Nữ ca sĩ Amy Winehouse đã biết mình sẽ chết ở tuổi 27?

(Dân trí) - “27 Club”, “câu lạc bộ” của những nghệ sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 27, đây là một hiện tượng trùng hợp kỳ lạ trong giới giải trí. Sinh thời, Amy Winehouse cũng luôn đùa tếu rằng mình sẽ gia nhập “27 Club”, quả thực, sự thật đã đúng như lời cô nói.

Nữ ca sĩ Amy Winehouse đã biết mình sẽ chết ở tuổi 27?

Cuốn sách “Amy, 27” vừa mới xuất bản tại Anh tiết lộ những bí mật bi kịch trong cuộc đời ngắn ngủi của nữ ca sĩ tài hoa Amy Winehouse.

Trên thế giới có nhiều ngôi sao ca nhạc qua đời ở tuổi 27. Trong đó, có thể kể tới 6 cái tên nổi tiếng nhất gồm Brian Jones - trưởng nhóm Rolling Stones (1942-1969), Jimi Hendrix (1943-1970), Janis Joplin (1943-1970), Jim Morrison (1944-1971), Kurt Cobain - trưởng nhóm Nirvana (1967-1994) và Amy Winehouse (1983-2011).

Nữ ca sĩ Amy Winehouse đã biết mình sẽ chết ở tuổi 27?

Kỳ lạ là ngay lúc sinh thời Amy Winehouse đã đoán trước được rằng mình sẽ gia nhập “27 Club” (Câu lạc bộ 27 - một “câu lạc bộ” giả tưởng dành cho những nghệ sĩ sớm qua đời ở tuổi 27).

Trong những năm tháng cuối đời, cuộc sống của Amy gặp phải nhiều vấn đề rắc rối, bệnh nghiện rượu của cô đã khiến tình trạng sức khỏe của Amy xuống cấp trầm trọng. Có những giai đoạn, Amy uống rượu nhiều tới mức rơi vào tình trạng hôn mê.

Vào buổi tối cuối cùng trong cuộc đời, khi ở nhà một mình, Amy đã gọi điện cho các bạn bè để tán gẫu giải khuây nhưng đáng tiếc mọi người đều không bắt máy còn Amy thì đặc biệt ghét cảm giác phải ngồi lại một mình và gặm nhấm nỗi cô đơn. Cô lại tìm tới rượu…

Amy đã qua đời trong những giờ đầu tiên của thứ bảy, ngày 23/7/2011, sau 3 ngày liên tiếp uống rượu không ngừng. Khi người ta phát hiện ra Amy đã ngừng thở, xung quanh cô có tới 3 vỏ chai vodka đã rỗng. Nồng độ cồn trong máu của Amy lúc này cao hơn 5 lần so với giới hạn có thể chịu đựng của cơ thể người. Nồng độ cồn quá cao đã lấy đi mạng sống của cô.

Nữ ca sĩ Amy Winehouse đã biết mình sẽ chết ở tuổi 27?

Kể từ tuổi 20, Amy đã bắt đầu nghiện rượu. Cô luôn ở trong tình trạng lo lắng, bất an và phải uống rượu để giúp bản thân trấn tĩnh lại.

Đầu tuần qua, cha của Amy đã lần đầu tiết lộ một chi tiết mới trong cái chết của con gái. Được biết vào cái đêm trước khi cô qua đời, ông đã nhìn thấy Amy ngồi lật giở lại những bức ảnh gia đình như thể cô muốn nhìn lại toàn bộ cuộc đời từ thuở ấu thơ.

Dù “27 Club” là một hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên trong giới nghệ sĩ nhưng cả 6 “thành viên của 27 Club” đều đã có một quá trình suy sụp, xuống dốc và thực tế, chính họ đã tự đưa bản thân đến với cái kết bi đát nhất.

Giống như 5 thành viên còn lại trong “27 Club”, Amy cũng có những vấn đề bất ổn cá nhân. Sự kiện được cho là có tác động lớn nhất đối với Amy xảy ra khi cô 9 tuổi, lúc này, người cha mà cô rất mực yêu quý đã bỏ lại gia đình để chuyển tới sống cùng với người tình mới.

Chính cú sốc này đã khiến tính cách của Amy thay đổi hoàn toàn, cô trở nên bất cần, hỗn xược với chính mẹ đẻ của mình, thường xuyên gây gổ với mẹ. Dù mẹ của Amy rất quan tâm tới con nhưng tính cách yếu đuối của bà khiến bà không bao giờ có thể “trị được con”. Sau khi cha mẹ chia tay, Amy trở nên bất cần, bắt đầu trốn học và thích thú với lối sống đường phố.

Ở tuổi 15, Amy bắt đầu nổi loạn, cô bấm khuyên môi, khuyên mũi và xăm mình. Cuối cùng, Amy quyết định bỏ học. Chính trong những năm tháng còn ở tuổi vị thành niên, Amy đã bắt đầu phải uống thuốc chống trầm cảm. Theo lời bạn học của cô kể lại, khi đó Amy có nhiều dấu hiệu của bệnh rối loạn tâm lý lưỡng cực, thường xuyên vui buồn lẫn lộn.

Nữ ca sĩ Amy Winehouse đã biết mình sẽ chết ở tuổi 27?

Amy ở bên người cha mà cô rất mực yêu quý. Dù ông Mitch Winehouse luôn khẳng định rằng ông cũng rất yêu quý Amy nhưng bạn bè của cô cho biết, trong những trang u tối nhất của cuộc đời mình, Amy không có được sự quan tâm, chia sẻ của bố.

Về sau, Amy còn tự hành hạ bản thân, cô dùng dao cắt vào da thịt. Ám ảnh trong tâm trí Amy luôn là sự cô đơn trống trải. Một điều kỳ lạ là thành công lại dễ mỉm cười với những đứa trẻ có tuổi thơ dữ dội như Amy Winehouse. Sau khi dấn thân vào làng nhạc, Amy nhanh chóng gây dựng được danh tiếng ở tuổi 20.

Thành công từ khi còn quá trẻ, Amy bắt đầu uống rượu để “có thêm bản lĩnh”. Ban đầu, cô chỉ uống một chút rượu trước giờ diễn để có cảm giác tự tin hơn nhưng về sau, cô phải uống rượu trong suốt buổi diễn mới có được tâm trạng tốt nhất để đứng trên sân khấu.

Khi Amy không biểu diễn, muốn tìm cô nhanh nhất, hãy tới các quán rượu. Quán rượu là ngôi nhà thân thiết thứ hai của Amy. Khi quán bắt đầu mở cửa, Amy đã có mặt, sau đó, cô ngồi ở quán cả ngày, uống đủ thứ rượu.

Amy cũng tìm được một người yêu “xứng đôi”, cùng có lối sống phóng túng giống cô và ở bên nhau, họ “giúp” nhau cùng tuột dốc không phanh.

Amy nghiện rượu và hút cần sa, người yêu và sau này là chồng của cô - nhà thiết kế Blake Fielder-Civil hút heroin và cocain. Blake thậm chí còn là tác nhân khiến Amy nghiện nặng hơn, vì vậy, nhiều người hâm mộ Amy coi Blake là kẻ tội đồ đẩy Amy tới với cái chết nhanh hơn.

Amy và bạn trai - Blake Fielder-Civil.

Amy và bạn trai - Blake Fielder-Civil.

Năm 2007, 4 năm trước khi qua đời, Amy bị bắt lần đầu vì tàng trữ chất cấm, cô đã nói với mẹ rằng: “Con không tin là con sẽ sống thọ đâu”. Câu nói của Amy khiến mẹ cô tin rằng: “Dường như con bé đã lên kế hoạch sẵn cho cái kết của mình”.

Amy đã thoải mái tuyên bố với nhiều bạn bè và đồng nghiệp rằng cô sẽ gia nhập “27 Club”. Trong khi đó, chồng của cô vẫn tiếp tục là nguồn cung cấp ma túy cho vợ. Blake đã từng thú nhận rằng: “Ma túy là thứ duy nhất mà tôi có thể mang lại bàn ăn cho vợ mình”.

Amy đã sống một cách phóng túng suốt một thời gian dài. Trong những năm tháng cuối đời, cô thực sự trở nên mệt mỏi, kiệt sức. Dần dần, Amy căm ghét chính những bài hát đã làm nên tên tuổi của cô. Amy cũng mất luôn cả sự tự tin vào bản thân mỗi khi đứng trên sân khấu.

Tuy vậy, trong suốt sự nghiệp, Amy vẫn được coi là một ca sĩ thành công, một giọng nữ đầy nội lực.

Tuy vậy, trong suốt sự nghiệp, Amy vẫn được coi là một ca sĩ thành công, một giọng nữ đầy nội lực.

Trong giọng hát của Amy, người ta luôn cảm nhận thấy sự mệt mỏi, chán chường, càng về cuối đời, điều này càng thể hiện rõ nét khiến nhà sản xuất âm nhạc Gordon Williams từng xót xa chia sẻ: “Khi thực hiện đĩa hát cuối cùng của Amy, tôi nhận thấy sự biến đổi lớn trong nội tâm của cô ấy, Amy đã thực sự mệt mỏi rã rời. Nghe cô ấy hát, tôi đã khóc”.

Tuy vậy, trong suốt sự nghiệp, Amy vẫn được coi là một ca sĩ thành công, một giọng nữ đầy nội lực.

Amy có thể bỏ các chất kích thích nhưng sau tất cả, cô vẫn không thể bỏ rượu. Chính rượu đã cướp đi mạng sống của cô ở tuổi 27.

Trong buổi biểu diễn cuối cùng ở thành phố Belgrade, Serbia, thậm chí Amy còn không biết mình đang ở đâu. Cô không muốn hát và cũng không thể hát, khán giả đã la ó, chế giễu cô và cô ôm đầu khóc.

Đến mùa hè năm 2011, Amy 27 tuổi, cô đã chán ngán sự nghiệp ca hát, giống như nhiều thần tượng âm nhạc khác trong “27 Club”, Amy đã trở thành tù nhân của chính sự nổi tiếng mà mình gây dựng nên.

Amy đã hoang phí cuộc sống, có lẽ trong thâm tâm, cô cũng không hề muốn sẽ gia nhập “27 Club”. Có lần, khi đứng trong cánh gà, Amy đã nói với một đồng nghiệp rằng: “Tôi không muốn những chuyện này xảy ra đâu. Tôi chỉ muốn ca hát vui vẻ với bạn bè thôi”.


Cuộc sống của Amy được thể hiện rất rõ trong âm nhạc của cô. “You Know I’m No Good” (Anh hẳn biết rằng em chẳng có gì tốt đẹp) - một MV với hình ảnh rất thực, “rất đời” của Amy Winehouse.

Pi Uy

Theo Dailymail