NTK Võ Việt Chung "Khó chịu với trang phục dân tộc của Trúc Diễm"

(Dân trí) - Vấn đề trang phục dân tộc thiếu tính dân tộc, rối rắm, khó hiểu và giống game online là một trong những vấn đề gây rất nhiều trang cãi trong năm 2012. NTK Võ Việt Chung đã có những nhận định về vấn đề này.

2012 là một năm có khá nhiều vấn đề đối với làng thời trang Việt Nam, một trong những vấn đề đó chính là việc các người đẹp Việt tham gia các cuộc thi nhan sắc đều không dành được thành công nào đáng kể. Lý do thì có nhiều và trang phục dân tộc chưa tốt là một trong những lý do được nhắc tới nhiều nhất. Là một trong những NTK có nhiều kinh nghiệm giúp các thí sinh trong các cuộc thi, Võ Việt Chung đã đưa ra những nhận định của mình về vấn đề này.

NTK Võ Việt Chung Khó chịu với trang phục dân tộc của Trúc Diễm

Một trong những vấn đề thời trang được quan tâm trong năm qua chính lá việc các bộ trang phục dân tộc mà thí sinh Việt Nam mang đi thi quốc tế bị chê khá nhiều. Những NTK làm nên trang phục nói rằng đó là sự sáng tạo, còn báo chí cho rằng nó quá giống... game online. Với tư cách là một NTK thời trang, anh nghĩ sao?

Tôi cũng từng thiết kế đồ cho các người đẹp đi thi quốc tế từ cách đây hơn 10 năm, ví dụ cho Ngân Hà thi Hoa hậu trái đất được đánh giá cao, sau đó có Ngọc Diễm, Kiều Khanh rồi Miss World, và nhiều nữa. Gần đây (trang phục dân tộc – PV) mấy bạn như Hoàng My, Trúc Diễm thì thật sự tôi thấy đó cũng là vấn đề khó chịu.

Nếu chúng ta đánh đồng văn hóa với các nước như Venezuela thì không được, Việt Nam của chúng ta còn mới và nhỏ lắm. Phải nhớ rằng lịch sử không thể thay đổi được, được ghi trong tất cả sử sách rồi thì không thể mẹ Âu Cơ mà đi mặc hở ngực, chất liệu kim loại này kia được. Tôi nghĩ chỉ có những người thiếu hiểu biết về văn hóa mới làm điều đó, mà vô tình báo chí chúng ta cổ súy thì đó là một điều ngộ nhận.

Nước ngoài người ta đâu cần biết văn hóa truyền thống của mình thế nào đâu? Nếu một trang phục dân tộc sai bản chất sẽ khiến người ta ngộ nhận. Có một điều là khi bạn làm về văn hóa thì bạn phải hiểu hết về văn hóa mới có thể làm được, còn nếu nửa chừng thì đừng làm. Văn hóa là thứ không phải tự bạn có thể đưa ra một cái tiêu chí riêng của bạn, lịch sử không thể được lập lại theo ý riêng của bạn được. Làm như vậy là vô văn hóa, tôi không chấp nhận được. Sự sáng tạo này nếu làm riêng cho BST của bạn thì được.

NTK Võ Việt Chung Khó chịu với trang phục dân tộc của Trúc Diễm

Trước đây các thí sinh đi thi thường mặc áo dài, gần đây mới là khố và những thứ khác nữa. Cá nhân anh có nghĩ thí sinh Việt Nam nên mặc bộ áo dài hay là những trang phục khác? Tôi thì nghĩ trang phục dân tộc ngoài Áo dài còn có áo bà ba, tứ thân... cũng rất đẹp vậy?

Cá nhân riêng tôi là một NTK đã làm nghề hơn 20 năm, chinh chiến cho 10 bạn hoa hậu đi thi Quốc tế rồi thì thấy rõ một điều áo dài là một trang phục đẹp. Thời gian qua cũng là một hướng đổi mới cũng đáng mừng, nhưng các bạn lạm dụng quá, vô tình làm cho câu chuyện lịch sử của mình không còn nữa, trang phục dân tộc mà như game online trên mạng thì trước mắt là thế hệ trẻ sẽ hư, không hiểu gì hết hoặc bắt chước theo. Nặng hơn thì có thể hiểu sai về lịch sử dựng nước giữ nước hơn 4000 năm qua của Việt Nam, không hiểu VIệt Nam là vậy, hồi xưa là vậy...

Ở một khía cạnh khác thì những “trang phục dân tộc” mới gần đây cũng đáng mừng, đó là sự thay đổi. Tôi là một NTK nên cũng thấy đem áo dài hoài thì cũng nhàm chán, tôi thấy nếu có những sản phẩm nghệ thuật mang giá trị cao nhưng vẫn đúng như truyền thuyết thì đó là điều đáng mừng chứ. Nhưng vô tình nếu các bạn đi vào lối mòn vậy hoài thì không thể nào chấp nhận được, làm phản tác dụng, nhàm chán. Thực tế là đã nhàm chán rồi đấy, lúc đầu thì thích thú, sau đó thì nhàm chán vì kể cả bản thân các bạn thiết kế cũng không có sự sáng tạo nào mới. Thật sự giá trị văn hóa không chứng minh được chiều dài lịch sử trong BST đó. Tôi nghĩ BST đó không thể chấp nhận được.

Vậy nguyên nhân là do đâu? Sáng tạo quá đà hay chỉ là sự thiếu hiểu biết của NTK?

Vậy nguyên nhân là do đâu? Sáng tạo quá đà hay chỉ là sự thiếu hiểu biết của NTK?

Đơn giản là thiếu hiểu biết. Một vài bộ đầu đơn giản, mới lại được tung hô các bạn liền tiếp diễn mãi. Vô tình làm cho bộ trang phục không ra một cái gì hết nữa. Phụ kiện nếu biết sử dụng đúng chỗ đúng điều kiện thì nó sẽ làm tăng giá trị, nếu ngược lại thì sẽ phản tác dụng rất kinh khủng vì nó tạo cảm giác nặng nề, ban giám khảo cũng không muốn nhìn những cái đó nữa. Nói đến Việt Nam là người ta nói đến áo dài, nhưng mấy bạn thiết kế đó đã lai căng áo dài làm cho nó có hơi hướng như là mấy nước Venezuela hay Brazil. Còn lên đến game thì rõ ràng thấy là bắt chước.

Các thí sinh đi thi Quốc Tế gần đây đều thất bại, anh thấy đâu là lý do chính để Việt Nam không chiến thắng ở các cuộc thi sắc đẹp?

Nếu không có gì thay đổi thì năm 2013 này tôi sẽ là một trong những người đem một cuộc thi Quốc tế đến Việt Nam. Thời gian qua tôi cũng đã họp với rất nhiều người, Việt Nam có một cái dở nhất là sự gần gũi. Khi nói chuyện với các bạn thì rõ ràng Việt Nam rất rụt rè, không có được sự tự tin của một thí sinh quốc tế. Tiêu chí của mỗi cuộc thi đều khác nhau, nhưng chung quy lại là khi đi thi cần một sự năng động, tự tin, làm chủ được môi trường sống và cách sống tập thể là điểm Việt Nam không có.

Vậy nguyên nhân là do đâu? Sáng tạo quá đà hay chỉ là sự thiếu hiểu biết của NTK?

Là một NTK, nếu anh được lựa chọn một người làm đại sứ của Việt Nam đi thi sắc đẹp quốc tế thì anh sẽ lựa chọn ai?

Nếu thời gian quay trở lại thì người mà tôi thấy cô có cả tri thức, bản lĩnh và có thể chinh chiến và nét đẹp của hoa hậu là Thiên Nga. Tôi nghĩ cô ấy rất hợp với tiêu chí hoa hậu thế giới.

Xin cm ơn anh rt nhiu.

Phan Anh