Những nụ hôn dưới mưa ngọt ngào nhất màn ảnh

(Dân trí) - Có nhiều cảnh phim lãng mạn dưới mưa đã trở thành kinh điển trong điện ảnh. Dưới đây là những trích đoạn kinh điển như thế.

Phim “Singin’ In The Rain” (Hát dưới mưa - 1952)

Những nụ hôn dưới mưa ngọt ngào nhất màn ảnh


Cảnh quay dưới mưa trong bộ phim nhạc kịch cổ điển diễn ra thật hài hước và lãng mạn. Chàng diễn viên Don Lockwood (Gene Kelly) như sung sướng đến “phát điên” khi được cô gái trong dàn đồng ca Kathy Selden (Debbie Reynolds) trao nụ hôn chúc ngủ ngon. Chàng trai lâng lâng đi dưới trời mưa, ca hát “líu lo”, bất chấp người đi đường nhìn mình như một kẻ điên.

Đây được coi là một trong những cảnh kinh điển của điện ảnh Hollywood, là một thước phim chuẩn mực về sự lãng mạn, tươi trẻ trong những cảnh quay dưới mưa. Bên cạnh đó, diễn xuất của Gene Kelly trong phân cảnh này cũng được coi là đỉnh cao khi hiếm có diễn viên nào có thể vừa nhún nhảy, ca hát, diễn xuất dưới trời mưa mà đem lại cảm giác huy hoàng tới vậy.

Cảnh ca hát hồn nhiên dưới mưa trong phim “Singin’ In The Rain”

Phim “Breakfast at Tiffany’s” (Bữa sáng ở Tiffany - 1961)

Những nụ hôn dưới mưa ngọt ngào nhất màn ảnh


Cô gái sành điệu, chuyên qua lại với các đại gia ở thành phố New York - Holly Golightly (Audrey Hepburn) - luôn theo đuổi lối sống vật chất, cô quyết định bỏ rơi chú mèo mà mình yêu quý dưới trời mưa để chuẩn bị bước sang một trang mới trong cuộc đời. Cô sẽ bỏ lại tất cả để chuyển tới sống ở Brazil, tiếp tục là một quý cô được các đại gia “bao bọc”.

Nhưng trong phút cuối cùng, Holly nhận ra rằng mình đã bị tình yêu chân thành của anh hàng xóm nghèo Paul Varjak (George Peppard) làm rung động. Cảnh Holly chạy dưới mưa để giành lại trái tim Paul, cùng nhau tìm lại chú mèo mà cô đã bỏ rơi, nhìn sâu vào mắt nhau để rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới mưa là một trong những cảnh quay đẹp nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Audrey Hepburn.

Nụ hôn ngọt ngào dưới mưa trong phim “Breakfast at Tiffany's”

Phim “Four Weddings and a Funeral” (Bốn đám cưới và một đám ma - 1994)

Những nụ hôn dưới mưa ngọt ngào nhất màn ảnh


“Bốn đám cưới và một đám ma” có lẽ là một trong những bộ phim kinh phí thấp thành công nhất mọi thời đại, xét cả trên phương diện nghệ thuật lẫn doanh thu. Bộ phim hài lãng mạn của Anh từng nhận được đề cử tại giải Oscar cho Phim hay nhất.

Mạch phim xoay quanh những đám cưới và rồi có cả đám ma, tại những sự kiện đó, cặp đôi chính Charles (Hugh Grant) và Carrie (Andie MacDowell) liên tục đụng mặt nhau. Họ phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng luôn có lý do này, lý do khác khiến đôi bên trần trừ, không dám “quyết liệt” đến bên nhau.

Họ nhìn thấy những bạn bè của mình kết hôn rồi chính họ cũng chuẩn bị cho hôn lễ của mình, nhưng rất tiếc là không phải với người kia. Cuối cùng, định mệnh vẫn là định mệnh, “cái gì của César sẽ phải trả lại cho César”, Charles và Carrie thực tế đã là của nhau ngay từ lần gặp đầu tiên.

Cảnh hôn dưới mưa là một cái kết đẹp cho hai con người ngoan cố, bướng bỉnh, thích “thi gan” với tình yêu, nhưng cuối cùng sung sướng, hạnh phúc vì bị tình yêu khuất phục.

Nụ hôn dưới mưa trong phim “Four Weddings and a Funeral”

Phim “The Notebook” (Nhật ký tình yêu - 2004)

Những nụ hôn dưới mưa ngọt ngào nhất màn ảnh


Sau nhiều năm chia xa tình yêu đầu đời ngọt ngào, đã trải qua nhiều biến động cuộc đời, tình yêu mà Noah Calhoun (Ryan Gosling) và Allie Hamilton (Rachel McAdams) dành cho nhau vẫn vẹn nguyên. Những giận hờn, trách móc, tiếc nuối càng khiến tình cảm bùng lên như lửa cháy dưới trời mưa.

Nụ hôn của Noah và Allie dưới mưa là một trong những phân cảnh thể hiện cao trào nội tâm hay nhất trong phim, khiến khán giả nghẹt thở vì xúc động và cả sự nóng bỏng của tình yêu đôi lứa. Nói về những cảnh phim đẹp nhất dưới mưa, chắc chắn không thể bỏ qua “The Notebook”.

Nụ hôn nồng cháy dưới mưa trong phim “The Notebook”

Phim “Dear John” (Thư tình nơi chiến trận - 2010)

Những nụ hôn dưới mưa ngọt ngào nhất màn ảnh


Bộ phim tình cảm lãng mạn từng một thời gây sốt mùa Valentine năm 2010 kể về mối tình đẹp như cổ tích giữa anh quân nhân John Tyree (Channing Tatum) và cô sinh viên Savannah Lynn Curtis (Amanda Seyfried). Chàng và nàng gặp nhau khi John đang trong kỳ nghỉ phép còn Savannah trong kỳ nghỉ xuân. Tình yêu đẹp lãng mạn nhanh chóng mỉm cười với đôi trẻ.

Bộ phim kể về một câu chuyện tình đẹp lý tưởng với diễn xuất hút hồn của người đàn ông nam tính, quyến rũ nhất nhì Hollywood - Channing Tatum và cô gái mang vẻ đẹp ma mị, hấp dẫn nổi tiếng của kinh đô điện ảnh - Amanda Seyfried. Nụ cười hôn của cặp đôi dưới màn mưa là một phân cảnh đẹp, được diễn bằng cảm xúc rất chân thật. Trong đó, người xem được thấy cả những ngượng ngùng, run rẩy đầu đời.

Nụ hôn ngọt ngào trong phim “Dear John”
 

Bích Ngọc
Tổng hợp