Ca sĩ nức tiếng một thời Kim Ngân lang thang tại Mỹ

Hà Thanh

(Dân trí) - Nhiều người không khỏi xót xa trước hình ảnh tàn tạ, sống lang thang của mỹ nhân nức tiếng làng nhạc hải ngoại những năm thập niên 80, ca sĩ Kim Ngân.

Clip danh hài Thúy Nga vừa chia sẻ đã hé lộ hình ảnh cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân nức tiếng hải ngoại một thời. Từ một mỹ nhân đắt show nhất hải ngoại giờ nữ ca sĩ thành người đi lang thang ngoài đường...

"Kim Ngân ngày xưa rất nổi tiếng không chỉ bởi tài năng ca hát mà còn rất xinh đẹp. Mỗi lần chị đi hát ở đâu, người ta xếp hàng đi xem. Hình ảnh băng đĩa của chị, người ta mua về dán ở nhà. Giờ, chị là người vô gia cư. Tôi gặp chị Kim Ngân thường xuyên nhưng chưa bao giờ quay, phỏng vấn vì rất sợ. Chị Kim Ngân rất dữ, không dễ tiếp xúc.

Đôi lúc, tôi đến cho tiền nhưng chị không lấy, cho đồ ăn cũng không chịu ăn. Hôm nay, thấy chị ngồi trước cửa hàng. Tôi lại gần hỏi, chị có muốn ăn gì không, em đưa chị đi ăn. Chị nói: "Ừ, hôm nay con đói lắm". Chị muốn ăn phở. Chị ấy nhiều tuổi hơn mà toàn xưng con với tôi", Thúy Nga kể.

Ca sĩ nức tiếng một thời Kim Ngân lang thang tại Mỹ - 1
Ca sĩ nức tiếng một thời Kim Ngân lang thang tại Mỹ - 2

Nhan sắc nóng bỏng thời trẻ của ca sĩ Kim Ngân. (Ảnh: TL)

Sau đó, Kim Ngân đồng ý cho đàn em quay hình mình đang ngồi ăn khá ngon lành. Và đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ nổi tiếng một thời cho người khác quay hình mình. Bởi dịp đầu năm, ca sĩ Cam Thơ (vợ nhạc sĩ Lê Quang) từng bị chị mắng xối xả vì tưởng quay hình mình lang thang trên đường.

Thúy Nga chia sẻ thêm: "Gặp chị Kim Ngân tôi mới biết, tính chị ấy rất sành điệu, ăn mặc rất fashion và sành ăn. Chị mặc đồ đúng tone đúng màu. Không phải ai cho tiền chị cũng lấy đâu. Bình thường, tôi gặp cho tiền chị không lấy, chị bảo thôi cho người khác đi. Chút nữa tôi lì xì cho chị ấy chút tiền tiêu xài đầu năm.

Chị Kim Ngân giờ vẫn còn đẹp, mũi cao, khuôn mặt trái xoan. Chị ấy hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi bảo tôi già rồi mà chị ấy bảo tôi chỉ 25 tuổi, làm tôi mừng quá. Chị ấy còn bảo tôi có đôi mắt buồn, đa tình".

Khi Thúy Nga hỏi Kim Ngân ngày xưa có khổ vì tình không thì nữ ca sĩ ngừng ăn trong giây lát và chậm rãi nói: "Dạ có". Giọng ca "Không" tiết lộ có nhiều con, nhưng giờ lang thang sống một mình.

Theo Thúy Nga, các con gái của ca sĩ Kim Ngân cũng lo lắng, tìm cách đưa mẹ về nhà nhưng ngay sau đó, chị lại bỏ đi.

Nhìn hình ảnh gầy gò, tóc rối, nhan sắc tàn tạ của mỹ nhân nức tiếng hải ngoại một thời khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa, tiếc nuối. "Đúng là hồng nhan bạc phận, xem mà thấy đời người vô thường quá", "Thương chị quá, Thúy Nga cố giúp cho chị ăn mặc gọn gàng và tươm tất hơn nhé, kiếp người sao mà buồn quá"… là những bình luận của khán giả khi xem clip.

Trước Thúy Nga, ca sĩ  Trizzie Phương Trinh cho biết, nhiều nghệ sĩ từng muốn giúp đỡ đưa Kim Ngân đến một viện tâm thần, nhà tình thương nhưng nữ ca sĩ nhất quyết không chịu.

"Mọi người cứ nói tôi sao không giúp chị Kim Ngân, rồi nghệ sĩ bên này không giúp chị ấy, nhưng họ không hiểu. Nhiều khi có những chuyện nghệ sĩ chúng tôi nói ra được. Chúng tôi không thể giúp được chị ấy. Tôi muốn nói rằng, rất nhiều người muốn giúp chị Kim Ngân nhưng chị ấy không chịu về nhà ai hết, chỉ thích đi lang thang ngoài đường thôi.

Thậm chí, chính hai đứa con gái của chị ấy dù rất thương mẹ nhưng cũng không cách nào giúp được. Con gái chị ấy còn nhờ đến cảnh sát để giúp đỡ nhưng họ cũng không giúp được…

Chính tôi cũng từng bị chị Kim Ngân chửi. Chị ấy không phải không nhận ra mọi người. Hồi trước, mỗi lần chị Kim Ngân vào quán cà phê của tôi, tôi đều cho chị ấy đồ ăn, nước uống, mời chị ấy ăn đàng hoàng.

Mới đầu, tôi cứ nghĩ chị ấy không nhận ra tôi, nhưng chị ấy vẫn nhận ra và còn kêu tên tôi. Sau khi đòi ăn món nọ món kia ở quán và đợi món, chị ấy bảo tôi: "Mày tưởng mày ngon lắm hả Trizzie?".

Chị ấy cứ chửi đổng như vậy. Tôi khá bất ngờ. Tôi cứ tưởng chị ấy mất trí nhớ nên không còn nhớ ai, ai dè vẫn nhớ hết, chỉ là lúc tỉnh lúc quên. Bây giờ chị ấy cứ cầm màn, chiếu đi lang thang khắp nơi, tối đến trải mền ra ngủ trước hiên nhà mọi người, tắm rửa, gội đầu bằng vòi nước công cộng…",  Trizzie Phương Trinh từng livestream chia sẻ.

Ca sĩ nức tiếng một thời Kim Ngân lang thang tại Mỹ - 3

Hình ảnh ca sĩ Kim Ngân hiện tại được chia sẻ trong clip của Thúy Nga. (Ảnh chụp màn hình)

Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó, chị gặp nhạc sĩ Trường Hải rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, Kim Ngân được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc "Không" của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Ca khúc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công.

Dù giọng hát chưa thật sự xuất sắc nhưng nhờ nhan sắc quyến rũ, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động nên Kim Ngân là một trong số nữ ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại những năm thập niên 80.

Kim Ngân được yêu thích đến mức, nhạc sĩ Trung Nghĩa nói rằng: "Hơn 30 năm trước, các phòng trà ở hải ngoại chỉ cần dán hình Kim Ngân để quảng cáo ngoài cửa là bán hết bàn, không cần biết là có cô diễn hôm đó hay không".

Ở thời đỉnh cao, Kim Ngân từng mở một trung tâm âm nhạc khá lớn ở hải ngoại mang tên mình. Tại trung tâm này, Kim Ngân sản xuất những băng đĩa nhạc để đời mà ngày nay vẫn còn nhiều người tìm nghe. Nổi bật nhất trong số đó là những bài liên khúc Tuấn Vũ…

Sau này, có thông tin cho rằng, cuộc sống hôn nhân gặp trục trặc, chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi con cái cũng góp phần khiến sự nghiệp của nữ ca sĩ tuột dốc, không gượng dậy nổi.

Những biến cố liên tiếp ập đến khiến Kim Ngân ảnh hưởng đến trí não, dần trở thành người đi lang thang quanh các con phố của người Việt tại California (Mỹ) để xin ăn.