Hà Tĩnh:

Sinh viên Việt – Lào hăng say hiến máu nhân đạo

(Dân trí) - Sáng 14/5, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2016. Điều đặc biệt lần này có rất nhiều sinh viên đến từ Lào đã tham gia hiến máu

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “sẻ chia giọt máu đào trao niềm hy vọng”, ngày hội thu hút gần 350 cán bộ, sinh viên, đoàn thanh niên Co.opMart Hà Tĩnh tham gia.

Sinh viên Việt – Lào hăng say hiến máu nhân đạo - 1

Điều đặc biệt là trong đợt hiến máu lần này có rất nhiều bạn sinh viên đến từ Lào.

Em Kim Nã Phôn Mã Thếp đến từ tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào) hiện đang học ngành Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Hà Tĩnh đã 4 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Em Kim Nã Phôn Mã Thếp đến từ tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào) được tặng giấy khen vì đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo
Em Kim Nã Phôn Mã Thếp đến từ tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào) được tặng giấy khen vì đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo

“Đây là lần thứ 4 em tham gia hiến máu. Đây là một việc làm ý nghĩa và đầy nhân văn. Mỗi giọt máu của mình có thể cứu sống một ai đó, mang lại hạnh phúc cho một người, một gia đình nào đó. Đó là động lực để tham gia hiến máu”.


Em Lắt Tả Nả Xay Phết MiXay đến từ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) lần đầu hiến máu nên có chút hồi hộp, lo lắng

Em Lắt Tả Nả Xay Phết MiXay đến từ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) lần đầu hiến máu nên có chút hồi hộp, lo lắng

Em Lắt Tả Nả Xay Phết MiXay đến từ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) hiện đang theo học ngành Giáo dục Chính trị, Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đi hiến máu. Cảm giác lúc đấy cũng có chút hồi hộp, lo lắng. Nhưng sau khi hiến xong em cảm thấy rất vui. Đó chỉ là một hành động, một việc làm nhỏ nhưng sẽ rất quan trọng và ý nghĩa đối với những bệnh nhân cần máu”.

Nụ cười trên khuôn mặt của các bạn sinh viên tham gia hiến máu
Nụ cười trên khuôn mặt của các bạn sinh viên tham gia hiến máu

Còn em Đào Thị Lan, sinh viên năm 4, ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hà Tĩnh đến nay đã 9 lần tham gia hiến máu nhân đạo. “Hằng ngày, hằng giờ, chúng ta vẫn luôn gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn vì không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu. Chúng ta cho đi một giọt máu là cho đi một niềm hy vọng. Năm nào em cũng đều tham gia hiến máu, đồng thời tuyên truyền, tư vấn cho các bạn sinh viên hiểu hơn về việc hiến máu cứu người”, em Lam chia sẻ.

Trong thời gian 1 buổi, ban tổ chức đã thu gom được 230 đơn vị máu.

Xuân Sinh