Ngoạn mục cảnh tượng đi thăng bằng trên dây qua miệng núi lửa

(Dân trí) - Alexander Schulz (28 tuổi) và Rafael Bridi (33 tuổi) đã vừa đi thăng bằng trên dây băng qua miệng núi lửa Yasur nằm trên đảo Tanna, thuộc Thái Bình Dương.

Ngoạn mục cảnh tượng đi thăng bằng trên dây qua miệng núi lửa - 1

Hai người đàn ông ưa mạo hiểm - Alexander Schulz (28 tuổi đến từ Đức) và Rafael Bridi (33 tuổi đến từ Brazil) - đã thực hiện thành công thử thách băng qua miệng núi lửa Yasur

Hai người đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới vào ngày 15/4 vừa qua khi là những người đầu tiên đi thăng bằng trên dây băng qua miệng núi lửa đang hoạt động.

Đoạn dây dài 260 mét băng qua miệng núi lửa đang có dung nham nóng bỏng và phun các loại khí độc, điều này đòi hỏi Alexander và Rafael phải đeo mặt nạ để phòng độc.

Hai người đàn ông ưa mạo hiểm - Alexander Schulz (28 tuổi đến từ Đức) và Rafael Bridi (33 tuổi đến từ Brazil) - đã thực hiện thành công thử thách băng qua miệng núi lửa Yasur nằm trên đảo Tanna, thuộc phía tây nam Thái Bình Dương.

Núi lửa trên đảo Tanna là một trong những núi lửa hoạt động khó đoán định bởi những đợt phun trào xảy ra khá thường xuyên.

Anh Alexander và anh Rafael đều là những người ưa mạo hiểm, họ đã cùng nhau lập nên kỷ lục vào ngày 15/4 vừa qua. Hai người đã chia sẻ những hình ảnh ấn tượng cho thấy dung nham bắn lên và khói bốc ra từ núi lửa tạo nên một bối cảnh ngoạn mục trong khi họ bước đi trên đoạn dây dài 260 mét.

Ngoạn mục cảnh tượng đi thăng bằng trên dây qua miệng núi lửa - 2
Ngoạn mục cảnh tượng đi thăng bằng trên dây qua miệng núi lửa - 3
Ngoạn mục cảnh tượng đi thăng bằng trên dây qua miệng núi lửa - 4

Để thực hiện màn đi trên dây ngoạn mục này, hai người gặp khó khăn nhiều nhất đối với dung nham nóng bỏng và các loại khí độc làm đe dọa tới độ bền của đoạn dây

Đây không phải đoạn đi thăng bằng trên dây dài nhất nhưng là đoạn dây đầu tiên bắc ngang qua một miệng núi lửa đang hoạt động.

Để thực hiện màn đi trên dây ngoạn mục này, hai người gặp khó khăn nhiều nhất đối với dung nham nóng bỏng và các loại khí độc làm đe dọa tới độ bền của đoạn dây bắc ngang qua miệng núi lửa cũng như sức khỏe của những người tham gia thử thách.

Alexander chia sẻ: “Chúng tôi phải học cách chịu đựng những cơn gió mạnh. Không thể nào có chuyện thử một lần mà thành công được ngay, có những lúc tôi cảm thấy mình ở gần miệng núi lửa hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi cảm thấy quá gần với sức mạnh thiên nhiên tới như vậy.

“Tôi không có cách nào khác ngoài chấp nhận nỗi sợ hãi và tập trung vào việc thở. Khác biệt lớn nhất khi thực hiện thử thách lần này với những thử thách khác trước đây chính là tôi phải băng ngang một ngọn núi lửa đang hoạt động, với những nguy cơ liên tục xuất hiện đến từ những viên đá nóng bắn lên, từ dung nham nóng bỏng tung lên và những làn khói độc hại.

Ngoạn mục cảnh tượng đi thăng bằng trên dây qua miệng núi lửa - 5

Anh Alexander Schulz (giữa) - anh Rafael Bridi (trái) - cha của anh Schulz (phải)

Ngoạn mục cảnh tượng đi thăng bằng trên dây qua miệng núi lửa - 6
Ngoạn mục cảnh tượng đi thăng bằng trên dây qua miệng núi lửa - 7
Ngoạn mục cảnh tượng đi thăng bằng trên dây qua miệng núi lửa - 8

Quá trình chuẩn bị thực hiện thử thách

“Có lúc tôi cảm thấy đá nóng và dung nham sắp sửa bắn vào mình, nhưng kỳ thực chúng tôi đã tính toán để làm sao chuyện đó không thể xảy ra. Mỗi khi ngọn núi lửa gầm gào, tôi cảm giác như tim ngừng đập mất một lúc, nhưng rồi sau đó nó lại đập nhanh hơn trước.

“Cảnh tượng của ngọn núi lửa đã khiến tôi bị mê hoặc. Đôi khi tôi không thể cưỡng lại được và đứng nguyên để nhìn ngắm cảnh vật. Cảnh tượng thật kỳ ảo giống như thể một giấc mơ. Cùng lúc đó, tôi cũng thấy mình tràn đầy sự sống trong cơ thể và cảm nhận rõ từng khoảnh khắc trong hiện tại”.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail