Phim truyền hình Việt đang… “sến hóa” để lấy khán giả?

(Dân trí)- Một dòng phim mới đang hình thành trên sóng truyền hình với những tựa phim “rất sến” như: Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Chỉ có thể là yêu, Tình yêu không hẹn trước, Hoa nở trái mùa… Những bộ phim tâm lý lãng mạn “made in Việt Nam” đang đi tìm khán giả.

Đã có thời, khán giả Việt “sôi sục” trước những bộ phim tâm lý lãng mạn sướt mướt của Hàn Quốc. Thời ấy, người ta còn gọi, màn ảnh Việt đã bị ngôn ngữ Hàn, văn hóa Hàn, kể cả những câu chuyện tình yêu đậm chất Hàn Quốc… “xâm lăng”. Khán giả Việt ở nhiều thế hệ ngồi chảy nước mắt bên Tivi theo dõi từng tập phim Hàn. Từ hiện tượng ấy để thấy, vì sao “làn sóng Hàn Quốc” đã dồn dập tấn công và “làm mưa làm gió” khắp châu Á trong thời gian dài.

Chiếm lại sóng “giờ vàng”, những năm gần đây, phim truyền hình Việt đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ về số lượng. Sau sự cố phải dừng phát sóng với bộ phim chất lượng kém “Anh chàng vượt thời gian”, khung giờ vàng dành cho phim Việt kiểm duyệt kỹ càng hơn. Khán giả đã bắt đầu nhìn thấy những nỗ lực, cố gắng “câu kéo” khán giả của phim truyền hình Việt trên sóng giờ vàng.
 
Dàn diễn viên trẻ đẹp+ tình yêu ngang trái+ hình ảnh chau chuốt= phim lãng mạn made in Việt Nam


Dàn diễn viên trẻ đẹp+ tình yêu ngang trái+ hình ảnh chau chuốt= phim lãng mạn made in Việt Nam
Dàn diễn viên trẻ đẹp+ tình yêu ngang trái+ hình ảnh chau chuốt= phim lãng mạn "made in Việt Nam"

Một dòng phim mới đang hình thành trên sóng truyền hình với những tựa phim “rất sến” như: Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Ba đám cưới một đời chồng, Tình yêu không hẹn trước, Hoa nở trái mùa, Giấc mơ hạnh phúc và gần nhất là bộ phim Chỉ có thể là yêu (đạo diễn Vũ Minh Trí). Có thể nhận thấy, những bộ phim tâm lý lãng mạn “made in Việt Nam” của các đạo diễn trẻ đang đi tìm chỗ đứng riêng.

Với “công thức” chung: dàn diễn viên trẻ đẹp, câu chuyện tình lãng mạn nhiều ngang trái, dòng phim tâm lý “made in Việt Nam” hy vọng sẽ “câu kéo” được đông đảo lực lượng khán giả trẻ. Ba đám cưới một đời chồng của đạo diễn Khải Anh với sự diễn xuất của Đan Lê, Danh Tùng và câu chuyện tình yêu đầy ngã rẽ đã từng được giới trẻ bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng. Gần đây, Khải Anh cho ra mắt bộ phim tâm lý tiếp theo Hoa nở trái mùa, bộ phim tiếp tục “trưng diện” với dàn diễn viên trẻ đẹp như Hải Anh, Vân Hugo, Thùy Dương… đã có được sức hút riêng với khán giả trẻ.
 
Phim lãng mạn Việt đang tìm chỗ đứng, tìm khán giả trên sóng giờ vàng


Phim lãng mạn Việt đang tìm chỗ đứng, tìm khán giả trên sóng giờ vàng

Phim lãng mạn Việt đang tìm chỗ đứng, tìm khán giả trên sóng giờ vàng

 
Cùng với sự ra mắt của dòng phim tâm lý lãng mạn “made in Việt Nam”, những diễn viên trẻ đẹp, “hot” rầm rộ với truyền thông cũng bắt đầu thời hưng thịnh của mình. Nam diễn viên Việt Anh liên tiếp trở lại màn ảnh với Tình yêu không hẹn trước (đạo diễn Trọng Trinh) và gần nhất là Chỉ có thể là yêu (đạo diễn Vũ Minh Trí).
 
Việt Anh sau khi đóng cặp cùng Lã Thanh Huyền, Minh Hương (Nhật ký Vàng Anh I) lần này anh tiếp tục trở lại màn ảnh với những câu chuyện tình trái ngang khác cùng diễn viên xinh đẹp Linh Phương (Nhật ký Vàng Anh I). Chỉ có thể là yêu đang hy vọng sẽ có được sức hút với khán giả.
 
Cảnh trong phim Chỉ có thể là yêu


Cảnh trong phim Chỉ có thể là yêu


Cảnh trong phim Chỉ có thể là yêu
Cảnh trong phim "Chỉ có thể là yêu"

Với những hình ảnh đẹp lãng mạn, dàn diễn viên trẻ trung, câu chuyện tình yêu nhiều ngang trái… Dòng phim tâm lý “made in Việt Nam” vẫn đang tiếp tục đi tìm lối đi riêng, và hy vọng có được lượng khán giả đông đảo cho mình.

 
Hào Hoa