Lần thứ 3 Hoài Lâm giành giải bài hát yêu thích nhất tháng

(Dân trí) - Với chất giọng ngọt ngào, tuyền cảm, những luyến láy điêu luyện, bản hit “Có khi” của Hoài Lâm đã chinh phục khán giả để giành giải thưởng bài hát yêu thích nhất tháng 11. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, chàng ca sĩ điển trai này đã ghi trọn điểm để giành giải thưởng bài hát yêu thích nhất tháng.

Hoài Lâm được đánh giá là chàng trai có tài khi ở dòng nhạc nào anh cũng thể hiện một cách tròn trịa và cảm xúc. Với “Có khi” Lâm đã 7 lần dành thắng thế ở bài hát của tuần để rồi chiến thắng ở bài hát của tháng 11 đầy thuyết phục. Người ta yêu anh không phải bởi cái bóng có cha nuôi là nghệ sĩ Hoài Linh mà bởi chính nội lực trong chất giọng mượt mà, hát từ sâu thẳm trái tim mình.

Do bận lịch diễn, Hoài Lâm không có mặt để nhận giải bài hát yêu thích nhất tháng 11.
Do bận lịch diễn, Hoài Lâm không có mặt để nhận giải bài hát yêu thích nhất tháng 11.

Sau phần trao giải bài hát yêu thích nhất tháng 11, 9 bài hát của tháng 12 với nhiều màu sắc, không gian âm nhạc khác nhau mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Sự góp mặt của các ca sĩ trẻ như Vũ Cát Tường, Nguyễn Trần Trung Quân, Bảo Anh, Hải Yến, Nhật Thủy… như làm nóng bừng cả sân khấu bằng những vũ điệu sông động nhưng có lúc lại ngọt ngào, da diết và trầm lắng.

Vũ Cát Tường với Mơ được kì vọng trở thành hit khi giành số phiếu bình chọn cao nhất.
Vũ Cát Tường với "Mơ" được kì vọng trở thành "hit" khi giành số phiếu bình chọn cao nhất.

Đầu tiên phải kể đến ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Cát Tường. Mang trong mình một chất riêng không lẫn với bất cứ một ai để lần nào Tường xuất hiện cũng cuốn hút cho dù cô mộc mạc và đơn giản nhất. Những nốt nhạc do chính Tường viết ra với cách nhả, thả chữ luyến láy, ngọt ngào đủ để “Mơ” có lượng bình chọn cao nhất để có mặt ở liveshow của bài hát yêu thích tháng 12.

Nguyễn Trần Trung Quân ma mị, liêu trai với Lửa đốt nóng cả sân khấu.
Nguyễn Trần Trung Quân ma mị, liêu trai với 'Lửa" đốt nóng cả sân khấu.
Bảo Anh với vũ điệu sôi động.
Bảo Anh với vũ điệu sôi động.

Cá tính không kém, Nguyễn Trần Trung Quân mang cái ma mị, liêu trai đốt nóng cả sân khấu bởi những ngọn “Lửa” cháy rực. Đây là ca khúc nằm trong Album đầu tay Khởi hành của anh đã tạo được ấn tượng tốt với người nghe nhạc. Có mặt trong bài hát yêu thích của tháng 12, lần nữa Quân chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Nghệ sĩ mới của năm” tại giải Cống hiến mà anh đã được vinh danh.

Khuấy động sân khấu bởi những vũ điệu sôi động, ca sĩ trẻ Bảo Anh thể hiện trọn vẹn “Lần đầu” một sáng tác có sự kết hợp của nhạc sĩ Mew Amazing. Với phần thể hiện tốt, sôi động trên bản phối mang dáng dấp Tây nam á, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã dành nhiều lời khen tặng cho cô, tuy nhiên theo ông “Bảo Anh cần thể hiện cuốn hút hơn”.

Phương Anh da diết trong Nỗi nhớ mùa đông.
Phương Anh da diết trong "Nỗi nhớ mùa đông".
Nhật Thủy ngọt ngào trong Về với đông.
Nhật Thủy ngọt ngào trong "Về với đông".
Hải Yến da diết trong Gọi anh.
Hải Yến da diết trong "Gọi anh".

Vắng bóng trên sân khấu trong một thời gian khá dài, xuất hiện trong chương trình lần này, Phương Anh mang cái da diết của “Nỗi nhớ mùa đông” bằng cảm xúc chín muồi của người phụ nữ yêu. Cùng trong mạch cảm xúc mùa đông, Idol mùa thứ 5 Nhật Thủy lại ngọt ngào, sâu lắng khi mang “Về với đông” đến khán giả. Cách xử lí kĩ thuật trong bài hát khó này của cô gái gốc Nam Định đã nhận được nhiều lời khen tặng một lần nữa khẳng định danh hiệu mà Thủy đạt được là hoàn toàn xứng đáng với tài năng của cô. Bên cạnh đó Hải Yến với tiếng gọi “Anh ơi” đã thể hiện những trăn trở, day dứt của người phụ nữ khao khát yêu nhưng nửa kia đã đi xa.

Trên đỉnh Trường Sơn ta hát được Thắng Lợi thể hiện đầy hào sảng, tự hào.
"Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" được Thắng Lợi thể hiện đầy hào sảng, tự hào.
Tân Nhàn - Tuấn Anh với Tình ta biển bạc đồng xanh
Tân Nhàn - Tuấn Anh với "Tình ta biển bạc đồng xanh"

 

Tình ca Tây Bắc réo rắt, tươi vui qua tiếng hát của Thành Lê, Anh Dũng.
"Tình ca Tây Bắc" réo rắt, tươi vui qua tiếng hát của Thành Lê, Anh Dũng.

Mở ra một không gian âm nhạc khác, những ca khúc đi cùng năm tháng như Trên đỉnh Trưởng Sơn ta hát, Tình ta biển bạc đồng xanh, Tình ca Tây Bắc qua sự thể hiện của Vũ Thắng Lợi, Tân Nhàn – Tuấn Anh,  Lê Anh Dũng - Thành Lê cũng mang lại nhiều cảm xúc cho người yêu nhạc. Qua nhiều thăng trầm, biến đổi của thời gian nhưng những ca khúc này vẫn có sức sống mãnh liệt trong lòng mỗi người.

Ca sĩ Cẩm Vân với giọng hát nội lực của Bài ca không quên.
Ca sĩ Cẩm Vân với giọng hát nội lực của "Bài ca không quên".
Cô nhận giải thưởng ca sĩ của tháng.
Cô nhận giải thưởng ca sĩ của tháng.

Kết thúc chương trình Bài hát yêu thích tháng 12 là phần tôn vinh danh hiệu ca sĩ của tháng dành cho ca sĩ Cẩm Vân. Hơn 30 năm đứng trên sân khấu nhưng “Bài ca không quên” vẫn được cô thể hiện đầy cảm xúc trên sân khấu của bài hát yêu thích. Ngoài ra “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” kết lại chương trình đầy ngọt ngào, xúc cảm trong tiết trời se lạnh của Hà Nội.

Phạm Oanh

Ảnh: HB