Hậu Giang:

Lắng sâu cảm xúc ký ức tháng Tư

(Dân trí) - (Dân trí)- Chương trình văn nghệ với những ca khúc cách mạng hào hùng, những bài vọng cổ ngọt ngào sâu lắng đã góp phần làm cho lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước tại Hậu Giang thêm sôi nổi hơn.

Sáng ngày 29/4, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Các cô gái đang thể hiện bài Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long.
Các cô gái đang thể hiện bài Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long.

Ghi nhận của PV, không khí của lễ kỷ niệm diễn ra hết sức sôi nổi rộn ràng với những ca khúc cách mạng như Giải phóng miền Nam, Nhật lệnh gọi bình minh, Những cô gái đồng bằng sông cửu long,… Lá cờ nửa đỏ nửa xanh, sao vàng của Mặt trận giải phóng phấp phới bay, hòa theo từng lời bài hát cách mạng phần nào làm “sống lại” một thời máu lửa của quân dân ta.


Các tiết mục văn nghệ cũng mang lại bao cảm xúc khó tả về những ký ức trong kháng chiến đã đi qua. Đó là ký ức về những người đồng đội quên thân mình, chiến đấu anh dũng và đã nằm lại nơi chiến trường ác liệt; đó là ký ức của những người mẹ nuốt nước mắt tiễn con đi ra chiến trường…Với những bài vọng cổ như Ký ức tháng Tư, Tình má Hậu Giang,…được các nghệ sĩ thể hiện hết sức ngọt ngào, sâu lắng gợi lại những tình cảm thiêng liêng về đất nước, về tình đồng đội, tình mẫu tử. 



(Thực hiện: Huỳnh Hải)

                                                                                    Huỳnh Hải