Vạch mặt kẻ lừa tình

(Dân trí) - Ba năm ở bên nhau mà bạn không phát hiện ra anh ta đã có gia đình thì bạn đã gặp phải “cao thủ lừa tình”. Chỉ có một kẻ đang tâm lừa dối mới giấu ém nhẹm mọi thứ suốt thời gian dài như vậy.

 


Ảnh minh họa: Anh Cường

Ảnh minh họa: Anh Cường

Tôi đoán bạn chắc còn rất trẻ. Chỉ trách bạn ngây thơ và quá tin tưởng nên cũng khó mà tránh được cái bẫy của một kẻ “lừa tình chuyên nghiệp”. Ngay từ đầu, hắn vốn đã muốn bạn làm người thay thế trong những ngày tháng đi công tác nên đã tiếp cận bạn.

Giá như câu chuyện chỉ dừng lại ở việc phát hiện ra sự thật kia và từ bỏ anh ta thì thật tốt. Tôi không nghĩ nên khuyên bạn bỏ cái thai, đó là một việc vô cùng thất đức. Nhưng bạn hãy nhìn vào cuộc sống thực tại để quyết định giữ lại đứa bé hay không.

Việc chọn làm mẹ đơn thân vốn chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Sẽ rất thiệt thòi cho đứa bé khi được sinh ra không có đủ cả bố và mẹ, chưa kể đến việc bạn có đủ về kinh tế, kĩ năng để nuôi dạy chúng, có vượt qua được những áp lực từ ngoài xã hội hay không.

Trước hết, bạn hãy nói chuyện với gia đình của mình, có thể là chị gái, chị dâu...thân thiết, tốt nhất nên tâm sự với chính mẹ của bạn. Một là chăm sóc tốt cho sức khỏe của bạn, hai là nhất định phải tìm ra người đàn ông đó. Nếu bạn vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, đó sẽ không còn là câu chuyện chịu trách nhiệm đơn thuần nữa.

Hãy dũng cảm chia sẻ với người thân, đừng giấu giếm điều gì. Gia đình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Cố gắng lên bạn nhé!

Phản hồi của độc giả Phương Minh Hà

 

Vạch mặt kẻ lừa tình - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.