"Thor: Love and Thunder": Thần Sấm hay... thần hài?

Vũ Mê

(Dân trí) - Phần thứ 4 của "Thần Sấm" Thor trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" mất điểm với khán giả khi lạm dụng chiêu trò chọc cười dù rằng có những điểm sáng đáng ghi nhận trong nội dung.

Có gì trong "nồi lẩu thập cẩm"?

Thor: Love and Thunder (chính thức khởi chiếu từ ngày 8/7 tại Việt Nam) được dẫn dắt bởi đạo diễn Taika Waititi và diễn xuất của dàn sao: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale...

Vẫn là câu chuyện người hùng tiêu diệt kẻ ác nhưng tác phẩm điện ảnh này được ví như "nồi lẩu thập cẩm", đậm chất giải trí, pha trộn nhiều thể loại, từ hành động siêu anh hùng, phiêu lưu thần thoại cho đến tình cảm lãng mạn và không thiếu sự hài hước đặc trưng.

Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở khía cạnh tình cảm, như được đề cập trực tiếp trên tiêu đề của phim - Tình yêu và sấm sét. Natalie Portman đã thành công trong việc hồi sinh nhân vật Jane Foster với một hình tượng mới, mạnh mẽ và đầy thú vị.

Thor: Love and Thunder: Thần Sấm hay... thần hài? - 1

Chuyện tình của Thor và nàng thơ Jane Foster được bù đắp trọn vẹn trong phần 4 (Ảnh: Marvel Studios).

Ngay từ những trích đoạn giới thiệu đầu tiên, sự trở lại của nữ tiến sĩ với nhân dạng Mighty Thor đã thu hút sự chú ý của khán giả.

Nếu như ở các phần trước, mối tình của Jane và "Thần Sấm" không để lại ấn tượng gì nổi bật thì giờ đây, với việc có thêm nhiều "đất diễn" cộng với khả năng diễn xuất tự nhiên, linh hoạt của Natalie Portman, Jane Foster phiên bản Mighty Thor đã thành "một nửa" ăn ý với chàng Thor. Cả hai cùng nhau phiêu lưu, chiến đấu, "bù đắp" cho mối tình chưa trọn vẹn ngày trước - một điểm cộng đáng ghi nhận của phim.

Bên cạnh đó, thế giới các vị thần trong Thor: Love and Thunder cũng là một vấn đề đáng bàn, khi được kể dưới góc nhìn đầy châm biếm.

Qua bàn tay của biên kịch Jennifer Kaytin Robinson và đạo diễn Taika Waititi, các vị thần được miêu tả là những kẻ ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Còn nhân vật phản diện - kẻ diệt thần Gorr - cho dù tàn ác nhưng suy cho cùng, bi kịch của Gorr lại đến từ sự tráo trở, tàn nhẫn của kẻ mà hắn từng hết mực tôn thờ như một vị thần bảo hộ.

Thor: Love and Thunder: Thần Sấm hay... thần hài? - 2

Thần thánh trong 'Thor: Love and Thunder' được miêu tả đầy châm biếm (Ảnh: Marvel Studios).

Tuy nhiên, góc tối của thế giới thần thánh lại là điểm sáng của nhân vật Thor. Bất chấp những đau thương, mất mát đã qua hay nguy cơ, thử thách phía trước, "Thần Sấm" vẫn luôn sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì bạn bè, thần dân. Niềm tin vào chính mình, vào những điều đúng đắn và tốt đẹp luôn tồn tại trong vũ trụ mới chính là sức mạnh thật sự của anh.

Phim còn khéo léo đề cập đến ý niệm về sự giác ngộ, buông bỏ thông qua hình tượng Gorr và Jane Foster. Hai nhân vật bề ngoài thì mạnh mẽ cuồng nhiệt nhưng bên trong lại tàn tạ, mục ruỗng. Đến cuối cùng, mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi chấp niệm của họ được hóa giải. 

"Bội thực" chiêu trò chọc cười

Sở hữu những tiền đề thú vị là vậy, tiếc rằng khán giả chưa kịp cảm nhận trọn vẹn ý đồ của đội ngũ sáng tạo thì lại bị nhấn chìm bởi những pha chọc cười không ngừng nghỉ trong Thor: Love and Thunder.

Taika Waititi không ngại đưa những đoạn thoại mang hơi hướng "hài 18+" hay điểm mặt gọi tên vài nhân vật quen thuộc của Hollywood. Tuy nhiên, việc cài cắm các chi tiết hài trong hầu hết câu thoại của các nhân vật khiến cho mạch cảm xúc của phim trở nên "bất ổn".

Những phân cảnh đòi hỏi sự nghiêm túc sau một trận chiến căng thẳng lại "va" phải các câu pha trò vô thưởng vô phạt. Những giây phút tình tứ, lãng mạn cũng bị "phá đám" bởi những lời thoại "bẻ cua", gây cười một cách gượng gạo. Cảm xúc của khán giả, do đó, liên tục bị ngắt quãng một cách khó chịu. 

Thor: Love and Thunder: Thần Sấm hay... thần hài? - 3

Phim ngập tràn các chi tiết chọc cười (Ảnh: Marvel Studios).

"Hài lố" đã đành, Thor: Love and Thunder còn mất điểm khi nhiều sự kiện, diễn biến trong phim, thậm chí là các tuyến nhân vật được xây dựng khá qua loa, kém thuyết phục.

Thor sau khi được nâng cấp thành 'Thần Sấm" ở phần 3 thì giờ đây lại trở về là một "Thần Búa", phụ thuộc vào binh khí khi chiến đấu. Gorr thì được xây dựng một cách "đầu voi đuôi chuột" khi những gì hắn thể hiện trên màn ảnh chẳng hề tương xứng với danh xưng "kẻ diệt thần" đáng sợ, vang danh khắp vũ trụ.

Thor: Love and Thunder: Thần Sấm hay... thần hài? - 4

Nhân vật phản diện Gorr do Christian Bale thủ vai (Ảnh: Marvel Studios).

Phần hành động trong Thor: Love and Thunder cũng không tạo được nhiều dấu ấn. Ngoại trừ trường đoạn giao chiến trong thế giới đen trắng khá mới mẻ, những phân cảnh hành động trong phim có thời lượng ngắn, diễn ra trong bối cảnh tối với các góc máy cận, khó theo dõi...

Sau khi ra mắt, Thor: Love and Thunder cũng nhận phản hồi trái chiều từ các nhà phê bình phim quốc tế. Trang IndieWire khen ngợi tông màu tươi sáng cùng các cảnh hóm hỉnh trong phim. Entertainment Weekly đánh giá tác phẩm có nhiều nét tươi mới hơn phần 3 - Thor: Ragnarok.

Trái lại, trên Variety, cây viết Owen Gleiberman nói phim "không có gì ngoài những yếu tố gây cười". Hầu hết bình luận khen diễn xuất của Christian Bale và Natalie Portman, song đều cho rằng họ còn ít đất diễn.

Thor: Love and Thunder hiện có điểm số 68% trên Rottent Tomatoes và 57/100 trên Metacritic, xếp hạng trung bình khá. 

Sau cuối tuần công chiếu, Thor: Love and Thunder đã mang về 143 triệu USD tại Bắc Mỹ và 159 triệu USD từ 47 thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 302 triệu USD. 

Tại Việt Nam, Thor: Love and Thunder thu về hơn 57 tỷ đồng doanh thu sau 4 ngày mở bán. Đây là doanh thu mở màn cao thứ 2 trong năm 2022 sau Doctor Strange 2