DMagazine

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood

(Dân trí) - Simon Leviev lừa gạt phụ nữ trên khắp thế giới thông qua ứng dụng hẹn hò, tổng số tiền mà người đàn ông này đã chiếm đoạt của các nạn nhân ước tính lên tới 10 triệu USD.

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood

Simon Leviev lừa gạt phụ nữ trên khắp thế giới thông qua ứng dụng hẹn hò, tổng số tiền mà người đàn ông này đã chiếm đoạt của các nạn nhân ước tính lên tới 10 triệu USD.

Simon Leviev (tên thật là Shimon Yehuda Hayut, hiện 31 tuổi) vốn sinh ra tại Israel. Người đàn ông này chuyên thực hiện các phi vụ lừa đảo thông qua các ứng dụng hẹn hò. Theo thông tin mà tờ tin tức Times of Israel đưa ra, trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2019, Simon Leviev đã lừa đảo tổng số tiền lên tới 10 triệu USD từ các cô gái trên khắp Châu Âu.

Hành vi lừa đảo của người đàn ông này được biết tới hồi năm 2019, sau khi một loạt bài điều tra được một tờ tin tức tại Na Uy thực hiện với sự hỗ trợ của một nhà báo tại Israel. Câu chuyện này sau đó đã trở thành đề tài khai thác của bộ phim tài liệu "The Tinder Swindler". Bộ phim vừa ra mắt đầu tháng 2 này và rất thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông - công chúng quốc tế.

Trailer phim "The Tinder Swindler" (Video: Netflix/YouTube).

Gã lừa đảo chuyên đi lừa tình, lừa tiền phụ nữ sắp trở thành... "sao"?

Hiện tại, thông tin Simon Leviev đã ký hợp đồng với một công ty giải trí ở Hollywood cho thấy khả năng người đàn ông này sẽ tiến vào lĩnh vực showbiz trong nay mai. Leviev sẽ tận dụng việc mình vừa được biết tới sau khi bộ phim tài liệu ra mắt và thu hút sự chú ý. Có thể tới đây, Leviev sẽ bắt đầu kiếm tiền bằng sức lao động của mình một cách hợp pháp.

Theo một số tờ tin tức, Simon Leviev đã ký hợp đồng với một công ty giải trí ở Los Angeles, công ty này chuyên quản lý công việc của các ngôi sao truyền hình thực tế. Như vậy, Simon Leviev có thể sẽ tham gia vào các show thực tế trong tương lai.

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood - 1

Hiện tại, thông tin Simon Leviev đã ký hợp đồng với một công ty giải trí ở Hollywood cho thấy khả năng người đàn ông này sẽ tiến vào lĩnh vực showbiz trong nay mai (Ảnh: Daily Mail).

Trước sự quan tâm mà truyền thông - công chúng đang dành cho bộ phim tài liệu "The Tinder Swindler", Simon Leviev bỗng chốc được nhắc tới nhiều trên các tờ tin tức. Sự chú ý này thực tế có thể giúp anh ta khởi động sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí một cách... hợp pháp.

Tờ tin tức New York Post đã phỏng vấn người đứng đầu công ty giải trí vừa ký hợp đồng với Leviev - bà Gina Rodriguez và được biết rằng Leviev muốn xuất hiện trong một show hẹn hò của riêng mình, trong đó, Leviev muốn là nhân vật nam chính duy nhất xuất hiện bên các cô gái để thể hiện khả năng chinh phục trái tim phụ nữ, đây là điều mà Leviev vốn rất tự tin.

Ngoài ra, Leviev cũng muốn xuất hiện trong một talkshow của riêng mình, để anh ta chia sẻ về những bí quyết trong... chuyện hẹn hò.

Hiện tại, Leviev là nhân vật đang bị nhiều ứng dụng hẹn hò chặn, không cho đăng ký tài khoản, không được sử dụng dịch vụ. Trước khi bộ phim tài liệu ra mắt, Leviev có sử dụng tài khoản mạng xã hội, nhưng hiện tại, người đàn ông này đã xóa tài khoản.

Dù bộ phim tài liệu "The Tinder Swindler" xoay quanh các nạn nhân của Leviev đang gây xôn xao bình luận, thu hút sự quan tâm chú ý, nhưng thực tế, anh ta không phải là kẻ lừa gạt duy nhất trên các ứng dụng hẹn hò.

Theo thống kê của Ủy ban Thương mại Liên bang (Mỹ), những chuyện lừa gạt tiền bạc trên các ứng dụng hẹn hò tại Mỹ khá phổ biến, ước tính, người dùng các ứng dụng hẹn hò tại Mỹ đã bị lừa tổng số tiền lên tới 547 triệu USD chỉ tính riêng trong năm 2021. Câu chuyện về Leviev thu hút sự quan tâm một phần bởi bộ phim phản ánh một vấn đề không hề hiếm gặp trên các ứng dụng hẹn hò.

Cách thức lừa gạt để chiếm 10 triệu USD từ các nạn nhân

Cecilie Fjellhoy là một phụ nữ 29 tuổi người Na Uy, cô đã tốt nghiệp Đại học và từng sinh sống tại London (Anh) khi sử dụng ứng dụng hẹn hò. Cô kết nối với một người đàn ông 28 tuổi tự giới thiệu mình là người thừa kế của một tập đoàn kinh doanh kim cương có giá trị lên tới hàng tỷ đô la, Fjellhoy tưởng mình đã gặp được hoàng tử bạch mã.

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood - 2

Cecilie Fjellhoy là một phụ nữ 29 tuổi người Na Uy, cô đã tốt nghiệp Đại học và từng sinh sống tại London (Anh) khi sử dụng ứng dụng hẹn hò (Ảnh: Daily Mail).

Sự việc xảy ra hồi năm 2018, Fjellhoy lúc ấy đang kỳ vọng tìm được chàng hoàng tử trong mơ, cô tìm thấy Simon Leviev trên ứng dụng hẹn hò và nghĩ mình sắp được thỏa nguyện. Nhưng về sau, Cecilie Fjellhoy mới hiểu rằng mình đã gặp phải cơn ác mộng, cô đã gặp phải một kẻ lừa đảo hoạt động trên quy mô... quốc tế, gã đã chiếm đoạt của cô 250.000 USD trong quá trình "yêu đương".

Sau sự việc, Cecilie Fjellhoy đã phải đi điều trị... tâm thần. Bộ phim tài liệu "The Tinder Swindler" vừa ra mắt vào ngày 2/2 trên một nền tảng trực tuyến đã kể lại câu chuyện của Fjellhoy và nhiều nạn nhân khác của người đàn ông có tên Simon Leviev, như chuyên gia marketing người Thụy Điển Pernilla Sjoholm, ngôi sao thời trang người Hà Lan Ayleen Charlotte...

Trong phim, Fjellhoy chia sẻ: "Khi tôi xem những bức ảnh của Simon Leviev, anh ta có một phong cách khiến tôi cảm thấy rất thích và bị thu hút ngay".

Những bức ảnh của Leviev cho thấy anh ta là một người đàn ông đang sống một cuộc sống xa hoa, đẳng cấp với những bộ suit phong cách, những quần áo hàng hiệu, nghỉ dưỡng tại những resort sang trọng bên bờ biển, tham gia vào những cuộc họp hoành tráng và trông có vẻ rất quyền lực.

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood - 3

Những bức ảnh của Leviev cho thấy anh ta là một người đàn ông đang sống một cuộc sống xa hoa, đẳng cấp (Ảnh: Daily Mail).

Fjellhoy không có lý do gì để nghi ngờ, cô tin chắc rằng người đàn ông này chính là chàng hoàng tử trong mơ mà cô vẫn tìm kiếm bấy lâu, cô tin vào mọi điều anh ta tự nói về mình.

Cô thậm chí còn tìm kiếm thông tin về anh ta trên... Google và thấy rằng quả thực trên thế giới có một tỷ phú kinh doanh kim cương người Israel tên là Lev Leviev. Fjellhoy liền cho rằng đây chính là cha của "bạn trai". Trong thực tế, hai người này không hề liên quan, ông Lev không có người con trai nào tên là Simon.

Công thức cho những "cuộc tình cổ tích thời hiện đại"

Sau vài cuộc hẹn hò xa xỉ ở những không gian sang trọng, bao gồm một cuộc hẹn trên chuyên cơ riêng, Leviev chính thức đề nghị Fjellhoy trở thành bạn gái của anh ta và thường gọi cô là "vợ tương lai", "vợ sắp cưới".

Nhưng Leviev có công việc "rất bận rộn", đòi hỏi anh ta phải di chuyển không ngừng qua các quốc gia khác nhau, vì vậy, cuộc tình giữa họ luôn trong trạng thái "yêu xa", chủ yếu diễn ra thông qua các cuộc gọi, tin nhắn và một vài lần gặp gỡ những khi Leviev "sắp xếp được lịch".

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood - 4

Cecilie Fjellhoy (trái) và Pernilla Sjoholm (phải) là hai trong số những nạn nhân từng bị Leviev lừa gạt (Ảnh: New York Post).

Leviev nói với Fjellhoy rằng kinh doanh kim cương là nghề nguy hiểm bởi luôn có những kẻ thù ngấm ngầm muốn triệt hạ mình. Anh ta còn gửi cho cô bức ảnh chụp một vệ sĩ bị thương nặng sau một vụ "tấn công" bất ngờ nhắm vào Leviev.

Sau khi lấy được lòng tin và sự ngưỡng mộ tuyệt đối của Fjellhoy, Leviev bắt đầu nói rằng anh ta không dùng thẻ tín dụng quốc tế vì sợ bị các kẻ thù theo dõi lịch trình di chuyển, anh ta hỏi Fjellhoy rằng liệu anh ta có thể sử dụng thẻ của cô tạm thời trong khoảng hai tuần không, cô không ngần ngại đồng ý ngay.

"Tôi là bạn gái của anh ta, đương nhiên tôi phải giúp anh ta, chúng tôi phải giúp nhau, tôi nghĩ vậy và đồng ý không hề đắn đo", Fjellhoy tâm sự.

Trước những gì mà Leviev thể hiện trong phong cách sống xa hoa, Fjellhoy mặc định rằng bạn trai sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc trả lại tiền cho cô ở thời điểm thích hợp. Trong những lần gặp gỡ trước đây, Leviev luôn là người chi trả mọi chi phí hẹn hò, Fjellhoy lại đã được gieo niềm tin rằng anh ta là một tỷ phú, nên chỉ trong vòng một tháng, cô đã cho anh ta vay gần 100.000 USD.

Khi ấy, Fjellhoy những tưởng rằng mình đang hỗ trợ Leviev trong một chuyến công tác, rằng anh ta và các cộng sự đang tiến hành những cuộc hẹn gặp đối tác khá tốn kém tại Stockholm (Thụy Điển).

Trong thực tế, anh ta đang sử dụng tiền của Fjellhoy để nhắm tới một mục tiêu mới, một cô gái mà anh ta vừa quen qua ứng dụng hẹn hò - cô Sjoholm sống tại Stockholm.

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood - 5

Leviev đã bị bắt giữ tại Hy Lạp hồi năm 2019 vì sử dụng giấy tờ giả (Ảnh: Daily Mail).

Chẳng mấy chốc, số tiền mà Fjellhoy cho Leviev vay đã lên tới 250.000 USD. Anh ta gửi lại cho cô một tờ séc 500.000 USD. Fjellhoy những tưởng bạn trai rất hào phóng, nhưng các giao dịch không thể thực hiện. Lúc này, Fjellhoy mới làm việc với bên phát hành thẻ tín dụng, hai nhân viên ngồi làm việc với cô sau khi nghe xong câu chuyện đã đề nghị cô cho xem ảnh "người bạn trai".

"Họ nhìn nhau và nói: Chính là người này rồi. Họ cho tôi biết rằng anh ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, sống bằng cách đi lừa đảo phụ nữ, mọi điều ở anh ta đều là dối trá, người đàn ông mà tôi yêu không hề tồn tại, không hề có thật, Leviev đã gian dối mọi chi tiết.

Thật kinh khủng cho tôi bởi thực sự, cả trong giây phút biết mình đã bị lừa ấy, tôi vẫn còn cảm nhận thấy tình yêu tôi từng dành cho anh ta, hay đúng hơn là con người mà anh ta đã gây dựng nên trong hình dung của tôi. Tôi không thể tin nổi tại sao một con người lại có thể hành động độc ác tàn nhẫn đến thế, thực sự, tôi cảm thấy anh ta đã rất thấu hiểu tôi", Fjellhoy nhớ lại.

Nạn nhân đau khổ vì nợ nần, khốn khổ tới mức muốn tự sát

Sau sự việc khủng hoảng, Fjellhoy trở về quê nhà ở Oslo, Na Uy, cô sống bên mẹ trong quãng thời gian suy sụp. Fjellhoy không thể sống độc lập như trước, bởi cô phải gánh nhiều nợ nần sau khi bị lừa đảo. Đã có lúc Fjellhoy nghĩ tới việc tự sát, cô hiểu mình đang gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng nên đã tìm tới việc điều trị và từng phải lưu lại trong bệnh viện tâm thần một thời gian.

Khi có đủ sự bình tâm trở lại, Fjellhoy vẫn quyết định tìm hiểu thêm về người đã lừa mình và được biết rằng anh ta có tên thật là Shimon Hayut, từng bị bắt và bị ngồi tù hồi năm 2015 vì lừa đảo 3 người phụ nữ tại Phần Lan.

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood - 6

Sau sự việc khủng hoảng, Fjellhoy trở về quê nhà ở Oslo, Na Uy, cô sống bên mẹ trong quãng thời gian suy sụp (Ảnh: Daily Mail).

"Mình cần phải ngăn người đàn ông này lại", Fjellhoy nghĩ vậy và liền liên lạc với tờ tin tức Verdens Gang - một tờ tin tức tại Na Uy. Cô gửi cho các nhà báo làm việc tại đây gần 400 trang tin nhắn mà cô đã từng "chat" qua lại với Leviev.

Các nhà báo làm việc tại tờ tin tức này liền vào cuộc điều tra và đã liên hệ với mẹ của Leviev, người phụ nữ này cho biết đã không có liên hệ nào với con trai trong nhiều năm.

Cảnh sát Israel cho nhóm nhà báo người Na Uy biết rằng Leviev thực ra là một tay lừa đảo đã bỏ trốn khỏi Israel từ năm 2011 trước khi phải nhận lãnh hình phạt vì tội lừa đảo. Anh ta thuộc diện bị truy nã ở nhiều quốc gia, nhưng mới phải ngồi tù hai năm ở Phần Lan (từ năm 2015 - 2017) vì lừa đảo tiền bạc đối với 3 phụ nữ tại đây. Sau đó, Leviev bị đưa về Israel trong năm 2017.

Nhưng gã đã sử dụng giấy tờ giả để lại bỏ trốn ra nước ngoài và tiếp tục lừa gạt phụ nữ. Leviev dùng tiền của những phụ nữ mà anh ta lừa gạt để sống xa hoa, gây dựng hình ảnh giả tạo về bản thân và tiếp tục đi lừa thêm những phụ nữ khác.

Các tờ tin tức và bộ phim tài liệu "The Tinder Swindler" ước tính rằng Leviev đã lừa gạt tổng số tiền lên tới 10 triệu USD. Số lượng nạn nhân của Leviev rất khó xác định được chính xác, nhưng chắc chắn con số phải lên tới hàng chục người, thậm chí nhiều hơn.

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood - 7

Các tờ tin tức và bộ phim tài liệu "The Tinder Swindler" ước tính rằng Leviev đã lừa gạt tổng số tiền lên tới 10 triệu USD (Ảnh: Daily Mail).

Ê-kíp thực hiện bộ phim tài liệu đã liên hệ với Leviev để nghe xem anh ta nói gì về những cáo buộc mà nhiều phụ nữ đưa ra trong bộ phim tài liệu, Leviev nói rằng đó là "những lời dối trá" và "bôi nhọ danh dự" của anh ta:

"Vào một lúc nào đó, tôi sẽ kể lại câu chuyện của mình từ góc nhìn của tôi, sau khi đã tìm ra được cách tốt nhất, phù hợp nhất để kể lại, làm sao để mọi chuyện tốt nhất cho các bên liên quan và cho cả chính tôi. Tôi hy vọng những ai theo dõi câu chuyện này sẽ giữ cho mình một lối tư duy cởi mở và một trái tim rộng mở để lắng nghe", Leviev nói.

Nạn nhân bị lừa tình, lừa tiền... trải khắp thế giới

Nhà báo người Na Uy - Erlend Ofte Arntsen, người từng vào cuộc điều tra về Leviev cho hay: "Chúng tôi đã làm việc với 13 nạn nhân. Nhưng đó chỉ là những trường hợp chúng tôi có thể tiếp cận được và làm rõ. Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn và không đủ khả năng xác định danh tính của tất cả những người có thể đã bị Leviev lừa gạt.

Ngay sau khi chúng tôi đưa tin về sự việc mà khởi đầu là từ câu chuyện của cô Fjellhoy, rất nhiều nạn nhân khác đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã liên hệ với chúng tôi".

Nhưng vì Leviev luôn sử dụng thẻ tín dụng của người khác trong quá trình di chuyển giữa các quốc gia, nên rất khó để lần theo dấu vết của gã này. Leviev lừa gạt phụ nữ trên khắp thế giới, vì vậy, rất khó để cảnh sát ở tại địa phương có người phụ nữ trình báo về việc mình vừa bị lừa tiền có thể vào cuộc điều tra - xử lý, bởi Leviev là một kẻ lừa đảo trên quy mô quốc tế.

Gã đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền sắp trở thành... sao Hollywood - 8

Nhóm nhà báo người Na Uy cùng chia sẻ nhận định trong bộ phim tài liệu rằng: "Kế hoạch lừa đảo mà Leviev vạch ra gần như là một kế hoạch hoàn hảo" (Ảnh: Daily Mail).

Nhóm nhà báo người Na Uy cùng chia sẻ nhận định trong bộ phim tài liệu rằng: "Kế hoạch lừa đảo mà Leviev vạch ra gần như là một kế hoạch hoàn hảo".

Nhưng nhờ có sự dũng cảm của cô Fjellhoy dám kể ra câu chuyện của mình mà sau đó là các nạn nhân khác của Leviev cũng đồng loạt lên tiếng. Sau đó, Leviev đã bị bắt giữ tại Hy Lạp hồi năm 2019 vì sử dụng giấy tờ giả. Anh ta bị đưa trở về Israel và bị phạt tù 15 tháng vì những hành vi lừa đảo từng thực hiện trước đây tại Israel.

Dù vậy, Leviev được thả ra sớm. Hồi tháng 5/2020, chỉ sau 5 tháng ngồi tù, vì những lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan trong trại giam, Leviev được nhà chức trách thả tự do sớm. Giờ đây, anh ta đang sống tự do tại Israel, trong khi các nạn nhân của anh ta như cô Fjellhoy và nhiều người phụ nữ khác vẫn bị "cầm tù" bởi nợ nần vì từng bị anh ta lừa gạt.

Cô Sjoholm, một nạn nhân của Leviev chia sẻ trong bộ phim tài liệu rằng: "Đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm, chúng tôi cần đưa anh ta ra ánh sáng, để mọi người biết anh ta, nhớ mặt anh ta, và anh ta sẽ không thể lừa gạt các cô gái thêm được nữa".

Về phần Fjellhoy, cô thừa nhận rằng Leviev là một tay lừa đảo ngoạn mục đến đáng thương: "Tôi nghĩ anh ta cần được giúp đỡ. Tôi tin rằng anh ta có vấn đề. Tôi thấy anh ta rất đáng thương bởi sau tất cả những trò lừa gạt, cuộc sống của anh ta chẳng có gì, chẳng còn lại gì. Anh ta có một cuộc đời thực sự trống rỗng, chẳng có gì giá trị đọng lại trong cuộc sống của anh ta - một gã lừa đảo".

Bích Ngọc

Theo New York Post