Mai Khôi, Hồ Trung Dũng bị chê hát “gào thét, ồn ào…”

(Dân trí) - Nhạc sĩ Quốc Trung và Tiến sĩ văn học Đoàn Hương thể hiện sự “ái ngại” trước lời ca khúc “Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau” cũng như màn kết hớp lắc hông, uốn dẻo khoe đường cong đầy gợi cảm của Mai Khôi tại Bài hát yêu thích tháng 11.

Có thể nói, phần biểu diễn của Mai Khôi gây sự chú ý nhất trong liveshow Bài hát yêu thích diễn ra tối ngày 2/11 tại Hà Nội. Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau, ca khúc do chính Mai Khôi sáng tác có giai điệu vui tươi, khoáng đạt thể hiện được đúng tinh thần đời sống tự do và nhiều màu sắc hiện tại của nữ ca sĩ mới bước qua cánh cửa hôn nhân.

Mai Khôi có màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 11


Mai Khôi có màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 11


Mai Khôi có màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 11

Mai Khôi có màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 11

Vốn được coi là phong cách có phần nổi loạn, Mai Khôi không ngại xuất hiện với mái tóc nhiều màu, trang phục cắt xẻ táo bạo kết hợp trình diễn với những động tác hình thể như lắc hông, uốn dẻo gợi cảm. Với phần nhạc cụ mộc, trống và đàn guitar, Mai Khôi trình diễn vũ đạo bắt mắt, tự do rất phù hợp với tuyên ngôn trong ca khúc của cô là “yêu nhau, hôn nhau”.

Ở Mai Khôi có sự pha trộn giữa vẻ cá tính và nữ tính của mình. Từng cái lắc hông, uốn dẻo bằng những đường cong gợi cảm, đã làm cho khán giả bị hút sâu hơn vào những ca từ rất thực tế của ca khúc.

Tuy nhiên, trước phần biểu diễn đầy bắt mắt này, nhạc sĩ Quốc Trung và Tiến sĩ văn học Đoàn Hương lại thể hiện sự “ái ngại”. “Tôi xin nhắc nhẹ Mai Khôi, yêu đương không phải cứ gào lên là yêu thương cuồng nhiệt đâu”, Tiến sĩ văn học Đoàn Hương chia sẻ.

Nhà thơ Vi Thuỳ Linh cũng giữ quan điểm tương tự khi cô cho rằng hình ảnh hôn nhau trong ca khúc chưa xây dựng đủ nội dung nghệ thuật và có phần hơi… suồng sã.

Tương tự Mai Khôi, Hồ Trung Dũng có phần trình diễn “Xin cho tôi” gây chú ý nhưng vẫn bị đánh giá là hát hơi quá, ồn ào chưa phù hợp với nhạc phẩm Xin cho tôi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Bảo Anh

Ca sĩ Bảo Anh

Nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng, “lời xin” trong ca khúc là “lời xin để được cho” chứ không phải “xin cho để được” nên việc hát làm quá là không cần thiết. Tiến sĩ Đoàn Hương cũng đồng tình khi chia sẻ rằng, nam ca sĩ điển trai chưa thấm nhuần ý nghĩa, tư tưởng sáng tác của Trịnh Công Sơn nên hát chưa có độ đằm, bị ồn quá.

Là những bóng hồng trên sân khấu Bài hát yêu thích, Nhật Thủy, Bảo Anh được dành cho những lời có cánh về nhan sắc. Thể hiện bản ballad nhẹ nhàng Hãy cho em thời gian, Nhật Thủy chiếm cảm tình khán giả với nét quyến rũ trong giọng hát. Bảo Anh lại xuất hiện với hình ảnh “cô công chúa” lộng lẫy khi thể hiện giai điệu Hay là mình chia tay. Nhưng dù dành nhiều lời ưu ái về nhan sắc cho hai nghệ sĩ trẻ, các khách mời bình luận vẫn đưa ra những lời nhận xét chân thành. Nhạc sĩ Quốc Trung cảm nhận Hay là mình chia tay Bảo Anh hát giống với bài hát của hải ngoại cách đây 20 năm. Nhà thơ Vi Thùy Linh thì chưa cảm hết sự trân quý từng giây phút để sống để yêu qua cách thể hiện Hãy cho em thời gian của Nhật Thủy.

Ca sĩ Bảo Anh

Các khách mời bình luận (từ trái sang): Nhà thơ Vi Thùy Linh, Nhạc sĩ Quốc trung, Tiến sĩ văn học Đoàn Hương

Nếu như các nghệ sĩ ít nhiều nhận ý kiến trái chiều từ các khách mời bình luận thì ca sĩ Hoàng Quyên, Thụy Vũ, Tạ Quang Thắng lại nhận được những ý kiến ghi nhận. Hoàng Quyên vẫn luôn giữ được sự tự tin và một bản lĩnh đáng ngưỡng mộ trên sân khấu. Một ca khúc hát chậm, cần xử lý tinh tế như Gió mùa về là không hề đơn giản với những ca sĩ trẻ, nhưng Hoàng Quyên còn có khả năng thăng hoa từ những “thử thách” đó. Chất giọng thổ hiếm, quý của cô có một năng lực truyền đạt cảm xúc  đặc biệt, khiến cho người nghe thấy được sự tượng hình từ những lời hát.

Hoàng Quyên hát ca khúc Gió mùa về

Hoàng Quyên hát ca khúc "Gió mùa về"

Giọng bass đặc trưng quý hiếm của cựu thành viên nhóm AC&M- Thuỵ Vũ phủ lên mỗi ca khúc một màu sắc riêng, mà anh luôn có niềm tin mãnh liệt rằng nó sẽ chinh phục khán gả trong tương lai gần. Thuỵ Vũ trình diễn những bản nhạc trữ tình như kể lại câu chuyện của chính anh, vì không cần phải giới thiệu thêm, Không còn mùa thu là sáng tác quá đỗi nổi tiếng của nhạc sĩ Việt Anh, được nhiều ca sĩ thể hiện. Phần trình diễn của Thuỵ Vũ cũng đúng với con người anh, mộc mạc, đơn giản, nhiệt huyết và có chất lượng cao. Phần của Thuỵ Vũ là phần trình diễn được nhạc sĩ Quốc Trung khen nhiều nhất trong đêm diễn. Quốc Trung cho rằng, giọng hát của Thuỵ Vũ là đáng quý, và anh ít phải gồng mình lên khi biểu diễn nhất, tuy phần nhạc có hơi ồn, nhưng nhìn chung Thuỵ Vũ truyền tải được cảm xúc với khán giả.

Nghe Tạ Quang Thắng kể về bộ phim cuộc đời, chắc hẳn mọi người đều thấy sự ấm áp, lạc quan, xen lễn thơ mộng, tự sự. Tạ Quang Thắng là một nghệ sĩ có tâm tư đơn giản, nhưng cũng già trước tuổi, càng ngày Thắng càng biết đúc kết nhiều hơn những câu chuyện kể đơn giản, nhưng có nhiều tầng lớp ý nghĩa trong các sáng tác của mình. Nếu cuộc đời là một cuốn phim vang lên tự hào và có một niềm tin mãnh liệt của người trẻ vào những thứ tự nhiên, bình thường trong cuộc sống này. Cả 3 vị khách mời bình luận đều đánh giá đây là một ca khúc thoáng đáng, ca sĩ có thể viết và trình diễn tốt tác phẩm của mình một cách tự tin, bản lĩnh.

Những nghệ sĩ trẻ còn lại như Hoà Minzy và Minh Châu, Thảo Trang, Hà Okio, Quang Hào, Nguyễn Đình Thanh Tâm cũng góp phần tạo nên không gian âm nhạc Bài hát yêu thích nhiều màu sắc.

Cũng trong tối qua, giải Bài hát yêu thích tháng 10 thuộc về ca khúc Trách ai vô tình do ca sĩ Phi Nhung thể hiện. Vậy là sau nhiều tuần bình chọn, Phi Nhung cho thấy cô cùng ca khúc theo dòng đờn ca tài tử của mình đang có một sức mạnh mới mẻ và nhiều nội lực. Đối tượng khán giả yêu quý Phi Nhung cũng trải dài trên nhiều khu vục, nhiều lứa tuổi, rất giống với điều Quê em mùa nước lũ đã làm được ngay sau màn trình diễn của Phương Mỹ Chi trước đó.

Một số hình ảnh trong chương trình:


Nhật Thủy

Nhật Thủy

Hà Okio

Hà Okio


Tạ Quang Thắng

Tạ Quang Thắng

Quang Hào

Quang Hào

Thảo Trang

Thảo Trang

Nguyễn Đình Thanh Tâm

Nguyễn Đình Thanh Tâm

Phi Nhung không có mặt nhận giải nên con nuôi của nữ ca sĩ lên nhận giải thích

Phi Nhung không có mặt nhận giải nên con nuôi của nữ ca sĩ lên nhận giải thích

Hà Thanh

Ảnh: Ngô Huyền