Nữ du khách ngã từ ban công “triển lãm thì thầm” cao 30m

(Dân trí) - Du khách có mặt tại Nhà thờ chính tòa Thánh Paul (London, Anh) đã vừa kinh hoàng chứng kiến một phụ nữ ngã từ tầng gác cao gần 30m xuống sàn nhà thờ, tử vong tại chỗ, trước đó, người phụ nữ này đã hòa vào dòng du khách đến chiêm ngưỡng “triển lãm thì thầm”.

Các nhân viên làm việc tại công trình hấp dẫn du lịch này đã nhanh chóng gọi cấp cứu và cảnh sát. Nhưng người phụ nữ đã được khẳng định là tử vong ngay khi nhân viên y tế có mặt. Cô đã nhảy xuống từ ban công chạy vòng quanh mái vòm trứ danh của nhà thờ. Công trình nổi tiếng hơn 300 năm tuổi ngay sau đó đã bị đóng cửa tạm thời.

“Triển lãm thì thầm” là tên gọi chung dành cho những công trình kiến trúc mái vòm mà ở đó người ta có thể thì thầm vào bức tường và nghe thấy những tiếng thì thầm của người khác (đứng ở vị trí đối diện phía bên kia công trình) vọng lại rõ ràng tới tai mình. Đây là một hiệu ứng thú vị tạo nên bởi kiến trúc đặc biệt của dạng mái vòm.

Người phụ nữ nói trên trước khi nhảy xuống từ ban công, cũng đang chiêm ngưỡng “triển lãm thì thầm” dưới mái vòm của Nhà thờ chính tòa Thánh Paul.

Nhân viên y tế và cảnh sát đã được gọi tới sau khi một nữ du khách bất ngờ nhảy xuống từ ban công nằm dưới mái vòm Nhà thờ chính tòa Thánh Paul. Ban công có chiều cao 30m so với mặt sàn bên trong nhà thờ.
Nhân viên y tế và cảnh sát đã được gọi tới sau khi một nữ du khách bất ngờ nhảy xuống từ ban công nằm dưới mái vòm Nhà thờ chính tòa Thánh Paul. Ban công có chiều cao 30m so với mặt sàn bên trong nhà thờ.

“Triển lãm thì thầm” là một ban công chạy quanh mái vòm của nhà thờ, khi đứng ở đây, du khách có thể nghe được rất rõ những lời thì thầm của một du khách nào đó khác đứng ở vị trí đối diện phía bên kia nhà thờ. Đây là một hiệu ứng được tạo nên bởi kiến trúc mái vòm. Ngoài ra, trên mái vòm nhà thờ còn có các bức tranh đồ sộ gây choáng ngợp do họa sĩ người Anh Christopher Wren (1632 - 1723) thực hiện.
“Triển lãm thì thầm” là một ban công chạy quanh mái vòm của nhà thờ, khi đứng ở đây, du khách có thể nghe được rất rõ những lời thì thầm của một du khách nào đó khác đứng ở vị trí đối diện phía bên kia nhà thờ. Đây là một hiệu ứng được tạo nên bởi kiến trúc mái vòm. Ngoài ra, trên mái vòm nhà thờ còn có các bức tranh đồ sộ gây choáng ngợp do họa sĩ người Anh Christopher Wren (1632 - 1723) thực hiện.

Ngay khi nhân viên y tế có mặt, họ đã kết luận người phụ nữ đã tử vong.
Ngay khi nhân viên y tế có mặt, họ đã kết luận người phụ nữ đã tử vong.

Một du khách có mặt ngay sau khi sự việc xảy ra - cô Reidan Fredstrom (38 tuổi) đến từ thành phố Boston (Mỹ) - chia sẻ với một số phóng viên: “Tôi bước vào nhà thờ lúc 10h30 (ngày 11/10 - theo giờ địa phương), tôi thấy người nhân viên làm nhiệm vụ kiểm tra túi xách đang rất buồn bã và vừa kiểm tra đồ của tôi vừa khóc.

“Một số nhân viên cảnh sát đi ra đi vào, tôi đứng chờ ở ngoài cửa khoảng 10 phút thì có một nhân viên ra và nói với các du khách rằng có người bị thương nặng và họ không thể cho du khách vào tham quan khi đang xử lý tình huống. Chúng tôi đứng chờ khoảng nửa tiếng rồi lần lượt rời đi”.

Sau vụ việc, Nhà thờ chính tòa Thánh Paul đã đưa ra một thông báo ngắn gọn: “Nhà thờ rất buồn trước sự ra đi của một du khách. Người phụ nữ ngã từ triển lãm thì thầm xuống sàn nhà thờ.

“Vụ việc không có gì đáng ngờ và có dấu hiệu của một vụ tự tử, cảnh sát sẽ không tiến hành điều tra. Chúng tôi cũng xin chia sẻ với những du khách có mặt trong nhà thờ tại thời điểm sự việc xảy ra. Chúng tôi cầu nguyện cho người phụ nữ vừa qua đời”.

Bên trong triển lãm thì thầm của Nhà thờ chính tòa Thánh Paul (London)

Mái vòm của Nhà thờ chính tòa Thánh Paul là một trong những mái vòm lớn nhất thế giới với chiều cao 68m, nặng 65.000 tấn. Cách đây 127 năm, nhà thờ từng trải qua một sự việc gây chấn động khác, khi một người đàn ông tự sát bằng súng trong nhà thờ.

Triển lãm thì thầm có chiều cao đỉnh mái vòm 68m.
Triển lãm thì thầm có chiều cao đỉnh mái vòm 68m.

Đứng ở ban công chạy quanh mái vòm, du khách có thể thì thầm vào bức tường và những lời nói của họ sẽ vọng tới phía bên kia công trình.
Đứng ở ban công chạy quanh mái vòm, du khách có thể thì thầm vào bức tường và những lời nói của họ sẽ vọng tới phía bên kia công trình.

Nhà thờ đã đóng cửa ngay sau vụ việc, nhưng mọi hoạt động đã trở lại bình thường vào sáng ngày hôm sau.
Nhà thờ đã đóng cửa ngay sau vụ việc, nhưng mọi hoạt động đã trở lại bình thường vào sáng ngày hôm sau.

Bích Ngọc
Theo Guardian