Độc giả thứ 7

(Dân trí)- Tác giả cuốn “Đề thi đẫm máu” cho ra mắt bạn đọc tác phẩm mới “Độc giả thứ 7”.

Lôi Mễ là giảng viên một trường Cảnh sát Trung Quốc, do đó, tác phẩm của anh chuyên nghiệp, mang tính thực tiễn cao, đã được đông đảo độc giả yêu thích.

Cái tên Lôi Mễ hiện nay đã quen thuộc tại Việt Nam với bốn tác phẩm đã được xuất bản: Đề thi đẫm máu, Cuồng vọng phi nhân tính, Sông ngầm, Ánh sáng thành phố

Tác phẩm “Độc giả thứ 7” vốn là tác phẩm đầu tay của Lôi Mễ, được đăng tải nhiều kỳ trên tạp chí tiểu thuyết trinh thám của Trung Quốc. Phiên bản cuốn “Độc giả thứ 7” này được tác giả chỉnh sửa lại một phần nội dung và ngôn từ.
 
Độc giả thứ 7

“Độc giả thứ 7” lấy bối cảnh chuyện là khu ký túc xá nam sinh trong trường đại học Sư phạm vốn luôn tràn ngập những tiếng cười nói rôm rả của những chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Bỗng nhiên, một cậu nam sinh bị giết hại, bầu không khí hoang mang lo sợ bao trùm khắp ngôi trường. Nhưng vụ án này mới chỉ là mở màn cho những vụ án giết người thảm khốc tiếp theo. Nguyên nhân vì đâu?

Phương Mộc - chàng sinh viên có khả năng cảm nhận được diễn biến tâm lý của hung thủ đã phát hiện ra, những nạn nhân đều có tên trong tấm thẻ mượn sách chết chóc. Liệu anh có thể kịp thời ngăn chặn tội ác của hung thủ hay không? Liệu anh sẽ xử trí ra sao khi đối diện với tên hung thủ tàn ác?

Sách hiện được liên kết xuất bản và phát hành trên toàn quốc.