Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú

(Dân trí) - Hôn lễ của người mẫu Nga Natalia Vodianova và doanh nhân người Pháp Antoine Arnault đã vừa diễn ra.

Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú - 1

Hôn lễ của người mẫu Nga Natalia Vodianova và doanh nhân người Pháp Antoine Arnault đã vừa diễn ra.

Natalia Vodianova (37 tuổi) là một người mẫu nổi tiếng hàng đầu đến từ nước Nga, tại World Cup 2018, cô đã được nước chủ nhà Nga lựa chọn là gương mặt đại sứ, xuất hiện tại những sự kiện quan trọng nhất để đưa lại nét đẹp mềm mại và quyến rũ cho sự kiện thể thao được cả thế giới quan tâm.

Doanh nhân Antoine Arnault (42 tuổi) là một thành viên chủ chốt trong gia đình Arnault, họ là những người hiện đang nắm quyền điều hành tập đoàn chuyên kinh doanh đồ xa xỉ LVMH, một đế chế quyền lực trong lĩnh vực thời trang cao cấp.

Hôn lễ của hai nhân vật này chắc chắn phải là một sự kiện lớn, xứng đáng được tổ chức hoành tráng và được các trang tin giải trí đưa tin rình rang, dài kỳ. Vậy nhưng cặp đôi đã quyết định tổ chức một hôn lễ thật tối giản.

Trong tuần này, người mẫu Vodianova đã chia sẻ một đoạn video clip cho thấy cô và chồng cùng bước ra khỏi tòa nhà hành chính công ở Paris, nơi đây, cặp đôi vừa chính thức thực hiện những giấy tờ để trở thành vợ chồng hợp pháp sau khi đã chung sống nhiều năm.

Hôn lễ của người mẫu Nga Natalia Vodianova và doanh nhân tỷ phú

Hiện tại, Vodianova và Arnault vẫn chưa định ngày cụ thể để tổ chức một hôn lễ theo nghi thức truyền thống. Vodianova và chồng lần đầu gặp nhau tại một sự kiện quảng bá cho thương hiệu thời trang mà gia đình Arnault đang có quyền phân phối sản phẩm.  

Cuộc gặp đó diễn ra hồi năm 2008. Sau đó, vì công việc mà Arnault và Vodianova thi thoảng lại gặp nhau, quá trình ấy kéo dài nhiều năm. Cho tới tận năm 2011, khi Arnault được biết Vodianova đã ly hôn người chồng đầu của mình, Arnault mới dám thực sự bước tới.

Bằng tin nhắn, họ đã hẹn gặp nhau tại nhà của Arnault để tránh khỏi những sự quan tâm không mong muốn: “Mọi chuyện diễn ra thật hài hước. Cả hai chúng tôi đều quá đỗi ngại ngần, nhút nhát. Anh ấy thậm chí còn không dám lại gần để hôn tôi”, Vodianova nhớ lại.

Khi mọi chuyện còn đang dang dở và chưa ngã ngũ, thì vô tình hai người lại cùng đi nghỉ hè ở đảo Ibiza và thuê hai căn nhà chỉ cách nhau 10 phút đi bộ.

Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú - 2

Ngay lập tức, Arnault mời Vodianova sang nhà mình chơi và từ đây, họ có một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ tình cảm: “Thoạt tiên, tôi sinh thêm con là vì Arnault chứ không phải vì tôi, bởi tôi đã có 3 người con riêng rất khỏe mạnh và đẹp đẽ, nhưng thực sự khi bạn đã đem lòng yêu một người đàn ông, bạn sẽ muốn gắng sức sinh con cho người ấy”.

Vậy là Arnault và Vodianova đã có thêm hai người con. Hiện tại, 3 người con riêng của Vodianova cũng sống chung với gia đình mới của mẹ, cả gia đình 7 người sống bên nhau ở Paris và đã có gần 10 năm đồng hành bên nhau trước khi Vodianova và Arnault đi đến quyết định kết hôn.

Cặp đôi ban đầu dự định kết hôn vào ngày 27/6 tại nhà thờ Saint-Pierre d’Hautvillers nhưng kế hoạch đã phải thay đổi vì sự bùng phát của dịch Covid-19.

Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú - 3

Vodianova từng chia sẻ rằng cô thoạt tiên không muốn kết hôn lần nữa sau khi đã một lần trải qua đổ vỡ

Vodianova từng chia sẻ rằng cô thoạt tiên không muốn kết hôn lần nữa sau khi đã một lần trải qua đổ vỡ: “Thực sự, sau khi trải qua ly hôn, tôi không vội nghĩ tới chuyện tái hôn. Nhưng thời gian đã cho thấy rằng mối quan hệ này thực sự nghiêm túc và bền vững”.

Vodianova cũng tiết lộ rằng trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai bằng những cam kết trên giấy tờ hợp pháp, họ đã thống nhất về một hợp đồng hôn nhân: “Khi gây dựng một mối quan hệ được dự định sẽ kéo dài cả cuộc đời, bạn cần phải thảo luận về tất cả những gì có thể xảy ra.

“Nếu đã yêu nhau, bạn sẽ muốn hai bên vẫn sẽ còn tôn trọng nhau ngay cả khi việc chia tay có thể xảy ra, cách tốt nhất để giữ cho một mối quan hệ thuận hòa, êm ấm, chính là hãy đưa ra những cam kết, thỏa thuận rõ ràng, chắc chắn.

“Hai người ở bên nhau vì những lý do đúng đắn nhất, nhưng cũng không thể bỏ qua yếu tố tài chính, đây có thể là một phần rất cay đắng trong một mối quan hệ nếu không được xử lý đúng cách và hai bên chỉ biết đến tình yêu mà thôi”.

Antoine Arnault là một trong 5 người con của ông Bernard Arnault (71 tuổi), ông Bernard là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn LVMH, tập đoàn chuyên kinh doanh xa xỉ phẩm lớn nhất thế giới. Hồi tháng 4/2018, ông trở thành người giàu có nhất trong lĩnh vực thời trang. Ông Arnault từng có thời gian ngắn trở thành người giàu nhất thế giới hồi tháng 12/2019 và tháng 1/2020.  

Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú - 4

Người mẫu Vodianova đã luôn tích cực đóng vai trò là gương mặt đại sứ cho những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, nước hoa mà gia đình nhà chồng kinh doanh, phân phối

Với số tài sản ước tính vào khoảng 113 tỷ USD tính tới tháng 9/2020, ông Bernard hiện chỉ đứng sau hai tỷ phú khác là ông Jeff Bezos (người sáng lập tập đoàn Amazon) và ông Bill Gates (người sáng lập tập đoàn Microsoft).

Người mẫu Vodianova đã luôn tích cực đóng vai trò là gương mặt đại sứ cho những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, nước hoa mà gia đình nhà chồng kinh doanh, phân phối. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ở quê nhà - nước Nga.

Vodianova chia sẻ thông tin về việc mình đã đính hôn bằng một bức ảnh đăng tải vào đêm giao thừa năm 2020, trong đó, cô “khoe khéo” chiếc nhẫn đính hôn và một vòng ôm ấm áp bên Antoine Arnault. Hai người con chung của họ - bé Maxim hiện đã lên 5 tuổi, bé Roman cũng đã lên 3. Ba người con riêng của Vodianova gồm Lucas (18 tuổi), Neva (13 tuổi) và Viktor (12 tuổi).

Tuổi thơ nghèo khó và cơ hội mở ra ở tuổi 15

Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú - 5

Đã từng có thời, Natalia Vodianova phụ mẹ bán hoa quả ngoài chợ và sống trong căn hộ nhỏ chật chội, cuộc sống nghèo túng, chật vật

Đã từng có thời, Natalia Vodianova phụ mẹ bán hoa quả ngoài chợ và sống trong căn hộ nhỏ chật chội, cuộc sống nghèo túng, chật vật vô cùng. Sinh năm 1982 ở thành phố Nizhny Novgorod (Nga), Natalia đã có một tuổi thơ nghèo khó.

Giờ đây, ở tuổi 37 và đã là mẹ của 5 người con, Natalia vẫn thường gọi điện về cho mẹ - bà Larisa Kusakina (56 tuổi) - với tần suất hàng ngày. Bà Larisa từng chia sẻ rằng, hồi nhỏ, Natalia lớn rất nhanh và luôn sẵn sàng giúp mẹ chăm sóc cho người em gái bị bại não. Khi Natalia bắt đầu ra nước ngoài làm người mẫu năm 17 tuổi, cô đã có nhiều trải nghiệm về cuộc sống so với lứa tuổi.  

Mẹ của Natalia cho hay: “Mỗi khi có họ hàng hoặc bạn bè thân thiết ở Nga gặp khó khăn và liên hệ nhờ giúp đỡ, Natalia không bao giờ từ chối cả”.

Cha mẹ Natalia ly hôn, mẹ cô chính là người lo lắng cho các con. Tuổi thơ của Natalia gắn liền với việc nhà và nhiệm vụ chăm sóc các em, khi lớn hơn chút nữa, cô giúp mẹ bán hoa quả ngoài chợ.

Bản thân Natalia cũng không bao giờ ngần ngại kể câu chuyện về “xuất phát điểm” của mình. Chia sẻ với tờ Guardian (Anh), Natalia cho hay tuổi thơ của cô luôn đòi hỏi sự tự lập, và vì quá tự lập, nên sau này, nhiều khi cô cũng cảm thấy cô đơn, dù cho đang vui vẻ, hạnh phúc. Natalia tâm sự rằng cảm giác cô đơn luôn thường trực trong cô bất kể cuộc sống đang tốt đẹp thế nào.

Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú - 6

Natalia khẳng định chính sự nghiệp người mẫu đã làm thay đổi cuộc đời cô

Natalia khẳng định chính sự nghiệp người mẫu đã làm thay đổi cuộc đời cô, nếu không trở thành người mẫu, Natalia không thể hình dung nổi cuộc sống của mình bây giờ đang như thế nào: “Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi ngồi ở góc một công ty tuyển chọn người mẫu và bất ngờ mọi người bước tới trước mặt tôi, họ nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi lo lắng nghĩ rằng họ cảm thấy thất vọng vì tôi như vậy mà lại đến đó. Nhưng thực sự, động lực thúc đẩy tôi bước vào nơi đó là bởi mẹ tôi khi ấy đang có một khoản nợ và người ta bắt đầu siết nợ gia đình tôi.

“Nghe câu chuyện của tôi, người chủ công ty người mẫu đã đưa ngay cho tôi một số tiền để về lo chuyện gia đình, trước khi tôi có thể tự kiếm được những đồng tiền từ nghề người mẫu. Đó giống như một giấc mơ”.

Không bao giờ có thể lãng quên tuổi thơ nghèo khó

Dù tuổi thơ nghèo khó đã đi qua từ lâu, nhưng Natalia vẫn không bao giờ có thể quên những ngày tháng khó khăn ấy và điều đó mãi mãi tác động tới cách sống của cô.

Khi xuất hiện ngoài đời, Natalia luôn lựa chọn cho mình phong cách giản dị, cô rất dễ hòa lẫn với mọi người xung quanh trên đường phố.

Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú - 7

Dù tuổi thơ nghèo khó đã đi qua từ lâu, nhưng Natalia vẫn không bao giờ có thể quên những ngày tháng khó khăn ấy

Hiện tại, Natalia cùng chồng và các con sống trong căn biệt thự có tầm nhìn ra tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp), nhưng điều đó không khiến cô mất đi những quan niệm rất đời thường về tiền bạc, đặc biệt là khi chi dùng cho thời trang, cô thậm chí tự nhận mình là người tằn tiện:

“Chúng tôi không mua sắm gì nhiều, chỉ những khi thực sự cần thiết mới đi mua sắm và sẽ mua đủ dùng cho cả năm, với những món đồ cơ bản như quần jeans, áo sơ mi, áo khoác ấm... Nói chung, chúng tôi sống giản tiện”.

Giàu có và sống trong môi trường của những người có thu nhập cao, nhưng Natalia lựa chọn cách giáo dục con mình như một người mẹ bình thường: “Có lần con gái 12 tuổi của tôi bị trêu vì mặc một cái áo phông cũ. Các bạn của con nói rằng bé đã mặc chiếc áo đó nhiều lần rồi. Tôi lựa chọn cách nói chuyện hài hước xung quanh tình huống đó. Tôi luôn cố gắng khiến mọi thứ diễn ra tích cực”.

Natalia cũng từng bị trêu chọc, bắt nạt ở trường vì những sự khác biệt trong đời sống của cô: “Đã có lúc tôi cảm thấy cô đơn khủng khiếp, chỉ có một mình và thật khốn khổ. Tôi hiểu cảm giác không có ai để trò chuyện, để tin tưởng”.

Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú - 8

Quá trình trưởng thành của Natalia là sự tự mình đối diện tất cả, bởi cô không muốn làm mẹ phiền thêm

Quá trình trưởng thành của Natalia là sự tự mình đối diện tất cả, bởi cô không muốn làm mẹ phiền thêm: “Cuộc sống rất khó khăn đối với mẹ tôi, mẹ tôi bị rụng tóc nhiều, rụng cả răng. Đôi khi nghĩ lại tôi vẫn tự hỏi tại sao mẹ tôi có đủ sức mạnh để tồn tại.

“Tôi từng đứng bán hoa quả thay mẹ trong cái lạnh âm độ. Tôi không có lựa chọn và cần phải mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi khao khát khi ấy chỉ là mong cho gia đình đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu qua những tháng đông. Nhìn lại, đó là một sự huấn luyện tốt”.

Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời đến vào năm cô 17 tuổi, khi Natalia tham gia một cuộc tuyển chọn người mẫu và được chú ý ngay lập tức, chỉ vài tuần sau, cô đã được tới Paris trình diễn và bắt đầu học tiếng Anh. Ở tuổi 19, cô kết hôn với một người đàn ông quý tộc Anh và có ba người con.

“Bản chất của con người là nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới tốt hơn, nhưng tôi không bao giờ quên được quá khứ. Thói quen của tôi từ tuổi thơ là luôn chiến đấu để sinh tồn, phải bền bỉ và luôn có trách nhiệm”.

Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu 5 con vừa lấy chồng tỷ phú - 9

Để có cuộc sống gia đình bình thường, Natalia luôn cố gắng ở nhà trước 7h tối, luôn ở bên các con vào mỗi cuối tuần, và không bao giờ trò chuyện điện thoại khi đã ở nhà

Để có cuộc sống gia đình bình thường, Natalia luôn cố gắng ở nhà trước 7h tối, luôn ở bên các con vào mỗi cuối tuần, và không bao giờ trò chuyện điện thoại khi đã ở nhà.

Đã ở tuổi 37, đã 5 lần sinh nở, nhưng nhan sắc của Natalia vẫn rất ấn tượng, cô không có ý định giải nghệ trong tương lai gần: “Tại sao phải làm thế? Tôi không nghĩ mình là người mẫu hay gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là sắp xếp thời gian để chụp vài bức ảnh thôi”.