Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, TP Hội An vắng lặng khác thường, các tuyến phố đều cửa đóng then cài.

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 1

Sáng ngày đầu năm Tân Sửu, thời tiết Hội An nắng ấm, người ra đường cũng nhiều hơn so với đêm giao thừa. Nhưng mọi thứ dường như ngược lại với không khí của phố cổ, nơi đây mọi thứ dường như "vẫn còn ngủ yên"

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 2

Nhà ở trên các tuyến đường cửa đóng then cài, đường phố vắng lặng dù đã hơn 9h30 sáng

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 3

Theo người dân phố cổ Hội An, đây là năm đầu tiên sáng mùng 1 Tết mà phố Hội lại "ngủ nướng" như vậy. "Chưa năm nào mà Hội An đón Tết trong không khí trầm lặng như vậy. Dịch Covid-19 bùng phát du khách cũng vắng bóng, người dân đành đóng cửa hiệu", một người dân sinh sống tại đường Trần Phú cho hay

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 4

Nhịp sống như chậm lại nơi phố cổ, chỉ vài nhà mở cửa đón năm mới; còn lại hầu hết nhà cổ nơi đây đều cho thuê hoặc bán lại cho người địa phương khác nên vẫn cửa đóng then cài

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 5

Chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ nơi thường đông đúc du khách nhưng nay cũng vắng lặng lạ thường

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 6

Hội quán Quảng Đông cũng vắng người

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 7

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, TP Hội An phố đi bộ và các hoạt động đón Tết Tân Sửu đều dừng lại để phòng dịch, dịch vụ chèo đò trên sông Hoài cũng "ế ẩm"

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 8

Bà Nguyễn Thị Hoa - người làm dịch vụ chèo đò sông Hoài - chia sẻ: "Gần nửa tháng nay khi dịch bùng phát trở lại thì phố cổ cũng bị ảnh hưởng, khách vắng hoe, dịch vụ chèo đò cũng tạm nghỉ. Đêm giao thừa chúng tôi có ra mở hàng nhưng vắng quá cũng nghỉ sớm. Sáng nay tôi thả hoa đăng cầu năm mới an bình, du lịch sớm phục hồi"

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 9
Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 10

Sáng mùng 1 Tết lác đác vài bạn trẻ đến "xông đất" Hội An. Bạn Lê Kim Thoa (du khách Đà Nẵng) chia sẻ: "Sau khi đi chùa xin lộc, em lại cùng bạn bè vào phố cổ vui chơi, chụp ảnh. Mà năm nay phố cổ vắng vẻ, đìu hiu quá, năm ngoái em vào còn đông vui lắm. Chúng em chỉ đi lanh quanh, check-in vài tấm ảnh rồi về chứ chẳng có gì chơi cả"

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 11

Đến với phố cổ mọi người cũng tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 12

Một quán ăn phục vụ khách cũng vắng vẻ trong sáng mùng 1 Tết, chủ quán hy vọng trong các ngày Tết sẽ có khách để thêm thu nhập chứ gần nửa tháng nay phố cổ quá vắng

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 13

Dịch Covid-19 khiến ngành du lịch Hội An "đóng băng" dài hạn, nhiều nhà hàng, khách sạn phải tạm dừng hoạt động, thiệt hại nặng nề

Ngày đầu năm trầm lặng nơi phố cổ Hội An - 14

Dù không bắn pháo hoa hay tổ chức các chương trình ca nhạc mừng xuân, nhưng ở phố cổ Hội An cũng trưng bày các tiểu cảnh để du khách vui xuân

Sáng mùng 1 Tết trầm lặng tại phố cổ Hội An