Đỗ Bảo: Giải Cống hiến đến như một giấc mơ

(Dân trí) - Ví giải thưởng Cống hiến đến như “một giấc mơ”, tác giả “Cánh cung” hạnh phúc ngập tràn và có phần hồi hộp, lúng túng khi đón nhận liền một lúc hai giải Album của năm và Nhạc sỹ của năm. Phóng viên Dân trí có cuộc phỏng vấn nhanh Đỗ Bảo sau chương trình:

Nhận liền hai giải thưởng Album của năm và Nhạc sỹ của năm tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến năm nay, anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này?

Tôi rất là vui. Như tôi đã nói, tôi đã dự rất nhiều lần các đêm trao giải Cống hiến và có nhiều lần tôi đã đoạt giải. Như năm 2008, tôi có đạt “cú đúp” Nhạc sỹ của năm và Album của năm giống như lần này.

Nhưng mà dường như có một điều gì đó, như một giấc mơ mơ hồ, vô hình nào đấy mà tôi đã từng mơ, ngày hôm nay nó đã xảy ra. Nó nhắc cho tôi rằng: à, tôi đã từng mong muốn điều đấy. Điều đấy làm cho tôi bất ngờ, cảm thấy có những rung động kỳ lạ xảy ra trong lòng tôi lúc này, cũng có thể vì tôi đã dốc quá nhiều tâm sức trong suốt gần một năm qua cũng như là năm 2012- 2013 để làm album Cánh cung 3- Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta và một liveshow đầu tiên, liveshow rất lớn của tôi vào tháng 12 vừa tôi.

Có lẽ vì dồn nhiều sức, vì quá đam mê và muốn chia sẻ với mọi người nên khi mình nhận những thành quả mình cảm thấy giống như một sự giải toả, mà cũng giống như cảm giác thăng hoa rất là đặc biệt mà tôi chưa từng gặp trước đây.

Đỗ Bảo lập cú đúp với giải Album của năm và Nhạc sỹ của năm

Đỗ Bảo lập "cú đúp" với giải Album của năm và Nhạc sỹ của năm

Cảm giác đó khác với cảm giác lần nhận “cú đúp” giải thưởng cách đây 6 năm (2008) như thế nào?

Khi tôi nhận “cú đúp” ở năm 2008 cũng như là lần này, nó giống nhau ở chỗ là tôi biết tôi đã làm những gì, tôi đã mất bao nhiêu giờ làm việc, tôi đã thức bao nhiêu đêm, tôi đã mất bao nhiêu ngày tháng và bao nhiêu năng lượng cho công việc của mình.

Nghĩa là tôi không cảm thấy quá bất ngờ, tôi cũng có một sự tự tin nhất định. Như vừa rồi tôi có nói đấy, điều bất ngờ ở đây là đã nhắc cho tôi về một giấc mơ mà có lẽ rất là mơ hồ mà tôi đã từng mơ.

Trong suốt thời gian qua tôi đã không hề nghĩ tới, tôi không biết, không có một khái niệm gì cả. Nhưng ngày hôm nay nó đã nhắc tôi là tôi đã từng mơ. Tức là, tôi đã nhận được sự đánh giá, sự ghi nhận một cách rộng rãi, thì đó là niềm hạnh phúc luôn luôn đối với người làm nghề, thì điều khác biệt nó nằm ở chỗ đó.

Anh có tiếc nuối không khi không nhận được giải Chương trình của năm cho liveshow Cánh cung- Live in Hà Nội năm 20113?

Đương nhiên liveshow Cánh cung- Live in Hà Nội của tôi cũng là một chương trình rất thành công. Cái thành công đó là cái thành công được khán giả ghi nhận. Nhưng tôi hiểu rằng là không phải chỉ có một mình tôi nỗ lực, còn có rất nhiều các nghệ sĩ khác họ cũng đang cố gắng, họ rất giỏi, và họ cũng nỗ lực theo cách của họ. Thế thì, ai đoạt giải cũng là xứng đáng. Nếu nhìn theo các góc độ khác nhau, một khi đã lọt vào đề cử giải Cống hiến thì họ đã đều xứng đáng rồi. Và tôi hài lòng với việc tôi đoạt được hai giải thưởng mà tôi mong chờ nhất.

Đỗ Bảo và nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn trước khi lên nhận giải

Đỗ Bảo và nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn trước khi lên nhận giải

Nhắc đến giải Album của năm với album Cánh cung 3, xin hỏi giữa rất nhiều ca sỹ trẻ tài năng sao anh lại chọn hợp tác với Hà Trần?

Vì Hà Trần là một ca sỹ giỏi. Hà hiểu âm nhạc của tôi, hiểu những cái gì mà tôi muốn truyền đạt cũng như là Hà có đầy đủ kỹ thuật, kinh nghiệm từng trải để diễn tả nó ra. Hơn nữa Hà lại còn là một người bạn rất thân. Mà chính bản thân tôi cũng hiểu Hà, tôi hiểu Hà hát như thế nào, cách hát của cô ấy ra sao, thì tôi sẽ viết được những tác phẩm gần gũi với giọng của Hà nhất. Nói chung, lựa chọn Hà Trần là lựa chọn mà tôi cho rằng rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy hài lòng vì việc cộng tác đó, sự chia sẻ đó!

Có thể nói những giải thưởng này sẽ là động lực để Đỗ Bảo tiếp tục sáng tạo và khán giả có thể chờ đợi những dự án âm nhạc chất lượng tiếp theo?

Điều ấy làm tôi tin tưởng vào nghề nghiệp của mình, mặc dù trong bối cảnh làm nghề có muôn vàn những khó khăn. Tôi tin rằng nếu mình đam mê, mình phấn đấu và mình có một tấm lòng đói với âm nhạc thì mình vẫn có một chỗ đứng, vẫn có một đời sống nhất định trong môi trường này.

Cũng như âm nhạc sẽ trao lại cho mình những niềm vui, sự khích lệ, niềm an ủi, nói chung là những điều mà con người ta rất cần ngày hôm nay. Âm nhạc có đôi lúc làm phiền lòng tôi, làm phiền cuộc sống của tôi nhưng nó trả bù cho tôi đầy đủ, như thế là cân bằng. Mà một cuộc sống cân bằng như thế là một cuộc sống hết sức tuyệt vời, nó không thừa ra chỗ nào mà cũng chẳng thiếu chỗ nào cả. Tôi thấy cuộc sống như vậy thì chẳng còn gì để than phiền cả!

Nhạc sỹ Đỗ Bảo và vợ tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2014

Nhạc sỹ Đỗ Bảo và vợ tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2014

Ngày hôm nay, với giải thưởng này anh muốn dành tặng cho những ai, những người sát cánh bên cạnh cuộc sống và sự nghiệp của anh?

Thực sự mà nói, nếu cuộc sống gia đình đảo lộn, tôi không thể sáng tác được. Tôi biết những gì gia đình đã mang lại cho tôi, vợ con tôi mang lại cho tôi, bố mẹ tôi đã động viên tôi.

Tôi biết rằng không có bạn bè luôn luôn nâng đỡ tôi những lúc tôi mệt mỏi, chán nản thậm chí không muốn làm nghề nữa. Nếu không có bạn bè thì khi những khán giả họ đòi hỏi ở tôi một sức làm việc liên tục, một niềm đam mê không được tắt thì có thể niềm đam mê của tôi lúc nào đó nó đã tắt rồi. Có nghĩa là họ có công, có những chia sẻ rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Các thầy cô giáo, bạn hữu, đồng nghiệp họ đến với tôi, họ hết mình trong từng đêm nhạc, trên từng nốt nhạc.

Tôi nói thực không có tiền nào có thể trả cho điều đó được đâu. Ngày nay, đó là những điều rất quý và vô giá. Nên lời cảm ơn đôi khi nó không đủ. Cảm ơn là tôi phải làm những điều để họ luôn yên tâm về tôi.

Xin cảm ơn và chúc mừng anh! 

Trúc Diệp

Ảnh: Mai Châm