Kỳ quái vũ điệu uốn dẻo của nữ nghệ sĩ

(Dân trí) - Nữ nghệ sĩ uốn dẻo Marina Marzepa vốn từng gây sửng sốt nhiều lần trên sân khấu với những tiết mục múa có phần kỳ quái, lạ lẫm. Nhân vật mà cô hóa thân lần này bò trên sân khấu như thể một... con nhện.

Kỳ quái vũ điệu uốn dẻo của nữ nghệ sĩ

Hiện tại, cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ “America’s Got Talent” đã đi tới vòng tứ kết liveshow. Ở vòng này, quyền quyết định không còn nằm hoàn toàn trong tay ban giám khảo, chính bình chọn của khán giả sẽ quyết định thí sinh có được quyền đi tiếp hay không.

Trong tổng số 12 tiết mục trình diễn trong đêm tứ kết 2, chỉ có 7 tiết mục được đi tiếp vào bán kết với cơ hội giành 1 triệu USD tiền thưởng và được mời trình diễn tại một chương trình nghệ thuật tổ chức ở Las Vegas (Mỹ).

Nữ nghệ sĩ uốn dẻo Marina Marzepa vốn từng gây sửng sốt nhiều lần trên sân khấu với những tiết mục múa có phần kỳ quái, lạ lẫm của mình. Lần này, Marina Marzepa tiếp tục đưa lại một tiết mục như vậy. Nhân vật mà cô hóa thân bò trên sân khấu như thể một... con nhện.

Đó là sự kết hợp giữa uốn dẻo và phong cách xiếc nhào lộn. Chân tay Marina Marzepa uốn dẻo như thể... không xương. Âm nhạc và bối cảnh sắp đặt trên sân khấu có phần u tối và kỳ quái, những động tác không đưa lại cảm giác phấn khích dễ chịu như mọi khi, khiến giám khảo Simon Cowell bấm nút loại.

Về sau, giám khảo Simon có giải thích rằng thực sự ông cảm thấy tiết mục lần này của Marina Marzepa không đủ độ “ngầu” và những biến hóa động tác của cô không linh động, khiến tiết mục trở nên “nhàm” hơn theo đánh giá của ông.

Simon chờ đợi điều đặc biệt nhưng Marina Marzepa không đưa lại điều đó. Mặc dù giám khảo Howie Mandel có đỡ lời cho nữ nghệ sĩ, bênh vực cô và khẳng định những nhận xét tiêu cực của Simon là không chính xác, nhưng kết quả chung cuộc, Marina Marzepa vẫn nằm trong số những tiết mục bị loại và phải dừng chân ở tứ kết.

Bích Ngọc

Theo AGT