và bà Melania Trump), hai cô con gái của ông Trump (Ivanka Trump và Tiffany Trump), con dâu của nhà Trump - Lara Trump, vợ của Eric Trump, và cô Kimberly Guilfoyle - hôn thê của con trai trưởng nhà Trump - Donald Trump Jr.

6 người phụ nữ đã cùng đứng chung trong một khuôn hình. Dù vậy, khi đăng tải ảnh lên mạng, Ivanka Trump đã cắt ảnh và để hôn thê của anh trai cả không xuất hiện trong khuôn hình. Chi tiết này đã được các tờ tin tức và cư dân mạng phát hiện ra, bởi bức ảnh có đầy đủ 6 người phụ nữ đã được một số tờ tin tức đăng tải trước đó.

Chi tiết cắt ảnh vô tình mở ra một cuộc tranh luận về phong cách ứng xử và phong cách ăn vận. Về con trai cả của ông Donald Trump, Donald Trump Jr. (44 tuổi) đã có 5 người con với người vợ đầu - Vanessa Trump. Dù vậy, hai người đã chia tay hồi năm 2018 sau 13 năm gắn bó trong hôn nhân.

Hiện tại, Donald Trump Jr. đã gắn bó với Kimberly Guilfoyle (53 tuổi) được 4 năm, họ đã đính hôn hồi năm 2020. Tại lễ cưới của Tiffany, cô Kimberly có tới dự và mang theo con trai riêng của mình.

Tranh cãi chuyện Ivanka Trump cắt chị dâu tương lai ra khỏi ảnh - 2

Bức ảnh mà cô Ivanka đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân chỉ có 5 người phụ nữ (Ảnh: Page Six).

Khi xuất hiện tại lễ cưới của Tiffany, cô Kimberly Guilfoyle lựa chọn cây đồ màu đen. Trong bức ảnh chụp những người phụ nữ nhà Trump, Kimberly Guilfoyle với tư cách hôn thê của con trai trưởng nhà Trump đã đứng cạnh Ivanka Trump. Vậy nhưng khi đăng tải ảnh lên mạng xã hội, Ivanka đã cắt ảnh và "chị dâu tương lai" Kimberly Guilfoyle không còn xuất hiện trong khuôn hình nữa.

Hành động cắt ảnh của cô Ivanka Trump bị cho là khá nhạy cảm, có thể khiến người bị cắt ra khỏi ảnh cảm thấy phật lòng.  Nhưng cũng có những người bênh vực cho hành động của Ivanka, bởi có thể nhận thấy rằng nữ giới nhà Trump đã thống nhất mặc đồ với những tông màu tươi sáng, nhẹ nhàng, thuộc các sắc độ màu "pastel" để tạo không khí nên thơ, cổ tích cho hôn lễ xa hoa này.

Việc Kimberly Guilfoyle lựa chọn một cây đồ đen khiến cô trở nên không ăn nhập với "dress code" ngầm (quy định trang phục) mà các phụ nữ nhà Trump dường như đã thống nhất với nhau.

Thực tế, sau khi xuất hiện những tin bài bình luận về hành động cắt ảnh của mình, cô Ivanka đã ngay lập tức đăng lên tài khoản mạng xã hội cá nhân bức ảnh có đủ cả 6 người phụ nữ. Cô còn gắn lên ảnh những biểu tượng trái tim với hàm ý bày tỏ rằng không có chuyện gì khúc mắc giữa cô và hôn thê của anh trai cả.

Tranh cãi chuyện Ivanka Trump cắt chị dâu tương lai ra khỏi ảnh - 3

Hai chị em Ivanka và Tiffany Trump (Ảnh: Page Six).

Dù vậy, Ivanka cũng không xóa bức ảnh gây bàn luận - bức ảnh mà cô đã "cắt" chị dâu tương lai ra khỏi ảnh. Về hành động cắt ảnh của Ivanka, truyền thông - công chúng đều hiểu rằng đây là một hành động khá nhạy cảm, bởi có thể khiến người bị cắt ra khỏi ảnh cảm thấy phật lòng, nhưng cũng có nhiều người cho rằng cô Kimberly Guilfoyle đã không tinh ý khi lựa chọn trang phục đi dự lễ cưới.

Cô Kimberly Guilfoyle mặc cây đồ đen đi dự lễ cưới của em gái hôn phu. Trong khi tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, màu đen vốn được xem là màu của chuyện buồn, không mấy khi người ta lựa chọn mặc cả cây đồ đen đi dự lễ cưới. Trong quan niệm truyền thống xưa kia ở nhiều quốc gia phương Tây, một người chỉ mặc đồ đen đi dự lễ cưới khi muốn "trêu tức" gia chủ.

Trải qua thời gian, quan niệm về màu đen dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, màu đen thậm chí được nhìn nhận là màu sang trọng và được nhiều người lựa chọn mặc đi dự sự kiện để thể hiện sự lịch duyệt, chỉn chu. Hiện giờ, người ta không còn coi màu đen là màu buồn, màu tối kỵ trong cuộc sống nữa.

Nhưng nhìn chung, quan niệm truyền thống là điều đã ăn sâu vào trong đời sống văn hóa đại chúng, thực tế, cho tới hôm nay, vẫn không nhiều người lựa chọn mặc đồ đen đi dự lễ cưới.

Tranh cãi chuyện Ivanka Trump cắt chị dâu tương lai ra khỏi ảnh - 4

Cô Kimberly Guilfoyle là hôn thê của con trai trưởng nhà Trump - Donald Trump Jr. Khi đến dự hôn lễ của Tiffany, cô Guilfoyle mang theo con trai riêng (ngoài cùng bên phải) (Ảnh: Page Six).

Trong khi đó, lễ cưới của Tiffany Trump được truyền thông - công chúng quốc tế rất quan tâm, việc Kimberly Guilfoyle lựa chọn mặc cả cây đồ đen đi dự cưới bị đánh giá là chưa tinh tế. Sự lựa chọn ấy khiến cô khó ăn nhập trong không gian tổ chức sự kiện. Thực tế, quan sát bức ảnh gây bàn luận cũng có thể thấy ngay rằng Guilfoyle không ăn ý về mặt phục trang với các phụ nữ khác trong nhà Trump.

Trên mạng, có không ít ý kiến bày tỏ sự cảm thông đối với hành động của Ivanka Trump, một cư dân mạng lên tiếng: "Nếu là tôi, quả thực tôi cũng sẽ cắt ảnh, tôi cho rằng cô Kimberly Guilfoyle đã không thống nhất về quy ước trang phục với những phụ nữ khác trong nhà Trump".

Một người khác bình luận: "Bức ảnh sau khi cắt thực ra trông ổn hơn xét cả về mặt đối xứng hình học, bởi lúc này tâm điểm của ảnh thực sự đặt vào cô dâu".

Một người nữa nhận xét: "Kimberly Guilfoyle mới chỉ là hôn thê của Donald Jr., thực tế là cô ấy chưa thực sự bước vào gia đình nhà Trump, nên bức ảnh chụp những phụ nữ nhà Trump chỉ có 5 người cũng là hợp lý".

Tranh cãi chuyện Ivanka Trump cắt chị dâu tương lai ra khỏi ảnh - 5

Ivanka chụp hình bên gia đình riêng (Ảnh: Page Six).

Một ý kiến nữa cũng nhận được nhiều hưởng ứng: "Thực sự trong bức ảnh có đủ 6 người phụ nữ, Kimberly Guilfoyle trông không hòa nhập vào bối cảnh, không ăn ý với các nhân vật khác xuất hiện trong ảnh. Việc Ivanka cắt ảnh có thể cũng chỉ xuất phát từ thiện chí mà thôi, bởi nhìn vào ảnh, người ta thấy rõ rằng Guilfoyle chưa thực sự gắn kết hòa nhập với những phụ nữ khác trong gia đình nhà Trump".

Sau cùng, từ câu chuyện này, người ta nhận thấy rằng câu chuyện phục trang thực sự là một câu chuyện rất đáng quan tâm. Phục trang là sự chuẩn bị đầu tiên để một người có thể hòa nhập vào không gian mà họ xuất hiện.

Theo Daily Mail