1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Sau cơn khủng hoảng là những điều đẹp đẽ

(Dân trí) - “Sau cơn mưa, trời lại sáng” và sau cơn khủng hoảng, những điều đẹp đẽ sẽ tới… Đó là những gì đang diễn ra ở Paris.

“Cậu bé này sẽ sỉ nhục các người bằng niềm hạnh phúc và sự tự do của nó”

Một người đàn ông Pháp có vợ bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Bataclan (Paris, Pháp) đã viết một lá thư ngỏ gửi tới những kẻ sát nhân để khẳng định rằng hai cha con anh sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Anh Antoine Leiris
Anh Antoine Leiris

Anh Antoine Leiris và cậu con trai 17 tháng tuổi đã vừa phải trải qua nỗi bất hạnh quá lớn khi người vợ, người mẹ của gia đình đã bị thiệt mạng trong một đêm đi xem ca nhạc. Trong đăng tải được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, anh Antoine đã viết như sau:

“Vào một tối thứ 6, bọn chúng đã lấy đi mạng sống của một người phụ nữ tuyệt vời, người phụ nữ ấy là tình yêu của cuộc đời tôi, là mẹ của con trai tôi, nhưng bọn chúng sẽ không bao giờ có thể khiến lòng oán hận lớn lên trong tôi.

Tôi không biết bọn chúng là ai và tôi cũng không cần biết - bởi chúng chỉ là những linh hồn chết chóc. Tôi sẽ không cho chúng thứ mà chúng muốn - đó là lòng thù hận. Bọn chúng đang muốn sự thù hận, nghi ngờ lớn lên trong chúng ta, nhưng đáp lại sự thù oán bằng cơn thịnh nộ sẽ chính là một sự đầu hàng.

Bọn chúng muốn chúng ta sợ hãi, để mỗi khi đi ra đường, chúng ta sẽ nhìn những người xung quanh mình bắt ánh mắt nghi kỵ, dò xét, chúng ta chẳng còn dám tin tưởng ai ngoài đường, chúng ta sẽ phải hy sinh sự tự do, phóng khoáng trong cuộc sống của mình để tìm kiếm một giải pháp an toàn. Nếu như vậy thì chúng ta đã thua cuộc mất rồi.

Tôi vẫn nhớ vợ mình trong ngày hôm ấy. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi đêm nhạc, cô ấy đã chuẩn bị thật xinh đẹp để đi xem buổi biểu diễn ca nhạc, cô ấy rời khỏi nhà vào một tối thứ 6, xinh đẹp như ngày đầu tôi đem lòng yêu cô ấy cách đây 12 năm.

Chắc chắn tôi đã bị suy sụp và buồn đau, nhưng điều này sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Tôi biết rằng vợ mình sẽ vẫn đồng hành bên hai cha con chúng tôi trong những ngày tháng sau này và rằng chúng tôi sẽ tìm lại được nhau trên thiên đường - nơi mà những kẻ sát nhân kia sẽ không bao giờ có thể đặt chân tới.

Chúng tôi chỉ là hai người đàn ông, con trai tôi và tôi, nhưng chúng tôi vẫn mạnh hơn tất cả bè lũ sát nhân trên thế giới này.

Tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm về chúng nữa, tôi sắp phải ở bên Melvil khi cháu thức dậy sau giấc ngủ trưa. Cậu bé mới chỉ 17 tháng tuổi. Melvil sẽ vẫn ăn uống như thường lệ, rồi sẽ chơi đùa như thường lệ, và trong cả cuộc đời này, Melvil sẽ chiến thắng các người bằng niềm hạnh phúc và sự tự do của nó. Bởi Melvil cũng sẽ không bao giờ nuôi lòng oán hận lớn lên trong mình đâu”.

Chị Hélène Muyal-Leiris và con trai
Chị Hélène Muyal-Leiris và con trai

Anh Antoine Leiris là phóng viên cho đài phát thanh, còn vợ anh - chị Hélène Muyal-Leiris là chuyên gia trang điểm. Đăng tải của anh Antoine đã được chia sẻ trên mạng xã hội hơn 200.000 lần.

“Hoa và nến này ở đây là để bảo vệ chúng ta…”

Cuộc phỏng vấn của một phóng viên truyền hình Pháp với một cậu bé và cha của cậu đã gây sốt trong dư luận những ngày qua. Cuộc phỏng vấn sẽ khiến trái tim người xem cảm thấy ấm áp.

Đoạn ghi hình được thực hiện khi hai cha con đang ở cạnh một địa điểm tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng sau vụ khủng bố ở nhà hát Bataclan, nơi đây, 89 người đã bị sát hại bởi các tay súng khủng bố vào tối thứ 6 (13/11).

Khi được hỏi bởi một phóng viên Pháp rằng cậu bé có hiểu chuyện gì đã xảy ra không và tại sao những kẻ đó lại làm như vậy, cậu bé đã đáp rằng: “Cháu hiểu chứ, bởi bọn họ là những người rất, rất xấu. Những người xấu thì không bao giờ hành động đẹp”.

Cậu bé còn lo sợ nói rằng gia đình cậu có thể sẽ phải chuyển nhà bởi vì những người này “có súng, họ có thể bắn chúng ta”. Cha của cậu bé đã ngay lập tức nói với cậu rằng gia đình họ không cần chuyển đi đâu cả bởi “nước Pháp là nhà của chúng ta”.

Cậu bé có vẻ rất phân vân, liền nói với cha: “Nhưng đó là những người rất xấu cha ạ”. Đáp lại, cha cậu nói: “Ừ, nhưng ở đâu cũng sẽ có những người xấu con ạ”.

Dường như cho rằng cha cậu vẫn chưa hiểu hết những lo lắng của mình, cậu bé tiếp tục: “Họ có súng, họ có thể bắn chúng ta bởi vì họ rất, rất xấu đấy cha ạ”. Cha của cậu bé giải thích rằng tất cả hoa và nến đặt ở đây là để bảo vệ thành phố này và tưởng nhớ những người vô tội đã bị thiệt mạng…

Ngừng lại một lúc, cậu bé nhìn về phía khu vực tưởng niệm trước khi nhắc lại lời của cha với người phóng viên rằng: “Hoa và nến ở đây là để bảo vệ chúng ta” và khẳng định giờ thì cậu bé “đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều”.

Cuộc phỏng vấn dễ thương và ấm áp này đã được thực hiện cho mục “Le Petit Journal” (Nhật ký bé nhỏ) chiếu trên kênh truyền hình Canal+ của Pháp.

Cuộc phỏng vấn cậu bé thú vị này đã gây sốt trên mạng bởi sự giản dị và ý nghĩa của nó.
Cuộc phỏng vấn cậu bé thú vị này đã gây sốt trên mạng bởi sự giản dị và ý nghĩa của nó.
Cậu bé trả lời phỏng vấn của phóng viên ở bên cạnh một địa điểm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại nhà hát Bataclan.
Cậu bé trả lời phỏng vấn của phóng viên ở bên cạnh một địa điểm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại nhà hát Bataclan.

“Hoa và nến này ở đây là để bảo vệ chúng ta…”

“Tôi đang ngồi ngoài hiên”

Người Pháp vốn được biết đến với sự hài hước và lạc quan. Họ đã không đánh mất điều này ngay trong cả những lúc đen tối nhất. Những ngày này, từ khóa #JeSuisEnTerrasse (nghĩa là: Tôi đang ngồi ngoài hiên) được sử dụng rất nhiều trên mạng xã hội Pháp. Những người dân Pháp đang sống ở Paris muốn thể hiện rằng họ không sợ hãi và sẽ vẫn tiếp tục sống vui vẻ.

Từ khóa này xuất hiện trùng với thời điểm tờ tạp chí nổi tiếng của Pháp - Charlie Hebdo - cho ra ấn bản có hình bìa rất “được lòng” người Pháp, một bức hình mang nhiều hàm ý vừa sâu sắc như một triết lý sống của người Pháp vừa hài hước như chính tính cách đặc trưng của họ, rằng: “Bọn chúng có vũ khí. Chúng tôi có sâm-panh”.

Sau cơn khủng hoảng là những điều đẹp đẽ - 5
Sau cơn khủng hoảng là những điều đẹp đẽ - 6
Sau cơn khủng hoảng là những điều đẹp đẽ - 7
Sau cơn khủng hoảng là những điều đẹp đẽ - 8
Sau cơn khủng hoảng là những điều đẹp đẽ - 9
Người Paris những ngày này liên tục đăng tải những bức hình ghi lại cảnh họ xuống phố dạo chơi, ngồi cà phê và tận hưởng cuộc sống. Họ không sợ hãi và sẽ không để mất phong cách sống tự do, phóng khoáng, yêu đời của mình.
Người Paris những ngày này liên tục đăng tải những bức hình ghi lại cảnh họ xuống phố dạo chơi, ngồi cà phê và tận hưởng cuộc sống. Họ không sợ hãi và sẽ không để mất phong cách sống tự do, phóng khoáng, yêu đời của mình.

Người Pháp đang thể hiện rằng họ sẽ không đầu hàng trước những vụ tấn công khủng bố đã xảy ra, họ sẽ không hy sinh phong cách sống hưởng thụ từng khoảnh khắc của mình để chỉ chăm chăm nghĩ về sự an toàn. Vì vậy, từ khóa #JeSuisEnTerrasse đang rất “hot” trên mạng xã hội Pháp. Đây là một biện pháp “chiến đấu hòa bình” sau tất cả những gì đã xảy ra.

Những cuộc tấn công khủng bố đã hướng vào nhà hát, sân vận động, nhà hàng, quán bar… Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý của người dân Paris khi họ muốn ra ngoài giải trí, nhưng người Pháp đang chứng tỏ rằng họ không dễ dàng từ bỏ phong cách sống của mình.

Sau cơn khủng hoảng là những điều đẹp đẽ - 11

Tờ tạp chí nổi tiếng của Pháp - Charlie Hebdo - đã có một hình minh họa với thông điệp tương tự, khắc họa một người đàn ông đang nhảy múa và uống sâm-panh vui vẻ, bất kể trên người có những… “lỗ thủng”.

Andrea Bocelli - La Vie En Rose ft. Edith Piaf

Bích Ngọc
Tổng hợp