Lạ lẫm chiếc áo được ghép từ những cánh hoa atiso

(Dân trí) - Nữ ca sĩ trẻ người Mỹ Normani (25 tuổi) xuất hiện ấn tượng trên ấn bản tạp chí dành cho phụ nữ - Allure, với những bức hình thời trang mang chủ đề về thiên nhiên, cây cối.

Lạ lẫm chiếc áo được ghép từ những cánh hoa atiso - 1

Phục trang của Normani khi thực hiện bộ ảnh này được làm từ một số loại thực vật. 

Phục trang của Normani khi thực hiện bộ ảnh này được làm từ một số loại thực vật. Trong một bức hình, Normani xuất hiện với chiếc áo được ghép từ những cánh hoa atiso. Trong một bức hình khác, cô mặc chiếc áo được ghép từ vài chiếc lá rau bắp cải.

Những bức ảnh mang chủ đề về thiên nhiên, cây cối chứa đựng hàm ý rằng Normani vẫn đang tiếp tục phát triển trong vai trò một nghệ sĩ solo, kể từ sau khi rời khỏi nhóm nhạc Fifth Harmony:

"Mục đích của tôi khi thực hiện những bức ảnh này là nhấn mạnh rằng phụ nữ có rất nhiều lớp lang, khía cạnh và năng lực, có rất nhiều điều mà chúng tôi có thể làm được. Như bản thân tôi, tôi vừa có thể múa ba lê, múa đương đại, vừa biết cả boxing, và còn có thể ca hát nữa".

Normani bắt đầu được biết tới kể từ khi tham gia cuộc thi ca hát "Nhân tố bí ẩn" hồi năm 2012, sau đó cô trở thành một thành viên trong nhóm nhạc nữ Fifth Harmony. Dù vậy, khi còn hoạt động trong nhóm, Normani cảm thấy mình không nhận được sự quan tâm và không được tạo cơ hội xứng đáng, điều này đã từng khiến cô cảm thấy mất đi tự tin rất nhiều.

Lạ lẫm chiếc áo được ghép từ những cánh hoa atiso - 2

Normani xuất hiện với chiếc áo được ghép từ những cánh hoa atiso.

Sau này, khi nhóm nhạc ngưng hoạt động kể từ năm 2018, Normani phát triển sự nghiệp solo và làm mới hình ảnh bản thân trước truyền thông, công chúng. Điều này đã đưa lại nhiều tín hiệu tích cực cho Normani.

Sau thành công của nhóm Fifth Harmony, cựu thành viên Camila Cabello hiện là nữ ca sĩ có sự nghiệp solo thành công nhất. Normani cũng đang có những bước tiến của riêng mình. Chia sẻ về hoạt động trong nhóm nhạc, Normani tiết lộ chân thực: "Khi hoạt động trong một nhóm nhạc, tôi cảm thấy rất mất tự tin khi phải nghe những ý kiến so sánh từng thành viên với nhau.

Trong suốt một thời gian dài, tôi không cảm thấy có chút lòng tin nào ở mình, chỉ bởi tôi đã không được trao những cơ hội thể hiện bản thân như tôi hằng mong đợi".

Lạ lẫm chiếc áo được ghép từ những cánh hoa atiso - 3
Lạ lẫm chiếc áo được ghép từ những cánh hoa atiso - 4

Nữ ca sĩ Normani: "Tôi lớn lên và luôn cảm thấy mình đẹp đẽ".

Normani cũng chia sẻ về quá trình trưởng thành của bản thân nhờ sự chăm sóc của bà trong khi cha mẹ cô thường xuyên phải vắng nhà vì làm việc ở xa: "Tôi lớn lên và luôn cảm thấy mình đẹp đẽ. Cha mẹ và bà tôi luôn khiến tôi cảm thấy từ khi tôi còn nhỏ, rằng mình thật xinh xắn, đáng yêu, rằng màu da nâu sôcôla này là một điều rất đẹp, mái tóc xoăn cũng đẹp.

Nhờ thế, tôi đã luôn vui vẻ, tự tin dù ở trường, đa phần các học sinh là người da trắng. Tôi đã bị bắt nạt khá nhiều, nhưng nhờ có sự yêu thương và cách thức nuôi dưỡng của gia đình, nên tôi vẫn luôn đương đầu được với mọi sự phân biệt đối xử".

Lạ lẫm chiếc áo được ghép từ những cánh hoa atiso - 5

Nữ ca sĩ Normani (thứ 2 từ trái sang) khi còn ở trong nhóm Fifth Harmony.

Nữ ca sĩ Normani xuất hiện trong một clip quảng cáo thời trang