Chiếc kính đầy máu của John Lennon mong “thức tỉnh” nước Mỹ

(Dân trí) - Giữa bối cảnh nước Mỹ đang sôi sục vì cuộc tranh luận diễn ra suốt nhiều tháng nay về việc sử dụng súng đạn, bà Yoko Ono - vợ của ca sĩ John Lennon đăng tải một bức hình khiến người ta nhớ lại cái chết bi thảm của ông, cũng vì súng đạn.

Yoko Ono – vợ của ca sĩ John Lennon đã chính thức bày tỏ chính kiến của mình trong cuộc tranh luận diễn ra tại Mỹ suốt nhiều tháng nay về việc kiểm soát sử dụng súng đạn. Câu trả lời của bà rất ngắn gọn, nó được gói gọn trong một bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của bà.

Bức ảnh đó chụp lại chiếc kính dính đầy máu của John Lennon, bà vẫn giữ nó suốt hàng chục năm nay. Lennon đang đeo chiếc kính này khi bất ngờ bị sát hại bằng bốn phát súng bắn thẳng vào lưng bởi một người có tên Mark Chapman ngay bên ngoài khu căn hộ của ông ở Manhattan, New York.

Chiếc kính đầy máu của John Lennon mong “thức tỉnh” nước Mỹ

Thông điệp xuất hiện phía trên chiếc kính của Lennon: “Hơn 1.057.000 người đã thiệt mạng vì súng đạn tại Mỹ kể từ khi John Lennon bị bắn chết ngày 8/12/1980.”

Bà Ono, năm nay 79 tuổi, đã đăng tải bức hình này 4 lần liên tiếp với những lời nhắn nhủ khác nhau:

“Sự ra đi của một người mà bạn yêu thương là một trải nghiệm kinh khủng, nó như một hố đen sâu hoắm trong tâm hồn. 33 năm sau cái chết của John, tôi và con trai vẫn luôn nhớ về ông ấy. Tôi vẫn luôn tự nói với mình rằng, mình là Yoko Ono Lennon.”

“Cùng hợp sức, chúng ta hãy đưa nước Mỹ trở về là vùng đất xanh tươi, trù phú và hòa bình.”

“Mỗi năm có 31.537 người Mỹ chết vì súng đạn. Chúng ta đang biến đất nước xinh đẹp này trở thành một vùng chiến sự.”

Ono và John Lennon tại Amsterdam năm 1969.
Ono và John Lennon tại Amsterdam năm 1969.

Cuộc tranh luận về việc sử dụng súng đạn tại Mỹ bắt đầu nóng trở lại sau khi xảy ra hai vụ xả súng thương tâm chỉ trong một năm 2012. Một vụ tại trường tiểu học Sandy Hook (bang Connecticut) khiến 26 người chết, trong đó có 20 em nhỏ và một vụ tại rạp chiếu phim Aurora (bang Colorado) khiến 12 người chết, 58 người bị thương.

 
Pi Uy
Theo Huffington Post