Tác giả nhạc phim “Mẹ chồng tôi” qua đời

(Dân trí) -Người viết nhạc phim nhiều nhất Việt Nam, nhạc sỹ Vũ Thảo đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 29/3.

BLV thể thao Vũ Quang Huy, con trai cả của nhạc sỹ Vũ Thảo cho biết, cha của anh qua đời tại nhà riêng vào lúc 15h ngày 29/3 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, hưởng thọ 71 tuổi. Lễ viếng và lễ truy điệu nhạc sỹ Vũ Thảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 1/4/2014.

Có lẽ ít khán giả nào của truyền hình Việt Nam lại không biết đến những giai điệu quen thuộc của bộ phim truyền hình Cảnh sát hình sự. Hơn 500 tập phim, âm thanh của Những bước chân lặng lẽ vang lên thấm lòng người. Bên cạnh Cảnh sát hình sự, nhạc sỹ Vũ Thảo còn được biết đến là người viết nhạc phim nhiều nhất Việt Nam. 

Nhạc sỹ Vũ Thảo

Nhạc sỹ Vũ Thảo

Những bộ phim đầu tiên mà ông viết nhạc là Người thành phốMặt trời bé con của tôi (đều của Đạo diễn Khải Hưng). Năm 1987 ông được Hội nhạc sỹ Việt Nam trao giải khí nhạc cho bản tứ tấu kèn. Đến năm 1994 Vũ Thảo về công tác tại Hãng phim Truyền hình Việt Nam, đây là thời điểm sung sức nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông với những giai điệu da diết, đầy khắc khoải trong hàng loạt bộ phim để đời như Mẹ chồng tôi, Lời nguyền của dòng sông, Trăng muộn, Giếng làng....Ông cũng tham gia viết nhạc cho nhiều serie phim truyền hình như: Những người sống bên tôi,Gió qua miền tối sáng, Cuộc phiêu lưu của chú ong vàng, Cảnh sát hình sự, Chạy án… đều để lại ấn tượng đặc biệt cho khán giả.

Bên cạnh nhạc phim,  nhạc sỹ Vũ Thảo còn tham gia viết kịch bản nhiều bộ phim với các bút danh: Quang Huy, Huy Hạnh, Huy Anh.. Là người viết kịch bản cho bộ phim Mẹ chồng tôi, sau sự ra đi của các nghệ sỹ Thu An, Văn Hiệp, nhạc sỹ Vũ Thảo là mảnh tiếp theo của bộ phim tạm biệt với khán giả. Nhạc sỹ Vũ Thảo là Hội viên Hội Điện ảnh & Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Ông đã được trao tặng Huy chương Chiến sĩ Văn hóa, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.

Ông ra đi trong một ngày cuối xuân, khi mưa phùn chưa tan, nắng hè gần về sau quá trình đấu tranh với căn bệnh ung thư đau đớn. Bị bệnh đã lâu nhưng chỉ mấy tháng trước, người ta vẫn thấy ông bon bon trên những chặng đường, vẫn say mê với nghệ thuật, yêu đời phơi phới.

Con trai cả của nhạc sỹ Vũ Thảo chia sẻ, bố anh từng nói rằng ông tin nghệ sỹ, vì nghệ sỹ chân chính không bao giờ làm những việc ác, họ rất lương thiện. Như câu nói của mình, cả cuộc đời ông đã cho thấy một chất rất trong, thật thà của người nghệ sỹ…

Hà Thanh