1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bức ảnh gợi cảm huyền thoại được tạo nên từ một ý tưởng thất bại

(Dân trí) - Tham vọng chụp được bức ảnh có cả minh tinh Marilyn Monroe trên sân khấu và Tổng thống Mỹ John F. Kennedy dưới hàng ghế khán giả, nhưng tay máy này đã sắp đặt thất bại, nhờ đó, một bức ảnh gợi cảm huyền thoại… ra đời.

Bức ảnh trứ danh chụp minh tinh Marilyn Monroe
Bức ảnh trứ danh chụp minh tinh Marilyn Monroe

Hiếm có khoảnh khắc nhiếp ảnh nào hấp dẫn và trở thành kinh điển như khoảnh khắc chụp minh tinh gợi cảm huyền thoại Marilyn Monroe trong bộ đầm lấp lánh bó sát, đứng trên sân khấu hát mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (1917-1963).

Bài hát “Happy Birthday” bỗng trở nên hấp dẫn lạ thường nhờ cách hát gợi cảm của Monroe. Tác giả của bức ảnh là Bill Ray, nhiếp ảnh gia của tờ tạp chí Life (Mỹ). Bill được giao nhiệm vụ chụp ảnh tại sự kiện diễn ra hồi tháng 5/1962, sự kiện mừng sinh nhật tuổi 45 của Tổng thống Kennedy.

Trong số những nghệ sĩ biểu diễn tối hôm đó, đám đông khán giả lên tới 16.000 khách mời không biết họ sẽ được thấy gì trên sân khấu từ Marilyn Monroe.

MC của chương trình đã liên tục rào đón về sự xuất hiện của Monroe, liên tục giả vờ nhìn vào cánh gà để xem Monroe đã tới chưa, và khi cô xuất hiện trên sân khấu, anh đã giới thiệu người đẹp bằng cụm từ “late Marilyn Monroe”, với hàm ý về một “Marilyn Monroe luôn đi trễ”.

Nhưng “late” trong tiếng Anh còn có nghĩa là... “quá cố”. Người ta không thể ngờ rằng chỉ ba tháng sau đêm biểu diễn đó cô qua đời ở tuổi 36.

Marilyn Monroe
Marilyn Monroe

Phần biểu diễn đầy gợi cảm của Monroe tối hôm đó đã trở thành một trong những phần biểu diễn “Happy Birthday” đáng nhớ nhất.

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Bill Ray chụp Monroe từ phía sau. Cô mặc chiếc váy ôm bó sát mà nhà thiết kế về sau tiết lộ rằng khi Monroe tới lấy váy, họ mới khâu tà lại để chiếc váy ôm bó sát vào người Monroe hết mức có thể.

Đây là một trong những khoảnh khắc thời trang trứ danh của Monroe lúc sinh thời. Chính khoảnh khắc nhiếp ảnh của Bill Ray đã góp phần lưu lại vẻ đẹp huyền thoại của Monroe tại sự kiện ấy.

Tham vọng của nhiếp ảnh gia Bill Ray là chụp được cả minh tinh Monroe và Tổng thống Kennedy trong cùng một khuôn hình. Nhưng từ vị trí của Bill không thể nào có được một góc chụp xuất hiện cả hai nhân vật. Chính từ “kế hoạch đổ bể” này mà Bill đã có được khoảnh khắc đẹp huyền thoại về Monroe.

Không ai có thể ngờ rằng chỉ 3 tháng sau khi xuất hiện rực rỡ tại sự kiện này, Monroe sẽ qua đời ở tuổi 36. Tổng thống Kennedy bị ám sát một năm sau đó.
Không ai có thể ngờ rằng chỉ 3 tháng sau khi xuất hiện rực rỡ tại sự kiện này, Monroe sẽ qua đời ở tuổi 36. Tổng thống Kennedy bị ám sát một năm sau đó.

Nhiếp ảnh gia Bill Ray xuất hiện bên bức ảnh trứ danh trong sự nghiệp.
Nhiếp ảnh gia Bill Ray xuất hiện bên bức ảnh trứ danh trong sự nghiệp.

Đã 56 năm trôi qua kể từ khi bức ảnh được chụp, cho tới hôm nay, khoảnh khắc này vẫn thường được sử dụng lại như một trong những giây phút đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Marilyn Monroe.

Mặc dù bức ảnh được coi là khoảnh khắc trứ danh, nhưng nhiếp ảnh gia Bill Ray đã từng rất bất ngờ khi thoạt tiên, tạp chí Life không sử dụng bức ảnh này. Về sau, bức ảnh đã được đưa vào tuyển tập những bức ảnh đẹp nhất của tờ tạp chí.

Mặc dù ý tưởng ban đầu không thành công, nhưng nhiếp ảnh gia Bill Ray vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với bức ảnh chụp Monroe từ phía sau lưng.

Trước khi thực hiện được bức ảnh này, Bill Ray đã là một tay máy được biết đến, nhưng sau khoảnh khắc bấm máy “huyền thoại” chụp Marilyn Monroe, Bill Ray mới thực sự nổi danh trong giới nhiếp ảnh.

Cho tới giờ, bức ảnh chụp Marilyn Monroe hát mừng sinh nhật Tổng thống Kennedy vẫn là bức ảnh trứ danh góp phần giúp các thế hệ công chúng về sau hình dung về vẻ đẹp và phong cách của một “biểu tượng gợi cảm” lừng danh.

Bức ảnh này cho tới giờ cũng vẫn được xem là khoảnh khắc nổi bật nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh của Bill Ray. Người ta có thể không biết ông, nhưng nhiều người hẳn đã biết tới bức ảnh này.

Marilyn Monroe hát mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ John Kennedy

Chiếc váy Marilyn Monroe mặc khi hát “Happy Birthday Mr President” được đem bán đấu giá

>> Váy gợi cảm kinh điển của Marilyn Monroe có giá… 110 tỷ đồng

Bích Ngọc
Theo Time