Cuộc đời kỳ lạ của người đàn ông cao nhất thế giới

(Dân trí) - Người đàn ông cao nhất trong lịch sử nhân loại là Robert Wadlow (1918-1940). Robert sở hữu chiều cao 2m72 và nặng 223 kg.

Sinh ngày 22/2/1918, Robert Wadlow khi vừa chào đời có cân nặng 3,8kg và kể từ đó, anh bắt đầu lớn lên nhanh chóng, đạt chiều cao bất thường so với lứa tuổi.

Ở sinh nhật một tuổi, Robert đã nặng 20kg và cao 1m. Ở tuổi lên 8, Robert đã cao hơn cả cha và đạt mức 1m80. Trong suốt chặng hành trình trưởng thành của mình, chiều cao của Robert luôn rất bất thường.

Robert bị chẩn đoán mắc bệnh tăng sản tuyến yên, khiến anh không ngừng cao thêm nhanh chóng do có một lượng hormone tăng trưởng lớn bất thường được sản sinh trong cơ thể. Khi còn đi học, ở trường, Robert có một chiếc bàn học riêng được đóng cho phù hợp với kích thước cơ thể của mình.

Robert Wadlow xuất hiện trước đám đông hồi cuối thập niên 1930

Robert Wadlow gặp phải bệnh lý về tuyến yên khiến anh tăng trưởng chiều cao không ngừng.
Robert Wadlow gặp phải bệnh lý về tuyến yên khiến anh tăng trưởng chiều cao không ngừng.

Cho tới giờ, Kỷ lục Guinness Thế giới về người đàn ông cao nhất hành tinh vẫn do Robert nắm giữ.
Cho tới giờ, Kỷ lục Guinness Thế giới về người đàn ông cao nhất hành tinh vẫn do Robert nắm giữ.

Trong đoạn clip hiếm thấy từng được ghi lại trong cuộc đời Robert, khi ấy, anh đang đồng hành cùng với gánh xiếc Ringling Brothers, mỗi khi Robert xuất hiện, anh luôn thu hút đám đông lớn vây quanh.
Trong đoạn clip hiếm thấy từng được ghi lại trong cuộc đời Robert, khi ấy, anh đang đồng hành cùng với gánh xiếc Ringling Brothers, mỗi khi Robert xuất hiện, anh luôn thu hút đám đông lớn vây quanh.

Robert Wadlow là người con cả trong một gia đình có 5 người con. Trong ảnh, Robert đón sinh nhật thứ 17 cùng với hai người em trai.
Robert Wadlow là người con cả trong một gia đình có 5 người con. Trong ảnh, Robert đón sinh nhật thứ 17 cùng với hai người em trai.

Robert chụp hình cùng với các em ruột hồi năm 1936.
Robert chụp hình cùng với các em ruột hồi năm 1936.

Robert luôn sẵn sàng chụp ảnh với bất cứ ai đề nghị. Người ta thường gọi anh lúc sinh thời là “nhà chọc trời”.
Robert luôn sẵn sàng chụp ảnh với bất cứ ai đề nghị. Người ta thường gọi anh lúc sinh thời là “nhà chọc trời”.

Không cần phải nói cũng có thể hiểu rằng Robert gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày.
Không cần phải nói cũng có thể hiểu rằng Robert gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Thực tế, Robert không khỏe, cảm giác ở hai đôi chân của anh không nhạy bén, nên anh phải chống gậy để bước đi.
Thực tế, Robert không khỏe, cảm giác ở hai đôi chân của anh không nhạy bén, nên anh phải chống gậy để bước đi.

Robert trong một bức ảnh chụp với mẹ và người em trai hồi năm 1935.
Robert trong một bức ảnh chụp với mẹ và người em trai hồi năm 1935.

Trong một lần Robert di chuyển bằng máy bay theo lời mời xuất hiện trong một chương trình trên sóng phát thanh, người ta đã phải bỏ hẳn một hàng ghế để Robert có chỗ để chân.
Trong một lần Robert di chuyển bằng máy bay theo lời mời xuất hiện trong một chương trình trên sóng phát thanh, người ta đã phải bỏ hẳn một hàng ghế để Robert có chỗ để chân.

Robert là một người thanh niên trầm lắng và nhẹ nhàng, vì vậy, người ta còn gọi anh là “người khổng lồ dịu dàng”. Anh thích chụp ảnh và chơi ghita, cho tới khi hai bàn tay của anh trở nên quá lớn, không thể sử dụng được cả máy ảnh và đàn ghita nữa.
Robert là một người thanh niên trầm lắng và nhẹ nhàng, vì vậy, người ta còn gọi anh là “người khổng lồ dịu dàng”. Anh thích chụp ảnh và chơi ghita, cho tới khi hai bàn tay của anh trở nên quá lớn, không thể sử dụng được cả máy ảnh và đàn ghita nữa.

Hồi năm 1936, gánh xiếc Ringling Brothers phát hiện ra Robert và mời anh đồng hành với họ. Sự xuất hiện của Robert thu hút rất đông người tới với gánh xiếc, anh nhanh chóng được biết đến như một ngôi sao.

Năm 1938, một công ty giày liên hệ với Robert, đề nghị anh hợp tác, trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu, họ cũng cam kết sẽ thực hiện những đôi giày đặc biệt dành riêng cho Robert hoàn toàn miễn phí.

Những khi Robert không đi biểu diễn cùng gánh xiếc, không tham gia vào các hoạt động quảng bá cho hãng giày, anh có một cuộc sống lặng lẽ.

Robert ở tuổi 13 chụp ảnh với cha và em trai.
Robert ở tuổi 13 chụp ảnh với cha và em trai.

Robert ở tuổi 19 chụp ảnh cạnh cha.
Robert ở tuổi 19 chụp ảnh cạnh cha.

Robert cắt bánh sinh nhật ở tuổi 21.
Robert cắt bánh sinh nhật ở tuổi 21.

Một cô bé dùng ống nhòm để nhìn thấy Robert.
Một cô bé dùng ống nhòm để nhìn thấy Robert.

Một cô gái được giao nhiệm vụ cài hoa lên ngực áo của Robert đã phải đứng trên vai một cô bạn khác.
Một cô gái được giao nhiệm vụ cài hoa lên ngực áo của Robert đã phải đứng trên vai một cô bạn khác.

Để có thể bước đi, Robert phải đeo một khung đỡ dọc chân, nhưng vì cảm nhận ở chân của Robert rất kém nên anh thường không biết rằng khung đỡ này đã cọ xát vào đầu gối.

Năm 1940, một vết phồng rộp hình thành và bị nhiễm trùng, khiến bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho Robert. Do hệ thống miễn dịch yếu, nên cuối cùng Robert đã không qua khỏi vì nhiễm trùng.

Ngày 15/7/1940, Robert Wadlow qua đời trong giấc ngủ. Một bức tượng tưởng nhớ Robert được dựng lên ở quê nhà - thành phố Alton, bang Illinois, Mỹ.

Robert ở tuổi 13 chụp hình với cha.
Robert ở tuổi 13 chụp hình với cha.

Robert ở tuổi 19.
Robert ở tuổi 19.

Robert chỉ có thể mặc quần áo may đo.
Robert chỉ có thể mặc quần áo may đo.

Đương nhiên, kể cả giày của Robert cũng phải là giày “đo ni”.
Đương nhiên, kể cả giày của Robert cũng phải là giày “đo ni”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail