"Gã lừa tình, lừa tiền" bị kiện vì "thấy người sang bắt quàng làm họ"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Simon Leviev, "sát thủ tình trường" trên các ứng dụng hẹn hò, người chuyên lừa đảo tiền bạc phụ nữ, đã bị đế chế kim cương kiện vì gian dối thông tin và giả vờ là thành viên trong gia tộc Leviev.

Gã lừa tình, lừa tiền bị kiện vì thấy người sang bắt quàng làm họ - 1

Simon Leviev (áo hồng) khiến nhiều nạn nhân nhầm tưởng rằng anh ta chính là thành viên trong gia tộc Leviev và là con trai của tỷ phú người Israel - Lev Leviev (Ảnh: Page Six).

Simon Leviev được truyền thông - công chúng quốc tế biết tới kể từ sau bộ phim tài liệu "The Tinder Swindler". Trong phim, các nạn nhân của Leviev chia sẻ về việc họ đã bị gã lừa tình, lừa tiền như thế nào, sau khi quen biết người đàn ông này qua ứng dụng hẹn hò.

Simon Leviev sinh ra tại Israel, anh ta có tên thật là Shimon Yehuda Hayut (31 tuổi). Khi lấy tên họ Leviev và tự xưng là doanh nhân thành đạt hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim cương, có cha là tỷ phú kim cương, Simon Leviev khiến nhiều nạn nhân nhầm tưởng rằng anh ta chính là thành viên trong gia tộc Leviev và là con trai của tỷ phú người Israel - Lev Leviev.

Hiện tại, gia tộc kim cương Leviev đã kiện Simon Leviev ra tòa án tại Mỹ, vì người đàn ông này đã gian dối thông tin và giả vờ rằng có những mối liên hệ với gia tộc Leviev. Những phi vụ lừa đảo của Simon cùng những thông tin mà truyền thông quốc tế đề cập về anh ta đã vô tình khiến gia tộc Leviev bị nhắc đến thường xuyên bên cạnh một... gã lừa đảo.

Gia tộc Leviev cho rằng Simon Leviev đã cố tình gian dối, nhập nhằng thông tin để gây hiểu nhầm, rồi thu lợi bất chính bằng cách sử dụng tên họ của gia tộc này để lừa gạt các nạn nhân.

Trong đơn kiện của gia tộc Leviev có đoạn: "Trong suốt một thời gian dài, người đàn ông này đã giả danh là con trai của ông Lev Leviev để trục lợi. Người này đã cố tình tung ra những thông tin giả một cách xảo trá để các nạn nhân bị lừa gạt tin rằng anh ta là một thành viên của gia đình Leviev, rằng gia đình chúng tôi sẽ chi trả cho phong cách sống xa hoa của anh ta.

Người đàn ông này thậm chí còn sử dụng logo biểu tượng của tập đoàn chúng tôi để khiến các nạn nhân tin rằng anh ta chính là một thành viên trong gia đình Leviev, rằng anh ta có vị thế cao trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn".

Gã lừa tình, lừa tiền bị kiện vì thấy người sang bắt quàng làm họ - 2

Tất cả những phi cơ, du thuyền, xế sang, biệt thự... mà Simon từng sử dụng để lừa gạt các nạn nhân đều chỉ là đi thuê bằng tiền của chính các nạn nhân (Ảnh: Page Six).

Năm 2015, Simon Leviev từng ngồi tù 2 năm rưỡi tại Phần Lan vì lừa đảo 3 người phụ nữ tại đây. Năm 2019, anh ta từng chịu án tù 15 tháng tại Israel vì những hành vi lừa đảo từng thực hiện trước đó. Dù vậy, Simon Leviev chỉ phải ngồi tù 5 tháng tại Israel rồi được thả tự do sớm. Cho tới lúc này, Simon Leviev vẫn thuộc diện tội phạm bị truy nã tại một số quốc gia.

Hiện tại, Simon đang tận hưởng cuộc sống tự do tại Israel, anh ta sống trong một tòa chung cư cao cấp bên cô bạn gái người mẫu.

Simon đang kiếm sống từ chính sự tai tiếng của mình. Anh ta nhận lời xuất hiện tại các hộp đêm, bán các clip độc quyền cho những khách hàng có nhu cầu, kinh doanh một số mặt hàng thời trang, chẳng hạn như chiếc áo phông có dòng chữ "Nếu cô ấy yêu bạn, cô ấy sẽ gánh nợ cho bạn".

Nếu thắng kiện, gia tộc kim cương sẽ hỗ trợ kinh tế cho các nạn nhân

Gia tộc kim cương Leviev cho biết họ bắt đầu được phản ánh về Simon Leviev từ năm 2017: "Trong gia tộc chúng tôi không có ai tên là Simon, nhưng chúng tôi bắt đầu được các đối tác cho biết về một người đàn ông tự xưng là Simon Leviev kể từ năm 2017. Người này sử dụng những tờ séc giả và lừa đảo phụ nữ tại nhiều quốc gia.

Thậm chí, một công ty chuyên cho thuê phi cơ riêng đã từng liên hệ với chúng tôi để đòi khoản nợ dịch vụ trị giá 600.000 USD. Họ tưởng Simon Leviev là thành viên trong gia đình chúng tôi, họ đã cung cấp cho chúng tôi ảnh của anh ta".

Gã lừa tình, lừa tiền bị kiện vì thấy người sang bắt quàng làm họ - 3

Cô Chagit Leviev là con gái của tỷ phú Lev Leviev, đồng thời là CEO của chi nhánh tập đoàn đặt tại Mỹ (Ảnh: Page Six).

Gia đình Leviev cho biết họ đã từng làm việc với cảnh sát tại Israel, nhưng vì Simon không ngừng di chuyển qua các quốc gia khác nhau, anh ta lại sử dụng thẻ tín dụng của người khác, nên cảnh sát rất khó để lần ra dấu vết của anh ta.

Cô Chagit Leviev là con gái của tỷ phú Lev Leviev, đồng thời là CEO của chi nhánh tập đoàn đặt tại Mỹ. Cô Chagit Leviev hiện là người thay mặt gia tộc và tập đoàn đứng ra đệ đơn kiện Simon Leviev tại Mỹ.

Cô Chagit Leviev cho hay: "Chúng tôi rất sốc khi xem bộ phim tài liệu làm về Simon, khi ấy, chúng tôi mới được biết hết những chiêu thức lừa đảo cùng những tổn hại mà anh ta gây ra cho các nạn nhân.

Hơn thế, những gì được kể trong bộ phim tài liệu mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi còn nhiều nạn nhân không được biết đến và không lên tiếng chia sẻ câu chuyện của mình. Simon là một kẻ lừa đảo trên quy mô quốc tế. Tất cả những phi cơ, du thuyền, xế sang, biệt thự... mà Simon từng sử dụng để lừa gạt các nạn nhân đều chỉ là đi thuê bằng tiền của chính các nạn nhân".

Hiện tại, gia đình Leviev đang đòi mức tiền bồi thường lên tới hàng triệu USD từ Simon Leviev, họ khẳng định rằng nếu thắng kiện, số tiền bồi thường này sẽ được dùng để hỗ trợ kinh tế cho các nạn nhân của Simon.

Trailer phim tài liệu "The Tinder Swindler" (Video: Netflix/YouTube).

Cô Chagit Leviev chia sẻ thêm: "Chúng tôi thực sự rất cảm thông với các nạn nhân. Xét ở khía cạnh nào đó, chúng tôi cũng là nạn nhân trong sự việc này, chúng tôi phải đối diện với những nguy cơ đến từ các hoạt động lừa đảo của anh ta, chính bản thân tôi cũng đã gặp phải những sự phiền toái, những cuộc gọi không liên quan tới mình.

Chúng tôi thực sự không có liên quan gì tới gã đàn ông này. Anh ta đã gây hại cho bao nhiêu người bằng cách sử dụng tên họ của chúng tôi. Giờ đây, anh ta còn ký hợp đồng với một công ty giải trí ở Hollywood. Thực sự, tôi nghĩ anh ta không thuộc về giới showbiz, bản chất anh ta là tội phạm lừa đảo".

Theo Page Six