Hồ Việt Trung kể quá khứ nhận cát-xê mấy chục nghìn, từng bị đuổi khỏi show

Bích Phương

(Dân trí) - Trong liveshow kỷ niệm hành trình 20 năm ca hát, Hồ Việt Trung chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi làm nghề.

Tối 7/6, Hồ Việt Trung tổ chức đêm nhạc kỷ niệm hành trình 20 năm ca hát tại TPHCM. Đây cũng là sự kiện đặc biệt vì diễn ra vào chính ngày sinh nhật của anh. Nam ca sĩ không bán vé mà chỉ mời bạn bè, khán giả thân thiết trong chặng đường ca hát của anh tham dự.

Hồ Việt Trung kể quá khứ nhận cát-xê mấy chục nghìn, từng bị đuổi khỏi show - 1

Hồ Việt Trung trong liveshow tối 7/6 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đêm nhạc, gia đình của Hồ Việt Trung cùng con gái Xí Muội (tên thật Gia Hân, 9 tuổi) có mặt, gây bất ngờ khi hát mừng sinh nhật, thổi bánh kem cùng ca sĩ trên sân khấu. 

Bé Xí Muội gửi lời chúc sức khỏe đến cha, mong cha có nhiều show và đặc biệt là… không muốn cha lấy vợ, có bạn gái hay có thêm em. Cô bé còn gửi tặng khán giả ca khúc Bậu ơi với giọng hát trong trẻo, đáng yêu.

"Con của tôi giờ còn nổi tiếng hơn tôi. Bài nào tôi hát, bé cover lại cũng nổi tiếng hơn ba. Ba mất hết fan là vì con đó nha", ca sĩ hài hước nói.

Hồ Việt Trung kể quá khứ nhận cát-xê mấy chục nghìn, từng bị đuổi khỏi show - 2

Gia đình tổ chức sinh nhật cho Hồ Việt Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồ Việt Trung cho biết đây là lần đầu tiên anh làm một liveshow cho riêng mình. Trong quá trình chuẩn bị, nam ca sĩ lo lắng, áp lực vì tự sắp xếp mọi khâu, từ ánh sáng, âm thanh... Anh nói lời cảm ơn gia đình, bạn bè, khán giả đã giúp đỡ, sát cánh cùng anh trong hành trình 20 năm qua.

"Tôi bỏ tiền túi mấy trăm triệu đồng để làm liveshow mà không hề bán vé. Tôi muốn nếu bán vé thì phải làm một show lớn, hàng nghìn khán giả mới xứng đáng số tiền mọi người bỏ ra. 

Ngày xưa, tôi từng ước được nổi tiếng. Vì tôi khổ quá rồi, hát một bài được trả có mấy chục nghìn, từng bị đuổi khỏi show. Có được tên tuổi như ngày hôm nay, tôi tự hứa là hát đến khi nào không còn thở nữa thì thôi", anh nói thêm.

Suốt chương trình, Hồ Việt Trung thể hiện những ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi của anh. Anh cũng song ca cùng con gái Xí Muội trong ca khúc Bức thư gửi con. Bài hát là những lời yêu thương, tâm sự mà Hồ Việt Trung muốn dành tặng cho con gái 9 tuổi.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của Hồ Việt Trung cũng xuất hiện như Quỳnh Nhi - học trò từ cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca nhí, diễn viên Võ Thành Tâm, ca sĩ Uyên Trang, Saka Trương Tuyền…

Hồ Việt Trung sinh năm 1983, được khán giả biết đến qua các ca khúc: Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu... Bên cạnh đó, anh còn được nhiều người yêu thích vì phong cách hài hước, duyên dáng.

Năm 2017, Hồ Việt Trung chuyển hướng theo đuổi dòng bolero và đoạt giải quán quân nhiều chương trình âm nhạc.