Khi người trẻ thể hiện tình yêu với hạt cà phê

Họ là những người trẻ đầy tài năng và khao khát được sáng tác. Họ yêu hương vị cà phê và quyết định khăn gói lên vùng đất đỏ cao nguyên để thực hiện những tác phẩm nghệ thuật mà trong đó, cà phê chính là linh hồn.

Họ là Maika Elan – tác giả bộ ảnh “Nụ cười cà phê” và Luk Vân – đạo diễn phim ngắn “Tạm biệt, hẹn gặp lại”. Cùng trò chuyện để hiểu thêm về những người trẻ yêu cà phê này cũng như tác phẩm đặc sắc của họ.

PV: Chào Maika và Luk Vân, tác phẩm của hai bạn thuộc hai lĩnh vực nghệ thuật khác nhau nhưng đều xoay quanh chủ đề cà phê, vì sao lại có sự trùng hợp này?

Maika Elan: Cái này là “không hẹn mà gặp” (cười). Trước hết, có lẽ là do chúng tôi đều “ghiền” cà phê. Những khi xử lý ảnh, tôi thường thích nhâm nhi một tách cà phê hoà tan còn nghi ngút khói, nhấp từng ngụm đậm đà của vị ngọt đắng hoà quyện. Một lần, khi đang thưởng thức NESCAFÉ, tôi chợt nảy ra ý tưởng vác máy ảnh lên quê hương cà phê Buôn Mê Thuột để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của người nông dân trồng cà phê.

Khi người trẻ thể hiện tình yêu với hạt cà phê
“Nụ cười cà phê” là dự án nhiếp ảnh mới nhất của Maika Elan lấy cảm hứng từ cuộc sống của những người nông dân trên miền đất cà phê đầy nắng gió.

Luk Vân: Ý tưởng làm phim ngắn về đề tài cà phê đã được mình ấp ủ từ chuyến hành trình về Buôn Mê Thuột năm ngoái. Chuyến đi ý nghĩa giúp mình hiểu ra rằng để có được một tách cà phê đậm đà mình vẫn nhâm nhi hằng ngày là cả một quá trình nhọc công của bao nhiêu con người. Một yếu tố nữa truyền cảm hứng cho mình chính là những vườn cà phê bạt ngàn, xanh mướt quá đẹp và trữ tình. Từ đó, mình nghĩ, tại sao không kết hợp làm phim ngắn lãng mạn lấy bối cảnh xoay quanh hạt cà phê?

PV: Nếu miêu tả ngắn về tác phẩm của mình, bạn sẽ nói gì?

Maika Elan: Tôi cố gắng ghi lại một cách chân phương nhất những khoảnh khắc đời thường của những người nông dân chất phác. Cùng sống và trải nghiệm với buôn làng trong những ngày dự án NESCAFÉ Plan đang triển khai, tôi quan sát thấy người nông dân được các chuyên gia hỗ trợ rất nhiều về cây giống, về kỹ thuật... giúp thu hoạch được cà phê chất lượng cao nhất. Có lẽ vì thế mà bạn có thể bắt gặp xuyên suốt bộ ảnh rất nhiều nụ cười vô tư, yêu đời của những gương mặt dãi dầu sương gió. Nét mặt họ toát lên niềm hạnh phúc vì được ngày ngày chăm bón cho cà phê, mang đến cho gia đình mình cuộc sống dư dả, ấm no hơn.

Khi người trẻ thể hiện tình yêu với hạt cà phê

Những ánh mắt, nụ cười vô tư, yêu đời trên miền đất nắng gió Ban Mê là điều bạn sẽ bắt gặp xuyên suốt bộ ảnh “Nụ cười cà phê” của Maika Elan.

Luk Vân: Tình yêu của đôi bạn trẻ trong phim như một tách à phê thơm ngon nhờ sự hoà quyện giữa vị đắng truyền thống và vị sữa ngọt thanh. Người con gái vùng đất đỏ cao nguyên tần tảo chăm sóc cho vườn cà phê đã chinh phục trái tim của chàng trai thành phố. Trong từng góc quay, mình chủ ý tôn vinh nét đẹp của vườn cà phê tươi tốt nằm trong dự án NESCAFÉ plan. Khi xem phim, bạn sẽ cảm nhận được một thứ tình cảm khác cũng không kém phần mãnh liệt, chính là tình yêu của người nông dân dành cho cây cà phê, thể hiện qua sự chăm chút tỉ mỉ, theo sát những hướng dẫn kĩ thuật từ các chuyên gia NESCAFÉ. Cây cà phê đền đáp lại công sức chăm bón của người nông dân bằng những hạt cà phê thành phẩm nâu bóng, thơm lừng.

Khi người trẻ thể hiện tình yêu với hạt cà phê

“Khi cầm trên tay tách cà phê hoà tan thơm ngon, đậm đà khẩu vị Việt Nam, mình cảm thấy như cầm cả tách yêu thương – tình yêu của biết bao con người dành trọn cho hạt cà phê Việt”.

PV: Thông qua tác phẩm của mình, các bạn gửi gắm điều gì đến người xem?

Maika: Tôi mong muốn lan toả tình yêu hạt cà phê Việt đến những người trẻ khác. Đồng thời, bộ ảnh là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho những người nông dân Buôn Mê Thuột.

Luk Vân: Khi cầm trên tay tách cà phê hoà tan thơm ngon, đậm đà khẩu vị Việt Nam, mình cảm thấy như cầm cả tách yêu thương – tình yêu của biết bao con người dành trọn cho hạt cà phê Việt. Hi vọng các bạn trẻ cũng cảm nhận giống như mình. (cười)

Bộ ảnh “Nụ cười cà phê” của Maika Elan và phim ngắn “Tạm biệt, hẹn gặp lại” của Luk Vân là một trong 5 bộ sưu tập nghệ thuật sẽ được triễn lãm và trình chiếu tại Lễ hội NESCAFÉ tại công viên Thống Nhất, Hà Nội từ ngày 03 đến 05/04/2015. Vé vào cổng miễn phí chào đón tất cả khách tham quan.

Hoàng Thiên