Giống lúa "khổng lồ" cao hơn 2m

Thảo Trinh

(Dân trí) - Giống lúa "khổng lồ" có chiều cao hơn 2m vừa được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa lai Quốc gia Trung Quốc trồng thành công, dự kiến sẽ cho thu hoạch vào tháng 9 sắp tới.

Theo Global Times đưa tin, một giống lúa mới có chiều cao "khủng" gần đây đã được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa lai Quốc gia Trung Quốc trồng thành công vào tháng 4 vừa qua.

Loại nông sản độc đáo này được trồng ở làng Changhong thuộc thành phố Trùng Khánh với tổng diện tích khoảng 1ha (tương đương 10.000m2). Với diện tích này, năng suất lúa có thể đạt 750-900kg.

Chen Yangpiao, Phó giám đốc chi nhánh Trùng Khánh cho biết, chiều cao trung bình của giống lúa này từ 1,8m đến 2,25m, cao hơn gấp đôi so với loại lúa thông thường.

Giống lúa khổng lồ cao hơn 2m - 1

Giống lúa có kích thước "khủng", cao hơn 2m ở Trung Quốc (Ảnh: THX).

Nhờ đặc điểm thân cao và cứng cáp mà giống lúa mới này có khả năng chống ngập úng và đất mặn. Thậm chí, chúng còn mang lại chất dinh dưỡng cần thiết cho các thực vật phát triển xung quanh cũng như cung cấp môi trường sống tốt nhất cho những loài thủy sinh và động vật có vú trú ẩn.

Bên cạnh đó, những ruộng trồng lúa "khổng lồ" còn có thể tạo điều kiện thuận lợi để nuôi tôm, cua hoặc cá khi mực nước đạt độ sâu 60-80 cm nước.

Với những tín hiệu tích cực, từ năm tới, hàng nghìn cánh đồng ở Trùng Khánh sẽ được đưa vào canh tác loại nông sản có kích thước 'khổng lồ" này.

Giống lúa khổng lồ cao hơn 2m - 2

Loại nông sản này có khả năng chống ngập úng và đất mặn, dự kiến cho thu hoạch sau 5 tháng (Ảnh: Xinhua).

Khi thông tin này được công bố rộng rãi, người dân Trung Quốc tỏ ra vô cùng phấn khích và gọi đó là khoảnh khắc "giấc mơ thành hiện thực" của Yuan Longping - cha đẻ của lúa lai. 

Yuan Longping là nhà khoa học hàng đầu về lúa và cũng chính là người đã trồng ra dòng lúa lai năng suất cao đầu tiên ở Trung Quốc. Ông đã qua đời hồi tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi.

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên báo chí, Yuan từng nói: "Tôi đã mơ rằng sẽ xuất hiện một loại lúa mới cao như cao lương, bông dài như chổi và hạt to như đậu phộng. Trong giấc mơ ấy, tôi cùng người trợ lý đang ngồi dưới tán lúa, tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành".