Festival Huế 2014:

Lắng đọng với “Chút thiên thu còn mãi”:

(Dân trí) - Tại Vườn Cơ Hạ, Đại nội Huế với chủ đề đêm nhạc “Chút thiên thu còn mãi”, các nghệ sĩ và hàng trăm khán giả yêu nhạc Trịnh đã cùng nhau lắng đọng trong những tình khúc vượt thời gian của cố nhạc sĩ tài hoa này.

Ở sân khấu được thiết kế cách tân trên một ngọn đồi lộng gió của vườn Cơ Hạ, dưới ánh trăng huyền thoại. Đông đảo khán giả yêu nhạc Trịnh đã có một đêm nhạc thật sự phiêu du theo những bản tình ca bất hủ và sâu lắng, qua các giọng ca của Ánh Tuyết, Hồ Trung Dũng, Ánh Hà, Qúy Bình và đặc biệt là giọng ca mang đậm chất “Việt” của chàng Tây Lee Kirby. Ngoài ra chương trình còn thêm phần đặc sắc khi có sự tham gia độc tấu piano của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Festival Huế năm nào cũng vậy, nhạc Trịnh biểu diễn trong vườn Cơ Hạ luôn là một trong những điểm đến được nhiều khán giả lựa chọn nhiều nhất. Tại đây người xem vừa được thưởng thức những bản nhạc du dương vừa được thưởng lãm cảnh sắc hữu tình có một không hai. 

Chương trình nghệ thuật “ Chút thiên thu còn mãi” được biểu diễn tại vườn Cơ Hạ còn lại chỉ trong 2 đêm 17 và 18/4.

Ánh Tuyết sâu lắng trong trình diễn

Ánh Tuyết sâu lắng trong trình diễn
Lee Kirby với ca khúc Diễm Xưa

Lee Kirby với ca khúc Diễm Xưa
Đông đảo khán giả đến với đêm Chút thiên thu còn mãi

Đông đảo khán giả đến với đêm "Chút thiên thu còn mãi"

 

Lê Danh – Đại Dương