Minh Chuyên cất giọng thổn thức trong đêm nhạc về Hà Nội

Phương Nhung

(Dân trí) - Ở "Hà Nội phố 2", Minh Chuyên được giao "nhiệm vụ khó", thể hiện hai ca khúc "mới toanh" là "Giấu" và "Người tình ơi". Giọng hát Minh Chuyên đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu.

Hà Nội phố 2 diễn ra tối qua 24/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã "gây thương nhớ" khi gửi tặng khán giả Thủ đô những ca khúc về tình yêu da diết, lắng đọng. Tùng Dương, Thanh Lam, Tấn Minh, Minh Chuyên, Khánh Linh hát như trút hết tâm tư của mình vào ca khúc, đem tới cho khán giả đêm nhạc ngập tràn cảm xúc.

Ban Tổ chức mong muốn gìn giữ và tôn vinh những tuyệt phẩm về tình yêu của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Thuận Yến, Trịnh Công Sơn, Hồng Đăng, Thanh Tùng, Phú Quang, Ngọc Châu, Dương Thụ, Ngô Thụy Miên, Trần Tiến, Lê Minh Sơn Nguyễn Vĩnh Tiến, Đỗ Bảo…

Minh Chuyên cất giọng thổn thức trong đêm nhạc về Hà Nội - 1

Minh Chuyên - Tùng Dương - Khánh Linh hát trong đêm "Hà Nội phố 2" (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Ngoài những bài hát đi cùng năm tháng thì mỗi chương trình Hà Nội phố dự kiến sẽ giới thiệu một, hai bài hát mới để nối dài con đường âm nhạc Việt Nam. Ở Hà Nội phố 2, Minh Chuyên được giao "nhiệm vụ khó" là thể hiện hai ca khúc "mới toanh".

Đầu tiên là ca khúc Giấu của tác giả Phú Nhuận. "Ca khúc được viết sau khi tôi tình cờ đọc bài thơ Giấu của nhà thơ Nguyễn Thị Bảo Châu được in trong tập thơ Đàn bà thơ của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Tôi viết Giấu bằng sự rung cảm trước nỗi niềm thổn thức của người con gái yêu bằng cả trái tim nhưng lại không được sống với tình yêu ấy, luôn phải kìm nén và giấu chặt nỗi niềm của mình vào nơi sâu thẳm nhất.

Tôi luôn mong rằng, tất cả những người phụ nữ sẽ được sống với tình yêu của mình bằng cả trái tim và họ sẽ luôn được nâng niu, hạnh phúc viên mãn", tác giả nhắn gửi.

Minh Chuyên cất giọng thổn thức trong đêm nhạc về Hà Nội - 2

Minh Chuyên thể hiện hai ca khúc "mới toanh" (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Tác giả Phú Nhuận cũng chia sẻ thêm: "Tôi đã rất ấn tượng với giọng hát Minh Chuyên qua chương trình Sao Mai điểm hẹn. Minh Chuyên có giọng hát rất đặc biệt, giọng hát dày, có nội lực và vô cùng cảm xúc. Càng ngày giọng hát của Minh Chuyên càng nồng nàn và cách thể hiện bài hát của em rất tinh tế và có chiều sâu.

Và khi được tiếp xúc với Minh Chuyên, tôi cảm nhận được Minh Chuyên nhận hát thì em ấy dành tất tâm huyết cho ca khúc đó. Minh Chuyên là một người có tâm với nghề và đó là lý do tôi chọn Minh Chuyên thể hiện ca khúc Giấu".

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng ấn tượng với giọng hát Minh Chuyên từ khi nữ ca sĩ thi Sao Mai điểm hẹn.

Lý giải vì sao Minh Chuyên được lựa chọn thể hiện Người tình ơi của Lê Minh Sơn - Phong Huyền, nhạc sĩ cho hay: "Mười mấy năm kể từ lần đầu nghe giọng hát Minh Chuyên, tôi vẫn nhớ cái khàn đó. Đọc thơ Phong Huyền tôi đã biết khai thác cái khàn trầm như thế nào, phải là sự trầm khàn, nồng nàn, trễ nải… chứ không phải gào thét.

Qua tiếng hát có thể cảm nhận Minh Chuyên cứ nâng lên, nâng lên mãi rồi nhẹ nhàng đặt tiếng hát xuống cuối câu, chứ không giống như người khác là nâng lên rồi để toang ra… Sự nồng nàn, tinh tế, có thể xuống được nốt trầm nữa… đó là giọng hát của Minh Chuyên".

Minh Chuyên cất giọng thổn thức trong đêm nhạc về Hà Nội - 3

Minh Chuyên và tác giả Phú Nhuận sáng tác ca khúc "Giấu" (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

"Giọng hát Minh Chuyên đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu, từ lúc mới yêu, đến lúc đợi chờ, mong ước, lo sợ, buồn khi xa cách và cuối cùng là lời tâm sự với người mình yêu" - tác giả Phong Huyền bày tỏ cảm xúc khi nghe Minh Chuyên hát Người tình ơi.

Trước đó, trong đêm Hà Nội phố đầu tiên, Lê Minh Sơn - Phong Huyền cũng trình làng một sáng tác mới Lạc tình qua phần thể hiện của Tùng Dương

Minh Chuyên nói, thời tiết Hà Nội không ủng hộ cô lắm, tuy nhiên, nữ ca sĩ đã đắm mình trút hết tâm tư vào ca khúc khiến khán giả bị "chinh phục" ngay khi được nghe lần đầu tiên. Khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay tán thưởng nữ ca sĩ khi cô thể hiện hai sáng tác mới Giấu Người tình ơi. Ngoài ra, trong show Hà Nội phố 2, Minh Chuyên còn gửi tới khán giả những ca khúc Khoảnh khắc (Trương Quý Hải), Thu cạn (Giáng Son)…

Không chỉ làm tốt vai trò biên tập âm nhạc ở Hà Nội phố 2, Tùng Dương còn đem tới cho chương trình những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc với loạt ca khúc cũ và mới. Đó là cuộc "đọ giọng" với "đàn chị" Thanh Lam, làm bùng cháy khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội với Không thể và có thể (nhạc sĩ Phó Đức Phương).

Đó là khoảnh khắc mà khán giả "nổi da gà", nhớ về nhạc sĩ tài hoa khi Tùng Dương "song ca" cùng cố nhạc sĩ Trần Lập bài hát Cơn mưa tháng 5.

Khán giả cũng được chứng kiến một Tùng Dương mộc mạc nhưng tình cảm, sâu lắng khi anh ngồi xuống thềm sân khấu, thật gần khán giả và hát với guitar - violin hai ca khúc Một mình - Mẹ tôi (nhạc sĩ Thanh Tùng - nhạc sĩ Trần Tiến).

Trong khi ca khúc chủ đề đêm nhạc Em ơi Hà Nội phố (nhạc sĩ Phú Quang) và một sáng tác mới Nắng ấm giữa mùa đông Hà Nội (Đại tá, Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp) qua tiếng hát Tùng Dương càng khiến cho khán giả thêm yêu Hà Nội.

Đặc biệt, Tùng Dương thể hiện ca khúc đang hot thị trường của nhạc sĩ trẻ Đinh Tùng Huy là Ai chung tình được mãi. Đến với Hà Nội phố 2, Tùng Dương cũng thể hiện bản hit Ngày chưa giông bão của nhạc sĩ trẻ Phan Mạnh Quỳnh.

Minh Chuyên cất giọng thổn thức trong đêm nhạc về Hà Nội - 4

Minh Chuyên và Tùng Dương (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Khán giả liên tục gửi yêu cầu: "Tùng Dương hát tiếp đi" và anh đáp lời bằng việc ngẫu hứng thể hiện Chiếc khăn Piêu (nhạc sĩ Doãn Nho). Anh còn "chiều" khán giả khi hát thêm các ca khúc Độc hành nhạc phim Bão ngầm, Let's shine - Hãy tỏa sáng bài hát chính thức của SEA Games 31.

Dù khán giả không ngừng gửi tới những yêu cầu mới, nhưng Tùng Dương cũng phải tạm nói lời chia tay với ca khúc Chảy đi sông ơi (nhạc sĩ Phó Đức Phương) và Nếu điều đó xảy ra (nhạc sĩ Ngọc Châu) song ca cùng Minh Chuyên - Khánh Linh.

Trong đêm nhạc Hà Nội phố 2, "người đàn bà hát" Thanh Lam cũng gửi tặng khán giả Hà Nội phố 2 nhạc phẩm nổi tiếng Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng. Diva khiến khán phòng bùng nổ với loạt ca khúc: Thành phố vắng anhTình yêu không lời (nhạc sĩ Thuận Yến), Này em có nhớ (Trịnh Công Sơn), Bản không tên cuối cùng (Ngô Thụy Miên)…

Cùng với đó, khán giả cũng được thưởng thức giọng hát NSƯT Tấn Minh ấm áp, trầm tư qua các ca khúc Trở về (nhạc sĩ Dương Thụ), Nỗi lòng người đi (sáng tác Anh Bằng), Lời chim đỗ quyên (nhạc sĩ Thanh Tùng), Biển nỗi nhớ và em (nhạc sĩ Phú Quang)…

Ca sĩ Khánh Linh bay bổng với Họa mi hót trong mưa (nhạc sĩ Dương Thụ), Giấc mơ trưa (nhạc sĩ Giáng Son), và lần đầu tiên cô thể hiện Bay trên những ngọn đồi (nhạc sĩ Võ Thiện Thanh) - ca khúc trong album Khánh Linh's Journey