Kiến trúc nhà ở phương Tây qua các thập niên

(Dân trí) - Nghệ nhân người Mỹ Narcissa Niblack Thorne (1882-1966) đặc biệt yêu thích du lịch và kiến trúc. Đi đến đâu, bà cũng tìm tới những công trình cổ điển và sang trọng để lưu giữ lại một bản sao của những công trình đó.

Tại Viện Nghệ thuật Chicago và Viện bảo tàng Nghệ thuật Phoenix của Mỹ có những gian trưng bày triển lãm vô cùng ấn tượng với những khối minh họa nhỏ xíu nhưng vô cùng chi tiết khắc họa kiến trúc nhà ở trong những thập kỷ khác nhau.

Một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt trong tường của viện bảo tàng - Tác phẩm của nghệ nhân Thorne

Một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt trong tường của viện bảo tàng - Tác phẩm của nghệ nhân Thorne

Được tỉ mỉ dựng nên với kích thước chỉ khoảng từ vài cm cho tới vài chục cm, những khối minh họa nhỏ xíu này khắc họa một cách chân thực kiến trúc và nội thất của những ngôi nhà ở của Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu… trải từ thế kỷ 13 cho tới đầu thế kỷ 20.

Một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt trong tường của viện bảo tàng - Tác phẩm của nghệ nhân Thorne


Những tác phẩm này được thiết kế và thực hiện bởi một nghệ sĩ tạo hình người Mỹ có tên Narcissa Niblack Thorne (1882-1966). Từng đi du lịch nhiều nơi, bà Thorne rất ấn tượng với những căn phòng được thiết kế và xây dựng theo những phong cách kiến trúc khác nhau.

Một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt trong tường của viện bảo tàng - Tác phẩm của nghệ nhân Thorne


Bà bắt đầu thử nghiệm với vai trò một thợ thủ công, một nghệ nhân từ những năm 1930. Bà tự tay làm nên những món đồ nội thất nhỏ xíu để đặt vào những căn phòng tí hon xinh xắn. Có những căn phòng cần có thảm trang trí, bà Thorne còn đan len để làm thảm cho tác phẩm của mình.

Một phòng khách ở bang Virginia, Mỹ hồi đầu thế kỷ 19

Một phòng khách ở bang Virginia, Mỹ hồi đầu thế kỷ 19

Những tác phẩm xinh đẹp và nổi tiếng nhất của bà Thorne khắc họa nội thất trong những căn nhà của giới thượng lưu nước Anh, nước Mỹ và nước Pháp. Mức độ chính xác trong mỗi tác phẩm do bà thực hiện khiến người ta phải kinh ngạc.

Những căn phòng nhỏ xíu được dựng lên bên trong những chiếc hộp gỗ có một mặt kính. Những tác phẩm này đều đòi hỏi nhiều thời gian và tiền bạc mới có thể hoàn tất. Tuy vậy, từ khi làm ra những tác phẩm đầu tiên, bà Thorne chưa bao giờ đem bán một tác phẩm nào. Bà có thể tặng nhưng không bao giờ lấy tiền.

Triển lãm đầu tiên của bà được mở ra tại Viện Nghệ thuật Chicago vào năm 1954. Vì lý do sức khỏe yếu, vào năm 1966, bà đã đóng cửa phòng triển lãm riêng và quyết định dành tặng tất cả những tác phẩm của mình cho các quỹ từ thiện.

Ngày nay, đa số những tác phẩm của bà Thorne được trưng bày tại hai địa chỉ là Viện Nghệ thuật Chicago (đang giữ 68 tác phẩm trong tổng số gần 100 tác phẩm của bà Thorne) và Bảo tàng Nghệ thuật Phoenix.

Một phòng ăn ở bang New Mexico hồi thập niên 1940

Một phòng ăn ở bang New Mexico hồi thập niên 1940

Một phòng ngoài ở bang Tennessee năm 1835

Một phòng ngoài ở bang Tennessee năm 1835

Phòng bếp ở bang Virgina hồi thế kỷ 18

Phòng bếp ở bang Virgina hồi thế kỷ 18

Phòng khách ở bang Virginia năm 1754

Phòng khách ở bang Virginia năm 1754

Phòng ăn ở bang Maryland năm 1774

Phòng ăn ở bang Maryland năm 1774

Một phòng khách hồi thế kỷ 19

Một phòng khách hồi thế kỷ 19

Phòng khách ở New York năm 1850

Phòng khách ở New York năm 1850

Phòng khách ở bang Pennsylvania năm 1834

Phòng khách ở bang Pennsylvania năm 1834

Một phòng ngủ hồi thập niên 1750

Một phòng ngủ hồi thập niên 1750

Phòng khách ở bang Massachusetts những năm 1750

Phòng khách ở bang Massachusetts những năm 1750

Một phòng khách ở bang Rhode Island những năm 1820

Một phòng khách ở bang Rhode Island những năm 1820

Phòng ăn ở bang Massachusetts năm 1795

Phòng ăn ở bang Massachusetts năm 1795

Một phòng khách của Đức năm 1815

Một phòng khách của Đức năm 1815

Một phòng ngủ của Pháp năm 1740

Một phòng ngủ của Pháp năm 1740

Một phòng khách của Anh năm 1550

Một phòng khách của Anh năm 1550

 
 
Pi Uy
Theo Amusing Planet