Đam mê "xê dịch", vợ chồng trẻ chụp ảnh nắm tay nhau đi khắp Việt Nam

Hà Hiền

(Dân trí) - Bốn năm qua, Điệp và Trâm rong ruổi khám phá khắp Việt Nam, đến đâu họ cũng chụp ảnh cả hai nắm tay nhau để lưu vào album, cả hai xem đây là hành động thể hiện sự chia sẻ, gắn bó.

Hoàng Điệp là nhiếp ảnh cưới tự do còn Ngọc Trâm làm sáng tạo nội dung, thiết kế và may váy cưới, cả hai đều sinh năm 1992, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Bốn năm cùng nhau "phượt" bằng xe máy từ Đà Nẵng đến gần hết các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, vùng Tây Bắc, Đông Bắc, và đi xuyên đất nước Lào. Đầu tháng 11 vừa qua, Hoàng Điệp và Ngọc Trâm quyết định về chung một nhà.

Đam mê xê dịch, vợ chồng trẻ chụp ảnh nắm tay nhau đi khắp Việt Nam - 1
Cặp đôi sinh năm 1992 nên duyên từ đam mê "xê dịch" .

Tình cờ quen nhau khi chị Trâm bình luận trong một bài viết về Đà Lạt của anh Điệp. Từ đó cả hai giữ liên lạc, chia sẻ với nhau tình yêu về du lịch, đặc biệt là về phố núi Đà Lạt.

Khi ấy Trâm đang làm việc trong ngành khách sạn tại Sài Gòn, còn Điệp làm ở Đà Nẵng. Vào những ngày nghỉ hoặc cuối tuần, cả hai thường xuyên bay đi lại giữa Đà Nẵng - Sài Gòn hay Đà Nẵng - Đà Lạt để gặp nhau cũng như cùng nhau đi những chuyến đi ngắn.

Đam mê xê dịch, vợ chồng trẻ chụp ảnh nắm tay nhau đi khắp Việt Nam - 2
Trước khi quen nhau, cả hai đã dành nhiều thời gian để đi du lịch trong và ngoài nước. Nên khi gặp nhau thì niềm đam mê ấy lại càng lớn hơn.

"Ban đầu chúng mình dự định dành ra thời gian 2 năm để cùng nhau đi hết Việt Nam. Sau đó có lẽ là một đám cưới và cùng nhau đi xuyên Đông Nam Á. Nhưng vì dịch bệnh nên những dự định đi nước ngoài của chúng mình phải dừng lại", anh Điệp chia sẻ.

Cặp vợ chồng trẻ ưu tiên việc di chuyển bằng xe máy để có được trải nghiệm tuyệt vời nhất. Theo anh Điệp, việc đi phượt bằng xe máy không bám theo lịch trình cố định và có thể dừng chân trải nghiệm bất cứ thứ gì trên đường. Ngoài ra khi di chuyển xa, cả hai lại ưu tiên đi máy bay hoặc xe giường nằm.

Đến bất cứ đâu, cả hai hướng tới việc trải nghiệm cuộc sống và cảnh sắc thiên nhiên nơi mình muốn đến. Nếu được lựa chọn, vợ chồng anh Điệp sẵn sàng chọn một nhà sàn đơn sơ ấm cúng giữa núi rừng chứ không phải là khu nghỉ dưỡng với cảnh quan thiên nhiên nhân tạo.

Nói về khoảnh khắc nắm tay nhau ở hầu hết các địa điểm cả hai đặt chân đến, anh Điệp nhớ lại: "Lần đầu tiên chúng mình đã chụp ảnh nắm tay nhau một cách tự nhiên như vậy. Đó là một buổi tối cả hai đi dạo ở Đà Lạt, khi ấy cảnh trời sương buông rất đẹp nên nhờ một bạn qua đường chụp giúp giúp đứa, từ những bức ảnh sau, cả hai mặc định đứng vào chỗ là nắm tay, và trở thành kiểu truyền thống của vợ chồng mình".

Đam mê xê dịch, vợ chồng trẻ chụp ảnh nắm tay nhau đi khắp Việt Nam - 3
Họ chọn nắm tay nhau ở các địa điểm đặt chân đến vì đây là cách đơn giản nhất để thể hiện tình cảm, chân thành và sẻ chia.

Hầu hết các bộ ảnh của cặp đôi đa số tự chụp bằng cách dựng chân máy ảnh hoặc điện thoại. Đôi khi không mang theo được chân máy, Điệp dựng máy ảnh ở bờ tường, balo để làm điểm tựa.

Đam mê xê dịch, vợ chồng trẻ chụp ảnh nắm tay nhau đi khắp Việt Nam - 4
Dù là lên rừng
Đam mê xê dịch, vợ chồng trẻ chụp ảnh nắm tay nhau đi khắp Việt Nam - 5
Hay xuống biển
Đam mê xê dịch, vợ chồng trẻ chụp ảnh nắm tay nhau đi khắp Việt Nam - 6
Cả hai đều có những bức ảnh nắm tay nhau để thêm vào album "tuổi trẻ" của mình.

Đến nay, đôi vợ chồng trẻ có hơn 50 tấm hình nắm tay nhau ở các địa điểm của Việt Nam. Ba chuyến đi đáng nhớ nhất mà cả hai từng trải qua đó là Hành trình Hà Giang - Tà Xùa - Mộc Châu; Hành trình đi theo cung đường biển Việt Nam trải dài từ Đà Nẵng tới Bình Thuận và hành trình từ Việt Nam sang Lào.

Trong đó, hành trình phượt bằng xe máy dài ngày theo cung đường biển Việt Nam với nhiều trải nghiệm từ biển lên núi để lại trong hai người nhiều ấn tượng nhất. Họ vừa cùng nhau thưởng thức ẩm thực, ngắm nhìn thiên nhiên và không bao giờ quên đoạn đường từ Đà Lạt sang Đắk Lắk với những ổ gà, ổ voi, cả đoạn đường 100km mà vợ chồng anh Điệp đi hơn nửa ngày mới qua.

Hay chuyến "xuất ngoại" đầu tiên của cả hai, hành trình từ Việt Nam sang Bắc Lào. Đi trong những ngày nắng nóng phủ khắp nước bạn, nên mỗi ngày Điệp và Trâm chạy xe máy hơn 400km dưới cái nóng 40-45 độ C. Tuy nhiên, đáp lại những khắc nghiệt của thời tiết đó là cả hai được nhìn ngắm thiên nhiên xinh đẹp, con người thân thiện cùng ẩm thực tuyệt vời ở nước bạn Lào.

Đam mê xê dịch, vợ chồng trẻ chụp ảnh nắm tay nhau đi khắp Việt Nam - 7

Bốn năm với hơn 20 chuyến đi đã cho đôi vợ chồng trẻ những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Cả hai yêu hơn những vùng đất và con người ở khắp dải đất chữ S, đặc biệt họ dần hiểu nhau hơn qua những chuyến đi.

Trong thời gian dịch bệnh, đam mê "xê dịch" của vợ chồng trẻ bị gián đoạn, tận dụng khoảng thời gian này, họ chọn sống chậm lại, viết nhiều hơn về những chuyến đi.

"Trong thời gian tới, có lẽ chúng mình sẽ lại bước vào một chuyến đi nào đó không được báo trước. Còn về nơi chúng mình muốn đến, có lẽ Hàn Quốc, mình mong hai đứa có cơ hội nắm tay nhau đi dưới mùa thu ở "xứ sở kim chi" này", Hoàng Điệp chia sẻ.