Ước muốn trong mùa Giáng Sinh cuối cùng

(Dân trí) - Isabella Hale được chẩn đoán bị u não không thể điều trị vào tháng 11 vừa rồi nhưng tất cả những gì cô bé mong muốn được nhận như món quà Giáng sinh chỉ là được sống lâu hơn để ôm em khi đứa bé ra đời vào tháng 4 tới.

Isabella lần đầu tiên bị phát hiện có khối u ở não là tháng 11 năm 2011. Tình hình trở nên xấu đi từ tháng 10 năm ngoái khi các bác sĩ thông báo bệnh của em không còn chữa nổi. Bất chấp điều đó, cô bé 4 tuổi xinh xắn vẫn kiên cường đấu tranh với bệnh tật và đi ngược lại dự đoán của bác sĩ khi sống thêm được 12 tháng. Cho đến nay, Isabella chỉ mong có thể tiếp tục chống chọi với bạo bệnh đến 2015, khi em bé của cô ra đời, để cô có thể âu yếm và ôm em.

Mẹ của Isabella, cô Jolene chia sẻ: "Tôi biết nhiều người sẽ chê trách mình khi con chẳng sống được mấy nữa mà tôi còn mang thai. Nhưng Isabella chưa bao giờ hào hứng đến thế khi biết một em bé mới sắp ra đời.

Tôi tin rằng điều này tiếp thêm cho con bé sức mạnh để sống tiếp, và tôi luôn cầu nguyện hai chị em nó có thể được gặp nhau. Em bé sắp ra đời giúp chúng tôi vui hơn trong khoảng thời gian này, tôi luôn cố gắng để mọi việc được bình thường hết mức có thể cho cả Isabella và em nó...".

Hiện cả bố và mẹ của Isabella (không còn chung sống với nhau) đều đồng ý ngừng điều trị cho con để cô bé bớt đau đớn khi đón mùa Giáng Sinh mà rất có thể là mùa Giáng Sinh cuối cùng.


Isabella bé nhỏ ước ao được sống lâu hơn để có thể ôm em khi bé chào đời vào tháng Tư tới.

Isabella bé nhỏ ước ao được sống lâu hơn để có thể ôm em khi bé chào đời vào tháng Tư tới.


Isabella và mẹ Jolene trong bênh viện.

Isabella và mẹ Jolene trong bênh viện.


Cô bé dũng cảm trong đợt điều trị khi lần đầu phát hiện bị u não.
Cô bé dũng cảm trong đợt điều trị khi lần đầu phát hiện bị u não.


Cô bé dũng cảm trong đợt điều trị khi lần đầu phát hiện bị u não.



Cô bé dũng cảm trong đợt điều trị khi lần đầu phát hiện bị u não.

Các bác sĩ và cả cha mẹ Isabella đều đồng ý ngưng điều trị để cô bé không còn phải chịu đau đớn nữa.


Mẹ Jolene đau lòng mong con gái có thể trụ được cho đến khi nhìn em bé ra đời.

Mẹ Jolene đau lòng mong con gái có thể trụ được cho đến khi nhìn em bé ra đời.

Huyền Anh
Theo Mirror