Toát mồ hôi hột mỗi khi “yêu”

(Dân trí) - Căn phòng anh chị thuê vẻn vẹn chỉ khoảng 25 mét vuông, lại sống cùng mẹ chồng nên không ít lần hai vợ chồng phải giật mình thon thót vì những tình huống toát mồ hôi.

  

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Căn phòng vợ chồng chị Thu thuê nằm trong một dãy nhà trọ gồm 4 phòng, các phòng kia là vợ chồng son và sinh viên, nên với diện tích như vậy họ ở cũng khá thoải mái. Còn nhà chị có con nhỏ lại có bà nội lên trông, nên bí hơn, biết vậy, nhưng do thu nhập hạn chế, anh chị đành cố gắng khắc phục.

 

Hai vợ chồng ngủ trên gác xép, còn bà ngủ ở dưới vì bà có tuổi rồi nên đêm hôm đi cầu thang sợ không an toàn. Tuy gác xép cũng chắc chắn vì được đổ bê tông chứ không phải gác xép gỗ như nhiều phòng trọ khác nhưng anh chị cũng cảm thấy bất tiện để “yêu”. Hồi đầu khi bà mới lên bế cu Bun, hai vợ chồng phải đến gần 3 tuần mới dám gần gũi nhau vì ngại mẹ, nhưng sau hai vợ chồng lâu cũng quen dần và học cách “yêu” từ tốn. Tuy rất “thận trọng” nhưng hai vợ chồng cũng không tránh khỏi những phen toát mồ hôi.

 

Có hôm lựa lúc mẹ đã say giấc hai vợ chồng mới hành động, đang đến hồi cao trào thì mẹ lại dậy bật điện đi vệ sinh, cũng may có cái màn gió không thì không biết giấu mặt đi đâu, thế là “công việc” phải tạm gián đoạn, chị ngượng ngùng tâm sự.

 

Người già thường khó ngủ và dậy sớm nên hai vợ chồng phải luôn chú ý chọn thời điểm thích hợp, nhưng ông xã có hôm thì lại hào hứng quá mà chẳng để tâm nhiều đến việc đó làm chị khó chịu. Chị bảo anh nhưng anh có vẻ không đồng ý, cho rằng chị không quan tâm đến chồng rồi giận chị. Hôm sau, lựa lúc anh bình tĩnh trở lại, chị mới góp ý và giãi bày cho anh hiểu. Từ sau vụ đó, anh hiểu và ủng hộ chị hơn, hai vợ chồng vẫn cảm giác được gần nhau mà không phải căng thẳng gì.

 

Chị ước ao có một một ngôi nhà, chung cư cũng tốt, có các phòng riêng cho các con sau này. Chị rất vui khi thấy giá nhà đất đã giảm nhiều so với trước, mở ra hy vọng cho những hộ gia đình thu nhập thấp như vợ chồng anh chị.

 

Chị Tâm cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Cơ quan chồng chị cho mượn một căn phòng chưa đầy 30 mét vuông khép kín trong khu tập thể quân đội. Vì cả hai bà nội ngoại đều không có điều kiện nên chăm con cho anh chị, nên anh chị phải thuê một bác giúp việc. Phòng ngăn đôi chỉ bằng tấm nhựa nên nếu không nhẹ nhàng, khéo léo thì “hành động” sẽ rất dễ bị “bại lộ”.

 

“Nhiều lúc muốn thể hiện cảm xúc mạnh mẽ chút cũng khó, mình còn ý tứ được, chứ nhiều khi ông xã hứng lên là ông ấy cứ làm liều. Có lần ông ấy cao hứng vô tình đạp mạnh chân vào thành giường, làm bà lão đang ngáy to cũng phải thức giấc. Thật là ngại quá, hai vợ chồng lại “nín thở””, chị đỏ mặt.

 

Nhiều lần muốn gần nhau thì phải chờ con ngủ, rồi bà ngủ, bà lại thường khó ngủ nên đôi khi đến thời điểm thích hợp, hai vợ chồng cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi.

“Cái khó ló cái khôn” mà, thi thoảng cuối tuần bà về quê thì hai vợ chồng có điều kiện chăm sóc nhau hơn. Giờ chưa có điều kiện mua nhà rộng hơn nên vậy là tốt lắm rồi”, chị nói.

 

Đây là chuyện khá phổ biến ở nhiều cặp vợ chồng trẻ, đặc biệt là những người từ khu vực nông thôn ra thành phố, chưa có điều kiện để có nhà rộng hơn. Nhà chật, lại không có phòng riêng nên vợ chồng trẻ cần biết cách để cải thiện tình hình như thi thoảng đưa nhau đi nghỉ cuối tuần, tranh thủ lúc thuận lợi, hay học cách “yêu nhẹ nhàng”. Thật ra, tình yêu không cần quá mạnh bạo, chính sự ngâm nga để tận hưởng giây phút bên nhau cũng đủ tạo nên dư vị hạnh phúc.

 

N.M