Kinh hoàng tội ác bị tưởng nhầm là… sắp đặt nghệ thuật

(Dân trí) - Mới đây, một phụ nữ đã bị tấn công suýt mất mạng tại một phòng trưng bày nghệ thuật, nhưng khi người phụ nữ này ngã ra sàn, kêu khóc vì đau đớn, thì những người xung quanh vẫn chỉ đứng yên… quan sát.

Một cảnh tượng ghê rợn đã xảy ra vào cuối tuần qua tại triển lãm nghệ thuật Art Basel Miami Beach (Mỹ) khi một phụ nữ bị tấn công bằng dao và bị thương khá nặng, khi cô này ngã ra sàn, thậm chí… máu chảy đầm đìa, thì những người đang có mặt tại phòng triển lãm vẫn đứng yên quan sát vì tưởng lầm rằng họ đang được chứng kiến một màn sắp đặt nghệ thuật.

Cảnh sát thành phố Miami Beach, bang Florida, Mỹ cho biết sự việc gây sốc này xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều thứ 6 tuần qua tại Trung tâm Hội nghị Miami Beach, ở khu triển lãm nghệ thuật Art Basel Miami Beach.

Cảnh sát cho biết trước khi xảy ra vụ tấn công, nạn nhân đã có đôi lời căng thẳng với kẻ gây án - một phụ nữ có tên Siyuan Zhao. Trước đó, Zhao đã cố tình theo sát nạn nhân vòng quanh triển lãm nghệ thuật và thậm chí còn cố ý va vào nạn nhân nhiều lần.

Khi bị nạn nhân tỏ thái độ, Zhao liền rút ra một con dao nhọn mini đâm thẳng vào hai bên cổ và vai nạn nhân mà không hề nói một lời hay thể hiện bất cứ thái độ nào.

Nạn nhân là một khách tham quan gian trưng bày nghệ thuật. Khi cô ngã xuống sàn, những du khách khác vẫn đứng yên theo dõi bởi họ tưởng lầm đây là một sắp đặt nghệ thuật đã có tính toán trước.
Nạn nhân là một khách tham quan gian trưng bày nghệ thuật. Khi cô ngã xuống sàn, những du khách khác vẫn đứng yên theo dõi bởi họ tưởng lầm đây là một sắp đặt nghệ thuật đã có tính toán trước.
Nạn nhân sau đó đã được sơ cứu khẩn trương trước khi nhân viên cấp cứu tới. Trước đó, cô gái này đã bị kẻ gây án lẽo đẽo đi theo vòng quanh triển lãm và còn bị xô đẩy vài lần.
Nạn nhân sau đó đã được sơ cứu khẩn trương trước khi nhân viên cấp cứu tới. Trước đó, cô gái này đã bị kẻ gây án lẽo đẽo đi theo vòng quanh triển lãm và còn bị xô đẩy vài lần.
Nhân viên cấp cứu sau đó đã có mặt để đưa nạn nhân tới bệnh viện.
Nhân viên cấp cứu sau đó đã có mặt để đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Dù bị thương và chảy máu nhiều nhưng nạn nhân không bị nguy hại tính mạng. Kẻ thủ ác Siyuan Zhao đã bị bắt ngay tại hiện trường. Bản thân Zhao cũng ngay lập tức thú nhận hành vi của mình với cảnh sát.

Người phụ nữ này có dấu hiệu tâm thần bất ổn khi liên tục nói những câu ghê rợn, đầy tính bạo lực, nguy hiểm. Vì Zhao đã nhanh chóng thú nhận hành vi của mình, nên cảnh sát đã khép Zhao vào tội cố ý giết người mức độ nghiêm trọng.

Siyuan Zhao đã bị bắt ngay tại hiện trường và nhanh chóng bị khép vào tội cố ý giết người.
Siyuan Zhao đã bị bắt ngay tại hiện trường và nhanh chóng bị khép vào tội cố ý giết người.
Vụ việc đã khiến những du khách có mặt lúc đó rất hoảng hốt sau khi được biết đây không hề là một sắp đặt nghệ thuật.
Vụ việc đã khiến những du khách có mặt lúc đó rất hoảng hốt sau khi được biết đây không hề là một sắp đặt nghệ thuật.
Thoạt tiên, những người chứng kiến vụ tấn công tưởng rằng hai người phụ nữ này là hai nghệ sĩ tham gia một sắp đặt nghệ thuật để thử nghiệm phản ứng của người xem triển lãm. Đồng thời, họ tưởng máu chảy ra là máu giả.
Thoạt tiên, những người chứng kiến vụ tấn công tưởng rằng hai người phụ nữ này là hai nghệ sĩ tham gia một sắp đặt nghệ thuật để thử nghiệm phản ứng của người xem triển lãm. Đồng thời, họ tưởng máu chảy ra là máu giả.

Tiếp đó, những khách tham quan đến sau, khi nhìn thấy dải băng của cảnh sát dùng để khoanh vùng khu vực xảy ra vụ tấn công, lại tiếp tục tưởng rằng dải băng này cũng là một… sắp đặt nghệ thuật và đi vòng quanh để… chiêm ngưỡng cho tới khi họ được biết chuyện vừa xảy ra.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail