Lệ Rơi: Chàng nông dân xấu trai và thị hiếu nhảm...

Một nhân vật không tên tuổi trong giới showbiz nhưng đang làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội. Nhân vật mới nổi này bỗng nhiên “hot” hơn cả nhiều chân dài.

 
Lệ Rơi nổi lên từ những clip ca nhạc khôi hài khi hát sai nhạc, lệch tông và phát âm ngọng.
Lệ Rơi nổi lên từ những clip ca nhạc khôi hài khi hát sai nhạc, lệch tông và phát âm ngọng.
Nổi tiếng từ giọng hát “không giống ai”

 

Ca sĩ Lệ Rơi chính là nhân vật mới nổi được nhắc đến nhiều nhất trên mạng trong những ngày gần đây. Lệ Rơi được cộng đồng mạng biết đến từ một số clip cover (hát lại) hàng loạt những hit đình đám của giới trẻ như Em của ngày hôm qua, Cơn mưa ngang qua (Sơn Tùng M-TP), Anh không đòi quà (Karik và OnlyC)…

 

Lấy chung một bối cảnh là chiếc giường ngủ của mình, trong vòng một tháng, Lệ Rơi cho ra gần hai trăm ca khúc và clip khác nhau. Trước mỗi bài hát, Lệ Rơi lại có màn tâm sự với khán giả vô cùng ấn tượng. Nó gần giống với màn đối thoại của người nổi tiếng với người hâm mộ.

 

Chính vì lượng ca khúc khổng lồ, lại có phong cách biểu diễn âm nhạc không giống ai, “ca sỹ Lệ Rơi” khiến cho cộng đồng mạng Việt chú ý. Facebook của anh tăng lên đến con số hơn 100.000 lượt like - tương đương số like của không ít ngôi sao hay các thí sinh hot bước ra từ các cuộc thi The Voice hay Vietnam Idol. Các clip của anh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

 

Người ta thi nhau “ném đá” chàng ca sĩ nông dân có ngoại hình được cho là xấu xí này. Không ít người sẵn sàng phong tặng chàng trai danh hiệu “thánh dìm hàng” “thảm họa”, sinh ra là để “dìm hàng”. Tuy nhiên, một bộ phận đông đảo các cư dân mạng lại thích thú với sự khôi hài của các clip. Nhiều người xem các clip của Lệ Rơi như một hình thức giải trí.

 

Được biết, Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987 tại Hải Dương. Anh đã từng tốt nghiệp ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và văn bằng 2 ĐH Kinh tế Quốc dân. Công việc hiện tại của anh là làm nông dân với mô hình vườn ao chuồng.

 

Chia sẻ về mục đích làm những clip ca nhạc đó của mình, Lệ Rơi từng nhiều lần tâm sự: "Lệ Rơi hát chỉ để cho vui, đem tiếng hát đến để mang đến cho mọi người niềm vui, tiếng cười, để vơi đi nỗi sầu, quên đi những nhọc nhằn trong cuộc đời”.

 

Giải thích về cái tên lạ lùng của mình, anh cho biết: "Vì sao lại đặt tên Lệ Rơi. Vì Lệ Rơi có rất nhiều u sầu, nhiều cái mà không thể nói lên được thành lời. Lệ Rơi mượn tiếng nhạc tiếng đàn để vơi đi nỗi sầu trong cuộc đời này".

 

Sau khi trở thành cái tên gây sốc trên cộng đồng mạng, Lệ Rơi gặp phải rất nhiều lời chỉ trích. Lệ Rơi tỏ ra rất buồn rầu bày tỏ: "Lệ Rơi hát để làm cho mọi người vui chứ không phải để chỉ trích người này, chỉ trích người kia thế nên mọi người cũng đừng gạch đá Lệ Rơi".
 
Lệ Rơi nổi lên từ những clip ca nhạc khôi hài khi hát sai nhạc, lệch tông và phát âm ngọng.

Có người chỉ trích, cho rằng Lệ Rơi là “thảm họa âm nhạc”, có người lại thích thú với sự khôi hài của anh trong các clip.

 

Thị hiếu “nhảm” hay thiếu trò giải trí?

 

Sẽ chẳng có gì phải bàn cãi nếu như nam thanh niên này nổi lên bằng giọng hát hay, truyền cảm. Tuy nhiên, trớ trêu thay anh lại trở thành người nổi tiếng chỉ với giọng hát rất tầm thường. Ngoài việc hát sai nhạc, lệch tông, Lệ Rơi còn phát âm ngọng, sai chính tả, lối diễn vụng về.

 

Tại sao một người hát dở, xấu trai lại nổi tiếng đến thế? Vì tò mò một cái tên mới nổi hay do thị hiếu của dân mạng ngày càng “nhảm”? “Thấy dân mạng đồn đại về Lệ Rơi, tò mò nên mình cũng tìm và xem chứ cũng chẳng biết Lệ Rơi là ai”, một dân mạng chia sẻ.

 

Một số ý kiến thì cho rằng, các clip của Lệ Rơi rất hài hước và coi đó như một trò giải trí. “Đúng là bạn ấy làm điều không bình thường, khác lạ. Nhưng qua những giờ làm việc mệt mỏi, xem những clip của bạn ấy, tôi tìm lại nụ cười. Nụ cười dù có là châm biếm, hài hước hay trào phúng thì cũng là nụ cười. Mà có được nụ cười thì rất tốt”, cư dân mạng có nickname Xì Tin chia sẻ.

 

“Cho dù chuyên môn của anh Lệ Rơi không được tốt, nhưng khi nghe anh hát tôi cảm thấy rất vui vẻ, buồn cười...”, một người khác chia sẻ lý do thích xem clip của Lệ Rơi.

Khi đọc những bình luận dưới những clip của thanh niên này, chỉ thấy đa phần là những câu nói mang tính chất “ném đá”, chỉ trích, châm biếm anh ta. Một số cư dân mạng coi đó là “thú vui”, khi cứ xem các clip rồi tranh luận, “ném đá” Lệ Rơi. Phải chăng, cư dân mạng đang có thị hiếu mới, thỏa mãn sự giải trí bằng cách hạ nhục người khác?

 

Theo K. Minh 

Vietnamnet