Phục chế tượng cổ thành... nhân vật hoạt hình

(Dân trí) - Một nhà thờ ở Tây Ban Nha mới đây đã trở thành đề tài quan tâm của báo chí trong nước và quốc tế, khi một bức tượng gỗ cổ xưa bị “phá hỏng” bởi một người phục chế nghiệp dư.

Bức tượng cổ khắc họa Thánh George sau khi được phục chế lại đã khiến nhiều người sửng sốt và trở thành chủ đề tranh cãi trên mặt báo Tây Ban Nha.
Bức tượng cổ khắc họa Thánh George sau khi được phục chế lại đã khiến nhiều người sửng sốt và trở thành chủ đề tranh cãi trên mặt báo Tây Ban Nha.

Trong 500 năm, bức tượng gỗ đã là chi tiết trang trí cho một nhà nguyện nằm trong thị trấn Estella (Tây Ban Nha). Mới đây, khi báo chí Tây Ban Nha bắt đầu đề cập tới hoạt động phục chế có phần gây thất vọng vừa diễn ra ở đây, công chúng Tây Ban Nha và ngay cả ngài thị trưởng của Estella cũng cảm thấy khó chấp nhận.

Sự việc lần này ngay lập tức bị đem ra so sánh với hoạt động phục chế tranh bích họa thất bại từng diễn ra tại một nhà thờ nằm ở thành phố Borja thuộc miền đông bắc Tây Ban Nha. Khi đó, bức tranh bích họa bị phục chế hỏng đến mức trở thành hài hước và đã được các tờ tin tức quốc tế nhắc đến rầm rộ.

Sự việc xảy ra với bức tượng gỗ lần này là do bức tượng đã quá lâu đời, màu sơn đã phôi pha rất nhiều và người ta muốn phục chế lại tượng. Nhưng kết quả là bức tượng sau khi phục chế bỗng trở nên giống như một nhân vật hoạt hình.

Phục chế tượng cổ thành... nhân vật hoạt hình - 2

Trong 500 năm, bức tượng gỗ đã là chi tiết trang trí cho một nhà nguyện nằm trong thị trấn Estella (Tây Ban Nha).
Trong 500 năm, bức tượng gỗ đã là chi tiết trang trí cho một nhà nguyện nằm trong thị trấn Estella (Tây Ban Nha).

Dù không công bố danh tính người phục chế tượng, nhưng nhiều tờ tin tức cho hay đó là một giáo viên dạy môn thủ công tại địa phương, người này đã được ban quản lý nhà nguyện mời tới thực hiện việc phục chế.

Giờ đây, thị trưởng của thị trấn Estella - ông Koldo Leoz - cho hay ông muốn nghe tường trình lý do tại sao ban quản lý nhà nguyện không tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi phục chế:

“Phía ban quản lý nhà nguyện đã tự động quyết định mọi việc và dành nhiệm vụ này cho một giáo viên thủ công tại địa phương. Hội đồng thị trấn không hề hay biết và nhà chức trách địa phương cũng vậy. Bức tượng hiện giờ không phải là dạng phục chế được kỳ vọng đối với một bức tượng từ thế kỷ 16. Họ đã sử dụng sai loại sơn”.

Phục chế tượng cổ thành... nhân vật hoạt hình - 4

6 năm trước, một người phụ nữ có sự am hiểu về hội họa, với thiện ý tốt đã nhận nhiệm vụ phục chế một bức bích họa trong nhà thờ ở thành phố Borja (Tây Ban Nha), chỉ để rồi trở thành... truyện cười trên mặt báo.
6 năm trước, một người phụ nữ có sự am hiểu về hội họa, với thiện ý tốt đã nhận nhiệm vụ phục chế một bức bích họa trong nhà thờ ở thành phố Borja (Tây Ban Nha), chỉ để rồi trở thành... truyện cười trên mặt báo.

Hiện tại, các chuyên gia đã được mời tới để xem có thể làm gì với bức tượng hiện tại. 6 năm trước, một người phụ nữ có sự am hiểu về hội họa, với thiện ý tốt đã nhận nhiệm vụ phục chế một bức bích họa trong nhà thờ ở thành phố Borja (Tây Ban Nha), chỉ để rồi trở thành... truyện cười trên mặt báo vì đã thực hiện “tác phẩm phục chế tệ nhất mọi thời đại”.

Nhưng trong cái rủi có cái may, bức bích họa phục chế hỏng bỗng khiến nhà thờ trở nên nổi tiếng và từ đó lượng khách du lịch tìm tới thành phố, tìm tới nhà thờ, bỗng tăng vọt và đa phần mọi người đến Borja đều muốn ghé qua xem bức bích họa.

>> Câu chuyện bức tranh phục chế xấu xí “cứu sống” cả một thị trấn

Bích Ngọc
Theo Guardian