Thử cảm giác mạnh với lễ hội đấu bò tót

(Dân trí) - Lễ hội San Fermin của Tây Ban Nha từ lâu đã nổi tiếng trên khắp thế giới với hình ảnh của những dũng sĩ đấu bò tót. Đây cũng là lễ hội duy nhất mà du khách tham gia có thể sẽ phải đổ máu, thậm chí bị đe dọa tính mạng.

Người dân từ khắp nơi trên thế giới đã đến thành phố Pamplona, Tây Ban Nha để tham dự lễ hội San Fermin kéo dài suốt 9 ngày qua. Du khách đến đây trong dịp lễ hội sẽ được tham gia vào rất nhiều hoạt động thú vị như chạy đua với bò tót, xem dũng sĩ đấu bò tót…

Mỗi ngày trong dịp lễ hội đều có những đoàn rước với trang phục truyền thống, âm nhạc đường phố tưng bừng và những món ăn mang đặc trưng của đất nước Tây Ban Nha sẽ khiến 9 ngày tham gia lễ hội San Fermin là 9 ngày sôi động với nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Thử cảm giác mạnh với lễ hội đấu bò tót

Một chú bò tót đang chuẩn bị nhảy xổ vào đám đông du khách đang đứng xung quanh. Khi chú bò này tiến lên nữa, tất cả khách du lịch sẽ được lệnh chạy xô về phía trước và bắt đầu cuộc đua với bò tót diễn ra trên đường phố Pamplona.

Thử cảm giác mạnh với lễ hội đấu bò tót

Khách du lịch đi dưới đường bị những người dân đứng trên lan can xịt nước, đây là một nghi thức dân dã coi như cách để khai mạc mùa lễ hội. Năm nay lễ hội bắt đầu từ ngày 6/7.

Thử cảm giác mạnh với lễ hội đấu bò tót

Dũng sĩ đấu bò David Peinado bị húc vào chân. Trên khán đài hàng nghìn người xem đang căng thẳng theo dõi và cổ vũ.

Thử cảm giác mạnh với lễ hội đấu bò tót

Một người tham gia vào cuộc chạy đua với bò tót bị húc trúng nhưng may mắn, anh đã nhanh trí lách thân mình vào giữa hai chiếc sừng.

Những chú bò tót chạy dưới nắng đuổi theo những du khách tham gia vào cuộc chạy đua.

Những chú bò tót chạy dưới nắng đuổi theo những du khách tham gia vào cuộc chạy đua.

Những chú bò tót chạy dưới nắng đuổi theo những du khách tham gia vào cuộc chạy đua.

Dũng sĩ đấu bò tót Manuel Escribano trên trường đấu. Trong dịp lễ hội San Fermin, du khách sẽ thường xuyên được chứng kiến những cuộc đấu nguy hiểm như thế này.

Những chú bò tót chạy dưới nắng đuổi theo những du khách tham gia vào cuộc chạy đua.

Hai cha con cùng tham gia vào cuộc rượt đuổi “bò tót pháo hoa”. Khi màn đêm buông xuống, một người đàn ông sẽ mang trên mình hình nộm bò tót, từ hai chiếc sừng bắt đầu phun tỏa ra rất nhiều pháo bông, người đàn ông này sẽ rượt đuổi du khách trên phố. Đằng xa, phía sau hai bố con chính là hình nộm bò tót đang tóe lửa pháo bông.

Những chú bò tót chạy dưới nắng đuổi theo những du khách tham gia vào cuộc chạy đua.

Một chú bò tót nhảy qua lưng của những du khách đang quỳ rạp xuống. Đây cũng là một trò chơi cảm giác mạnh rất hấp dẫn trong dịp lễ hội. Trò chơi này thực sự không quá nguy hiểm, những trấn thương mà người chơi gặp phải không lấy gì làm nặng nề nhưng chính cảm giác hồi hộp đôi khi khiến người bị chú bò nhảy vào lưng sợ quá lăn ra ngất.

Những chú bò tót chạy dưới nắng đuổi theo những du khách tham gia vào cuộc chạy đua.

Dũng sĩ đấu bò tót Ivan Fandino đã trở nên yếu thế trước chú bò tót mang tên Finito. Đối với những đấu sĩ này, không gì có thể bảo đảm cho an toàn của họ. Khi tham gia vào mỗi cuộc đấu, họ đều đang đùa giỡn tính mạng với tử thần. Vì vậy, những người sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi này dù thắng hay thua vẫn được gọi là dũng sĩ.

Những chú bò tót chạy dưới nắng đuổi theo những du khách tham gia vào cuộc chạy đua.

Một du khách bị bò húc trong cuộc chạy đua diễn ra trên phố. Thường những chú bò chỉ hăng tiết khi bị dũng sĩ “chọc giận” trên trường đấu, nhưng chúng cũng có thể bất ngờ trở nên trái tính và tấn công vào du khách trong cuộc đua.

Dũng sĩ Ivan Fandino đã khuất phục được một chú bò tót lông trắng dòng Fuente Ymbro.

Dũng sĩ Ivan Fandino đã khuất phục được một chú bò tót lông trắng dòng Fuente Ymbro.

Dũng sĩ Ivan Fandino đã khuất phục được một chú bò tót lông trắng dòng Fuente Ymbro.

Du khách bị chèn giữa những chú bò tót khi bắt đầu cuộc chạy đua, lúc này lối đi rất hẹp để những chú bò chưa thể lồng lên chạy ngay được. Khi đã tỏa ra các phố, lúc này bò được thỏa sức chạy.

Dũng sĩ Ivan Fandino đã khuất phục được một chú bò tót lông trắng dòng Fuente Ymbro.

Dũng sĩ đấu bò Juan Jose Padilla trên trường đấu. Một bên mắt của anh đã từng bị thương khi thi đấu với một chú bò tót hung hãn trong mùa lễ hội trước đó.

Dũng sĩ Ivan Fandino đã khuất phục được một chú bò tót lông trắng dòng Fuente Ymbro.

Đoàn người chạy trên đường phố trong cuộc đua với bò tót, những người không tham gia đứng trên các ban công hò reo, cổ vũ.

Dũng sĩ Ivan Fandino đã khuất phục được một chú bò tót lông trắng dòng Fuente Ymbro.

Lễ diễu hành chia tay kết thúc một mùa lễ hội San Fermin với những búp bê khổng lồ nhảy múa cùng với du khách.

Dũng sĩ Ivan Fandino đã khuất phục được một chú bò tót lông trắng dòng Fuente Ymbro.

Dũng sĩ Juan Jose Padilla kết thúc một ngày thi đấu với bò tót, anh đã chiến thắng được chú bò và được công kênh ra về qua “Cửa Lớn” dành cho những dũng sĩ thắng cuộc.

Dũng sĩ Ivan Fandino đã khuất phục được một chú bò tót lông trắng dòng Fuente Ymbro.

Người dân và du khách cùng giơ cao những ngọn nến và chiếc khăn đỏ quàng cổ, họ hát bài “Pobre de Mi” để tiễn biệt một mùa lễ hội San Fermin.

 
 
Pi Uy
Theo Boston